'Dây của Rubiales' tìm lại... nụ cười

HLV De La Fuente dẫn tuyển Tây Ban Nha tiếp Scotland trong thế không còn đường lùi vì là 'dây của Rubiales'

LĐBĐ Tây Ban Nha tập trung mọi sự chú ý vào trận Tây Ban Nha tiếp Scotland tại Seville ở vòng loại Euro 2024 rạng sáng nay 13-10. Song thuyền trưởng De La Fuente của tuyển Tây Ban Nha đã vượt qua mọi thử thách. HLV De La Fuente thuộc “dây” của cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales, người bị buộc từ chức sau vụ “kissgate” tại trận chung kết World Cup nữ 2023 tối 20-8 ở Sydney.

Sau vụ tai tiếng “Kissgate”, Ban chấp hành LĐBĐ Tây Ban Nha buộc ông Rubiales ra đi. Ông Rubiales chống chế rất nhiều nhưng bị “cả thế giới” và các chính khách Tây Ban Nha buộc ông phải từ chức. Ông còn đối mặt với khả năng bị truy tố hình sự sau vụ hôn môi nữ tuyển thủ Hermoso tại lễ trao cúp vàng World Cup 2023 cho tuyển Tây Ban Nha.

Bị trảm vai trò HLV tuyển nữ Tây Ban Nha, HLV Jorge Vilda sang làm HLV tuyển nữ Morocco. Ảnh: AFP

Sau đó ít ngày HLV Jorge Vilda vừa giúp tuyển nữ Tây Ban Nha lên ngôi World Cup 2023 bênh vực sếp Rubiales của mình một cách mù quáng. Cuối cùng, ông Jorge Vilda trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giúp đội tuyển lên ngôi vô địch World Cup rồi đúng 10 ngày sau thì bị sa thải.

Bây giờ, Jorge Vilda đã vui trở lại vì Morocco đã chính thức mời nhà cầm quân 42 tuổi người Tây Ban Nha này về dẫn dắt tuyển nữ Morocco. Tuyển nữ Morocco do HLV Reynald Pedros, người Pháp dẫn dắt rất thành công. "Những cô gái quấn khăn Hijad” của đội bóng đá nữ quốc gia thuộc thế giới Ả rập này đã ghi tên vào vòng 16 đội World Cup.

Tuy nhiên, hai trận giao hữu gần đây, tuyển nữ Morocco lại thua Zambia khiến Pedros bị sa thải và Jorge Vilda được mời thay thế. Nhà vô địch World Cup 2023 Vilda đến Morocco làm việc với một sự hứng thú.

Trong khi đó, LĐBĐ Tây Ban Nha với ban bệ mới dù là tạm quyền nhưng vẫn “soi” đội tuyển nam, cụ thể là HLV De La Fuente, cũng là người của Rubiales.

Tây Ban Nha "đòi được nợ" thua Scotland 0-2 ở lượt đi. Ảnh: AFP

Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha khơi lại chuyện tuyển Tây Ban Nha thua Scotland 0-2 ở trận lượt đi bảng A vòng loại Euro 2024. Nay tại Seville, thì thầy trò ông De La Fuenta đã đòi được “nợ” với trận thắng đúng bằng tỉ số của trận lượt đi.

Hai bàn thắng muộn của Tây Ban Nha do công Alvaro Morata ghi phút 73 và Oihan Sancet ghi phút 86. Với chiến thắng 2-0 trước Scotland, tuyển Tây Ban Nha vươn lên ngôi nhì bảng A với 12 điểm sau năm trận, đội đứng đầu là Scotland có 15 điểm nhưng đã đá sáu trận.

Scotland rất quyết tâm thắng Tây Ban Nha tại Seville để sớm đoạt vé đến Đức dự VCK Euro 2024 năm tới, song họ không thể lặp lại chiến thắng như trận lượt đi tại Cardiff. HLV De La Fuente đang rất áp lực, ông bị “soi” từ ban bệ mới của LĐBĐ Tây Ban Nha. Nếu mắc một lỗi lầm, lập tức De LaFuente sẽ ra đi như đồng nghiệp Jorge Vilda.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/day-cua-rubiales-tim-lai-nu-cuoi-post756285.html