Đau thấu trời vì làm mối bạn thân thành em dâu và giờ thành… tình địch

GiadinhNet – Nếu cho tôi một điều ước, có lẽ tôi sẽ ước được trở lại thời điểm 3 năm về trước. Khi ấy, tôi nhất định sẽ không mai mối Lam cho em chồng tôi để giờ đây, chúng tôi thành ra nông nỗi này…

Tôi và Lam là đôi bạn thân từ hồi còn nhỏ. Nhà tôi chỉ cách nhà Lam chừng vài trăm mét nên hầu như đi đâu, làm gì chúng tôi cũng dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Việc chúng tôi qua nhà nhau ăn trực cơm hoặc ngủ lại qua đêm mỗi khi ôn bài chung cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hồi đó, có bác trung niên ở trong xóm cứ hễ gặp chúng tôi ở đâu là lại cất giọng tếu táo: “Bác nghĩ sau này, hai đứa chúng mày cố chọn một cặp anh em nào đó rồi lấy về chung một nhà cho có chị có em. Không thì lấy chung chồng cũng được, một đứa làm bà cả, một đứa làm bà hai. Thay phiên nhau cai quản chồng”.

Nói xong, bác cười ha ha rất khoái chí và hai đứa nhóc chúng tôi cũng được bữa cười tít cả mắt khi tưởng tượng ra viễn cảnh, ai sẽ là chị, ai sẽ là em và sẽ liên thủ thành “đồng minh” bảo vệ nhau như thế nào trong trường hợp có lỡ bị mẹ chồng hoặc chồng bắt nạt. Và quả thực, sau này, tôi và Lam trở thành chị em dâu thật. Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không như là mơ…

Sáu năm trước, tôi gặp và yêu người chồng hiện tại. Khi đó, anh là sinh viên năm cuối, học trên tôi hai khóa. Chuyện tình yêu của tôi như thế nào, Lam là người nắm rõ nhất vì tôi thường kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, kể cả là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đi chơi với người yêu, tôi cũng lôi Lam đi cùng như một thói quen, đến nỗi, anh người yêu tôi còn thấy lạ nếu có lần nào đó, tôi xuất hiện một mình mà không có Lam đi cùng.

Từ bạn thân trở thành chị em dâu và giờ là…tình địch. Ảnh minh họa

Yêu nhau gần 4 năm, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện làm đám cưới. Cậu em trai chồng tôi đang du học bên Mỹ hứa sẽ bay về chúc mừng anh chị và ở nhà chơi nửa tháng khiến gia đình bên chồng tôi như hưởng niềm vui nhân đôi.

Theo lời chồng tôi kể trước đó, cậu em này bằng tuổi tôi và đã sang Mỹ du học từ năm đang học lớp 11. Hiện tại, cậu ấy đang học tiếp chương trình thạc sĩ bên ấy và có tư tưởng ở lại đó sinh sống, làm việc luôn. Dù bố mẹ chồng tôi không thích con trai ở lại nơi đất khách quê người nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của con.

Ngày cưới chúng tôi, người thân, bạn bè đều tụ họp đông đủ. Lam xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi với vai trò là phù dâu của tôi còn cậu em chồng tôi khôi ngô, tuấn tú không kém khi làm phù rể. Công bằng mà nói, nhìn Làm và em chồng tôi đẹp đôi không kém gì cặp nhân vật chính. Cũng chính vì thế, trong đầu tôi lúc ấy đã nảy ra một ý định là sẽ mai mối hai người họ với nhau để mong muốn “về chung một nhà” của tôi với Lam được trở thành hiện thực.

Nghĩ vậy nên sau ngày cưới vài hôm, tôi bàn ngay với chồng kế hoạch của mình. Với sự tích cực mai mối của vợ chồng tôi cũng như sự tác động từ nhiều phía, mối quan hệ giữa Lam và em chồng tôi đã có những bước tiến triển đáng kể. Điều đáng mừng là bố mẹ chồng tôi rất có cảm tình với Lam và cô ấy cũng rất quý gia đình chồng tôi.

Sau khi em chồng tôi trở lại Mỹ, hai người họ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Lam cũng hay lui tới nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi như những người thân trong gia đình.

Sáu tháng sau, cả gia đình tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng khi nghe em chồng thông báo đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ và sắp tới sẽ trở về Việt Nam để lập nghiệp. Và cũng chỉ với sáu tháng tiếp theo, gia đình tôi đã chính thức chào đón Lam trở thành một thành viên trong gia đình.

Từ ngày trở thành chị em dâu, được sống chung một nhà, tôi và Lam mừng ra mặt. Đi làm về cùng phụ nhau nấu cơm cho cả gia đình. Cuối tuần, hai đứa tung tăng dắt nhau đi siêu thị mua đồ. Khi tôi có bầu, Lam là người thay tôi làm mọi việc trong nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian đó, tôi đã cảm kích cô bạn thân của mình đến nhường nào.

Sau khi sinh con được hơn một tháng, tôi xin về ngoại ở cữ một thời gian. Trước khi về, tôi dặn dò Lam việc giúp tôi “để mắt” tới anh chồng. Dĩ nhiên, Lam vui vẻ nhận lời làm “gián điệp” và hứa sẽ trông chừng chồng tôi cẩn thận. Nếu có gì khác thường, cô ấy sẽ thông báo cho tôi ngay.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới chính là trong khoảng thời gian tôi về ngoại, em chồng tôi cũng thường xuyên đi công tác nước ngoài, ít khi có mặt ở nhà. Thời gian đầu, Lam hay tâm sự với tôi về nỗi cô đơn khi chồng đi công tác và không quên thông báo rằng chồng tôi vẫn đang rất “ngoan”. Tuy nhiên, càng về sau, những tin nhắn ấy càng thưa dần, thưa dần và ít thấy cô ấy đề cập đến chồng tôi nữa.

Sau khi trở lại thành phố, thái độ của Lam và chồng tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Họ không còn vui đùa hay tếu táo trêu nhau như trước đây nữa mà có gì đó ngại ngùng, muốn tránh mặt nhau. Tôi không có ý nghi ngờ chồng và bạn thân, hay nói đúng hơn là em dâu nhưng những sự việc ấy cứ đập vào mắt tôi mỗi ngày. Tôi tò mò về những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ khi tôi vắng nhà nhưng đều nhận được sự lảng tránh trả lời từ cả hai.

Mọi việc chỉ thực sự được làm sáng tỏ khi tôi phát hiện ra que thử thai ở trong nhà vệ sinh hiển thị rằng Lam đã có bầu. Ngay lập tức, tôi lao sang phòng Lam với tâm trạng hỗn độn, không biết đang mừng cho Lam hay đang lo sợ điều gì đó.

Nhìn thấy tôi với que thử thai trên tay, Lam bưng mặt khóc. Cô ấy đã thú nhận rằng, trong khoảng thời gian tôi và chồng Lam vắng nhà, giữa Lam và chồng tôi đã có phút yếu lòng không kiềm chế được cảm xúc và đã đi quá giới hạn của mối quan hệ anh chồng, em dâu. Cái thai Lam đang mang trong bụng chính là kết quả của những lần vụng trộm đó.

Tôi choáng váng khi nghe những lời nói đó từ Lam. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, mất phương hướng. Tôi cứ đứng sững giữa phòng Lam như một pho tượng bất động. Lời trêu đùa của bác hàng xóm năm xưa bỗng nhiên lại dội vào trong tai tôi, đau buốt…

Ngân Bình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/dau-thau-troi-vi-lam-moi-ban-than-thanh-em-dau-va-gio-thanh-tinh-dich-20170722161020184.htm