Đấu Man City, Ibra có 45 phút tồi tệ nhất trong toàn bộ sự nghiệp

Cựu ngôi sao PSG bị những Otamendi, Kompany,… khóa chặt và không thể hiện được gì.

Ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Man City tại cúp Liên đoàn, Ibrahimovic được trông chờ sẽ “nổ súng”, nhưng như những trận đấu gần đây, “gã khổng lồ” tiếp tục “im hơi lặng tiếng”.

Suốt hiệp 1, tiền đạo người Thụy Điển thi đấu mờ nhạt khó tin. Dấu ấn đáng chú ý nhất mà anh để lại là đường chuyền ngon ăn cho Marcus Rashford, rồi sau đó… “mất tích”.

Ibra vẫn chưa "nổ súng" trở lại.

Jamie Carragher, huyền thoại của Liverpool chứng kiến chân sút 35 tuổi thi đấu đã thốt lên rằng, Ibra có 45 phút tệ nhất trong sự nghiệp.

“Tôi không nghĩ Ibra có thể thi đấu tồi hơn nữa trong sự nghiệp. Những gì cậu ấy thể hiện trong 45 phút đầu tiên thật quá thất vọng”, Carragher nói trên Sky Sort.

“Ibra bị hàng thủ Man City làm cho lu mờ. Mourinho đang gặp nhiều khó khăn khi đội bóng không có kết quả tốt nhiều tuần qua, nhưng chúng ta đang nói về vấn đề của một ngôi sao đã ghi tới 50 bàn thắng mùa trước”.

Nếu dựa theo thống kê của WhoScored thì nhận định của Carragher có phần hơi khắt khe. Ibra đã tung ra 2 cú dứt điểm trước Man City, chuyền bóng chính xác 76%, 8 lần giành chiến thắng khi tranh chấp trên không. Quan trọng hơn, chính anh đã có đường kiến tạo dọn cỗ để Mata ra chân, đem về bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Phong độ như thế không phải tệ, nhưng Ibra cần cải thiện khả năng làm bàn. Kể từ sau lần phá lưới Zorya (Europa League), chân sút 35 tuổi vẫn chưa một lần làm được điều tương tự.

Cả Mourinho và Guardiola đều hài lòng sau trận đấu.

Liên quan đến kết quả trận derby, khi đội bóng của mình giành thắng lợi, Mourinho tất nhiên rất vui mừng. Cũng lâu rồi “Người đặc biệt” mới vượt mặt Guardiola. Ông phát biểu trên MUTV:

“Tôi và toàn đội đều đang rất hạnh phúc. Các cầu thủ đều xứng đáng có chiến thắng này, hoàn toàn trái ngược so với tình cảnh ở trận đấu trước. Một đội bóng như Manchester United không thể có những thất bại nặng nề như vậy. Tôi rất cảm kích trước tình yêu mến của người hâm mộ dành cho đội bóng. Cho dù chúng tôi vừa thất bại 0-4, nhưng ngày hôm nay các khán đài Old Trafford vẫn chật kín. Tôi muốn hướng trái tim mình về những người hâm mộ”.

Phía bên kia, thất thủ tại Old Trafford khiến Pep có chuỗi thành tích tệ nhất trong sự nghiệp: 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Tuy vậy, chiến lược gia 45 tuổi không lấy đó làm thất vọng mà còn ngợi ca các học trò:

“Đúng là 6 trận rồi chúng tôi chưa thắng, chúng tôi cũng đã bị loại khỏi League Cup, nhưng nên nhớ, toàn đội vẫn còn 3 mặt trận để giành danh hiệu.

Rồi bạn sẽ thấy. Tôi hài lòng với các cầu thủ và chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Aleix chơi xuất sắc còn Pablo Maffeo cũng thi đấu tốt khi phải đối mặt với Marcus Rashford và Paul Pogba. Chúng tôi vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúng tôi là một tập thể trẻ. Kelechi Iheanacho mới 20 tuổi, Leroy Sane 20, còn Pablo Maffeo 19. Đó là một kinh nghiệm quý giá cho họ”.

Video MU 1-0 Man City (vòng 4 League Cup):

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dau-man-city-ibra-co-45-phut-toi-te-nhat-trong-toan-bo-su-nghiep-a304230.html