Đau xót khi nhìn 'núi rác' sừng sững giữa 'đảo ngọc' Phú Quốc

Mùa mưa, nguồn nước đen ngòm chảy ra từ bãi rác Cửa Dương (xã Cửa Dương, H. Phú Quốc, Kiên Giang) len lỏi vào khu nhà dân bên cạnh, ngập lên đến mắt cá chân và bốc mùi hôi thối nồng nặc, biến cuộc sống của người dân nơi đây như một... 'địa ngục trần gian'.

Bãi rác Cửa Dương được hình thành từ hơn 10 năm nay, là điểm chứa rác “khủng” của gần như toàn bộ đảo Phú Quốc. Trước kia, rác được đổ kéo dài hàng cây số ra đến tận bờ biển, nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, rác được đổ dồn ra ngày càng nhiều về phía đường DT45, một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện đảo Phú Quốc.

Dù cảnh sống khó khăn, hôi thối như "địa nhục trần gian" nhưng người dân vẫn cố gồng bám để mưu sinh hằng ngày.

Sống chung với rác, tận cùng khổ đau...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Tiêu Dùng (PV), thời điểm này, do lượng rác phát sinh trên địa bàn huyện Phú Quốc quá lớn nên bãi rác Cửa Dương đã bị quá tải. Những núi rác cao hàng chục mét nối tiếp nhau, tràn ra đến tận đường lộ gây cản trở và đe dọa an toàn giao thông. Đặc biệt là vào mùa mưa, nguồn nước đen sì rỉ ra từ các núi rác thải biến khu vực cạnh bãi rác Cửa Dương trở nên bẩn thỉu đến khó tin. Đáng nói hơn, ngay bên cạnh bãi rác, hiện có hơn 20 hộ dân đang sinh sống bằng nghề móc bọc, lượm ve chai... Chính họ và những hộ dân quanh khu vực đang phải “gồng mình” chịu đựng sự ô nhiễm môi trường trầm trọng của bãi rác này.

Len lỏi vào khu nhà ở của các hộ dân, PV chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng, mùi hôi thối nồng nặc, nguồn nước đen ngòm rỉ ra từ bãi rác còn len lỏi vô tận nhà dân, ngập đến mắt cá chân. Cuộc sống sinh hoạt, tắm rửa, ăn uống... của hơn 20 hộ dân của khu vực này gần như phải gắn chặt với rác và sự ô nhiễm kinh khủng từ nó. Bao ni lông, giấy, thùng xốp, nhôm, nhựa và hàng ngàn loại rác thải khác thi nhau bao trùm lên những căn nhà dựng tạm và số phận người dân nghèo khổ nơi đây.

Hình ảnh những đứa bé lội bì bõm dưới nguồn nước đen ngòm, những cụ già đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm ngồi “khó thở” dưới mái che vì mùi hôi kinh khủng từ bãi rác Cửa Dương khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Tuy nhiên, người dân cho hay họ vẫn không thể rời khỏi nơi này vì chén cơm, manh áo. Bà H. một phụ nữ từ miền Trung trôi dạt vào Phú Quốc, dựng nhà trên khu đất của người quen ngay cạnh bãi rác, nói: “Người ta chỉ chạy xe ngang thôi còn phải bịt mũi rồi, huống chi mình ở tại chỗ nhưng vẫn phải chịu, ở miết rồi nó quen. Hôi thối gì cũng chịu, chứ đi thì biết đi đâu khi không tiền, không bạc, con cái nheo nhóc, chẳng biết đi về đâu”.

Cận cảnh ngôi nhà bị khỏa lấp trong núi rác thải.

... và nỗi lo thường trực

Còn khi được PV hỏi về những lo lắng bệnh tật, khi phải hàng ngày sống chung với sự ô nhiễm trầm trọng từ nguồn nước đến không khí, ông T. (70 tuổi, quê Đồng Tháp) bộc bạch: “Mình sợ lắm chứ, biết nó ô nhiễm cỡ này thì thế nào cũng bệnh, cũng đau, bệnh nặng nữa là khác nhưng phải chịu thôi. Chỉ mong trời thương cho mình khỏe hoài, chứ mỗi ngày chỉ chuyện thở thôi tôi đã thấy mệt!”. Còn bà P., vợ ông T. thì tâm sự: “Ngày trước bãi rác xa tít ngoài sau hè kia nhưng cũng đã hôi thối kinh khủng. Rồi nghe nói rác sẽ được dời vô trạm xử lý nhưng không hiểu dời như thế nào, mà dời miết khoảng hơn 1 năm nay thì ra đến tận đường, sát nhà dân?”.

Theo chia sẻ của người dân xóm này, hiện tại hơn 20 hộ đều sử dụng nguồn nước chính là nước giếng khoan cho tắm rửa và nấu ăn. Vì vậy, bà L. lo ngại, nguồn nước đen ngòm rỉ ra từ các núi rác sẽ ngấm trực tiếp xuống đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nguồn nước sinh hoạt chính của các hộ dân. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Một người dân còn cho biết, căn nhà của họ đang ở cặp mí đường, cách xa khu bãi rác cũ nhưng sau này do quá tải, bãi rác kéo dài ra phía đường lộ, rồi bao vây luôn căn nhà của họ đang ở trước đó.

Cũng theo chia sẻ của người dân tại đây, hiện tại hầu hết hộ dân sống ở khu vực bãi rác đã nộp giấy tờ, hồ sơ lên chính quyền địa phương để mong nhận được sự hỗ trợ. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đã có những thông tin về việc di dời bãi rác, làm nhà máy xử lý rác nhưng đến nay hầu như mọi việc vẫn đang bỏ ngỏ. Còn rác thì vẫn ngập ngụa, chồng chất, gây ô nhiễm môi trường, người dân và người đi đường vẫn cứ... “ngửi” mùi hôi thối. Một phần nét đẹp cảnh quan "đảo ngọc" đang mất dần.

Bãi rác nằm lộ thiên ngay mặt tiền đường DT45 thuộc địa phận xã Cửa Dương, một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện đảo Phú Quốc. Người dân, du khách nếu di chuyển qua đây đều phải ngửi mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra từ bãi rác.

Những đứa trẻ không có điều kiện được đến trường, phải sống cùng ba mẹ và rác thải.

Bao bì vật liệu khó phân hủy

Đủ loại chất thải và rác chưa qua xử lý được tập kết tại đây.

Xóm tạm cư này có trên 15 hộ đang sinh sống ngay cạnh bãi rác

Là nơi sản sinh ra ruồi nhặng, loại côn trùng truyền nhiễm bệnh dịch nguy hiểm.

* Nhóm PV Báo Người Tiêu Dùng sẽ tiếp tục đi tìm trả lời cho câu hỏi: Ai cứu lấy sự sống từ vùng đất ô nhiễm vì rác ? Mời bạn đọc đón xem loạt bài phóng sự độc quyền trên Báo Người Tiêu Dùng (báo giấy và báo điện tử nguoitieudung.com.vn)

Cao Tuấn - Võ Nguyễn - Nguyên Vũ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/dau-xot-khi-nhin-nui-rac-sung-sung-giua-dao-ngoc-phu-quoc-d60909.html