Đau một tí... nhưng ăn một bàn cũng sướng

Sau ngày giải phóng Thủ đô, Cơ quan Tổng cục Chính trị cơ động về Hà Nội. Ban Chủ nhiệm Tổng cục và nhiều cơ quan, đơn vị của Tổng cục ở trong thành (trụ sở Bộ Quốc phòng ngày nay).

Lúc đó, một số công trình chuẩn bị được triển khai xây dựng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh kiên quyết giữ lại sân bóng đá, lấy đó làm nơi tập luyện thể dục-thể thao cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan Tổng cục nâng cao sức khỏe. Những chiều rảnh rỗi, đồng chí Nguyễn Chí Thanh lại tham gia các trận bóng đá của cơ quan và đá rất hăng say.

Đồng chí Vũ Tâm, vốn là cầu thủ Thể Công “xuống hạng”, khi đó công tác ở Văn phòng Tổng cục kiêm Đội trưởng Đội bóng đá nghiệp dư của Văn phòng kể lại:

"Năm 1960, vào một ngày, cuối giờ làm việc, Chủ nhiệm Tổng cục Nguyễn Chí Thanh gọi tôi: “Vũ Tâm phải không?”, rồi hỏi tiếp: “Hồi ở Thể Công cậu đeo số 11, đá cánh trái?”. “Vâng!”... Sau đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói với đồng chí Vũ Tâm: “Mình định sử dụng nghề bóng đá của cậu”. Đồng chí Vũ Tâm ngớ người ra, chưa hiểu chuyện gì thì Chủ nhiệm Tổng cục nói tiếp: “Cơ quan Tổng cục Chính trị được Quân ủy giao nhiệm vụ phát động Phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn quân mà bản thân cơ quan ta phong trào thi đua lại im lìm thì xoàng quá, nói không đi đôi với làm, thế nên mình muốn tổ chức giải bóng đá nội bộ Cơ quan Tổng cục”. Lúc ấy, đồng chí Vũ Tâm đã hiểu ý thủ trưởng nên nhận nhiệm vụ nhiệt tình và quyết tâm thực hiện.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trò chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội Đoàn thanh niên Lao động toàn quân lần thứ nhất. Ảnh tư liệu TTXVN

Giải bóng đá nhanh chóng được tổ chức. Trận đấu giữa hai đội mạnh là Văn phòng Tổng cục và Cục Cán bộ được xem là trận chung kết sớm của giải. Trận đấu sắp diễn ra mà đã có phần gay cấn và hồi hộp, vì có rất nhiều cán bộ cấp cục sẽ tham gia. Hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Vào hiệp 2, tiếng còi mới vang lên vài phút thì cầu thủ dự bị Nguyễn Chí Thanh được thay vào sân. Cầu thủ Nguyễn Chí Thanh vừa bước xuống xe, trở về sau một cuộc họp của Bộ Chính trị. Cầu thủ diện bộ đồ thể thao quần trắng, áo đỏ rất oách, chạy vào sân trong tiếng hò reo của khán giả cả hai đội.

Cầu thủ mới vào đá rất máu lửa, bị ngã mấy lần, có lúc cáng đã phải vào sân trong trạng thái “sẵn sàng khiêng ra”, nhưng rồi cầu thủ “quần trắng, áo đỏ” lại vùng dậy, dẫn bóng xông lên. Cầu trường sôi nổi hoan hô cầu thủ tiền đạo có tinh thần thi đấu “không chịu để khiêng khỏi sân”. Sau nhiều pha xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng, đến gần giữa hiệp 2, cầu thủ Nguyễn Chí Thanh đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng là kết quả của một tình huống dàn xếp đá phạt ăn ý của đội Văn phòng Tổng cục Chính trị.

Sau khi ghi bàn, cầu thủ Nguyễn Chí Thanh nói nhỏ với cầu thủ đội trưởng Vũ Tâm: Đau một tí... nhưng ăn một bàn cũng sướng!

(Trích “Những mẩu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, NXB Quân đội nhân dân, 2023)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Tướng lĩnh Việt Nam xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/dau-mot-ti-nhung-an-mot-ban-cung-suong-759065