Đầu năm xông đất nhà quán quân UPU

ICTnews - Nhân dịp đầu năm mới, Báo Bưu điện Việt Nam (BĐVN) xông đất nhà Hồ Thị Hiếu Hiền (HH), học sinh lớp 7/9 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, người đã vinh dự đạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần 39.

Chào Hiếu Hiền, năm nay Hiền cùng gia đình đón Tết ở nhà mới (sau khi đạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU 39, Hiếu Hiền được UBND Tp Đà Nẵng cấp 1 căn hộ 45m2 tại Khu chung cư Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - PV) . Cảm xúc của em thế nào? Nhờ sự quan tâm của các bác lãnh đạo Tp Đà Nẵng, năm nay gia đình em được đón Tết trong ngôi nhà mới, em rất vui và hạnh phúc. Năm 2010 là năm em “bội thu” về các giải thưởng mang tầm khu vực và quốc tế. Em đã vinh dự được sang Thụy Sỹ để nhận giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU 39. Em đã thể hiện vai trò của học sinh Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế như thế nào? Em thật may mắn được đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam nhận được giải thưởng cao quý này. Tại Thụy Sỹ, em được vinh dự đọc bức thư của mình trước đại diện gần 60 quốc gia là thành viên của UPU. Ngoài hạnh phúc và vui mừng, đó còn là trách nhiệm của em muốn nói với mọi người, tổ chức đoàn thể, xã hội, hãy quan tâm đến AIDS nhiều hơn, giảm nỗi đau trong con người, đó là nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn trước cơn đại dịch HIV/AIDS. Khi được là người đại diện cho trẻ em Việt Nam nói lên mong ước về một thế giới không còn HIV/AIDS, em cảm thấy tự hào và hơn nữa vô cùng xúc động trước sự quan tâm của các tổ chức thế giới trong đó có ngành bưu chính đã đưa ra đề tài hấp dẫn, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. Kế hoạch của em trong năm 2011 là gì? Dù em đã có được những thành tích cho riêng mình nhưng em sẽ cố gắng biến những thành quả đó thành bước đệm cho những thành công trong tương lai. Để thực hiện được điều ấy, trước tiên em sẽ vẫn cố gắng tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi và tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào xã hội, của Đoàn Đội…để trở thành một công dân tốt và theo đuổi những ước mơ, niềm đam mê của mình. Hiền vẫn “ấp ủ” giấc mơ trở thành đạo diễn? (Cười) Vâng, trong tương lai em muốn trở thành một đạo diễn tài ba để làm những bộ phim hay, có tác động đến cuộc sống với hy vọng mọi người sẽ sống tốt hơn, hoặc làm nhà ngoại giao để phát triển mối quan hệ của Việt Nam với thế giới. Năm nay, em có tham gia cũng như đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục cuộc thi viết thư quốc tế UPU 40? Chắc chắn em sẽ tham gia cuộc thi viết thư UPU 40. Theo em, đề tài của cuộc thi UPU đều đặt ra các vấn đề mang tính xã hội, mang tính giáo dục rất cao đối với tuổi trẻ, giúp tuổi trẻ nâng cao hiểu biết của mình. Đề tài UPU 40 rất hay, sẽ tạo cho chúng em có điều kiện tìm tòi, nghiên cứu để có những hiểu biết sâu sắc về rừng, từ đó tham gia tuyên truyền để bảo vệ rừng tốt hơn. Em có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi viết thư UPU 40. Em hy vọng các bạn tham gia viết thư UPU 40, trước tiên hãy cố gắng học tập thật tốt, từ kết quả học tập tốt đó mới khích lệ ta có được những niềm đam mê khác. Thành công = Sự nỗ lực hết mình, quyết tâm làm làm việc đến cùng + Ham học tập, ham hiểu biết + Lạc quan, tự tin năng động sáng tạo + Luôn luôn xin ý kiến của thầy cô và người lớn. Em nghĩ, làm việc gì cũng gặp những khó khăn và trở ngại cả, nhưng nếu vượt qua được bằng chính tâm huyết của mình thì sẽ có những kết quả như mong đợi. Cám ơn em! Nhân dịp năm mới chúc Hiền khỏe, học tập tốt để có thể chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, vươn xa. Cám ơn Báo Bưu Điện Việt Nam, thông qua Báo em muốn gửi lời cảm ơn đến các bác lãnh đạo Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU, giúp cho học sinh chúng em có điều kiện được chuyển tải quan điểm cũng như tâm tư, tình cảm của mình về những vấn đề xã hội đến với bè bạn năm châu. Đoàn Hạnh Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 17 ra ngày 9/2/2011.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/buu-chinh/Dau-nam-xong-dat-nha-quan-quan-UPU/2011/02/2MSVC7668853/View.htm