Dấu ấn 'bà chúa tuồng' Đàm Liên khiến nhiều nghệ sĩ Việt tiếc thương

Trước sự ra đi của 'bà chúa tuồng' Đàm Liên, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương một 'tượng đài'.

Sau hơn 50 năm với sân khấu tuồng, tối 25/4, NSND Đàm Liên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ: "Từ nhiều năm rồi, cứ thích sinh hoạt với các ông cụ, bà cụ lớn tuổi ở Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc VN. Tháng nào cũng họp chuyên môn hoặc một kế hoạch gì đó cũng liên quan đến chuyên môn. Một trong những lý do là bởi ở đó toàn các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ bậc thầy, trong đó có cô. Họ yêu nghề, say nghề cho tới lúc đôi chân không thể bước tiếp trên đường đời. Vĩnh biệt cô, NSND Đàm Liên!"

Anh đồng thời nhắc lại những vai diễn kinh điển của "bà chúa tuồng": Ông già cõng vợ đi xem hội, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Trưng Nữ Vương, Ngọc lửa Hồng Sơn, Đào Phi Phụng.

Cùng xót thương, NSND Hương Thơm cho biết luôn coi nghệ sĩ Đàm Liên là một người cô, một sư phụ nay đã về cõi vĩnh hằng.

"Đàm Liên là một "bà chúa tuồng" với bao vai diễn để đời và bao người mến mộ tài năng. Thật vô cùng thương tiếc cô một người đến hơi thở cuối cùng vẫn lo cho nghề tổ: "Thơm ơi nhà hát có đi diễn được nhiều không?"

"Đau tay vậy mà cô vẫn múa cờ tuồng để vô tuyến quay đấy. Vậy mà hôm nay cô đã ra đi về với tổ em cầu mong cho cô lên thiên đàng thanh thản và luôn đẹp như bà chúa luôn phù hộ cho chúng em và cho nghề tổ!" - NSND Hương Thơm chia sẻ.

Nhà báo Ngô Bá Lục xúc động viết: "Vĩnh biệt NSND Đàm Liên - nữ hoàng của sân khấu tuồng Việt Nam, người gắn chặt và trở thành "vai mẫu" của các tác phẩm kinh điển của tuồng như Ông già cõng vợ đi xem hội, Mộc Quế Anh dâng cây, Hồ Nguyệt cô hóa cáo, Trưng Trắc (Tiếng trống Mê Linh), Nghêu sò ốc hến,...

Tuổi thơ mình gắn chặt với những đêm văn công sân đình với những vở tuồng đậm sắc màu, với những màn "đi gối" đỉnh cao và những gương mặt được hóa trang đặc sắc… Ngành tuồng mất đi một cây đại thụ, một trong những gương mặt nổi bật nhất của Nghệ thuật tuồng Việt Nam thế kỷ 20!"

Á hậu, MC Nguyễn Thụy Vân bày tỏ không bao giờ quên hình ảnh "Ông già cõng vợ đi xem hội" vì từ những ngày còn nhỏ đã quá ngạc nhiên khi chỉ một người mà đóng được 2 vai đặc sắc như thế. "Tiếc thương một nghệ sĩ tài năng!" - Thụy Vân cho biết.

MC Hoàng Trang cũng chia sẻ: "Một huyền thoại của tuồng. Rồi chúng ta sẽ phải chứng kiến sự thưa vắng dần những huyền thoại như thế trong nay mai. Nhưng những vai diễn của bác Đàm Liên sẽ còn mãi trong ký ức của anh em mình - lứa khán giả có lẽ là sau cùng còn xem tuồng và yêu thích tuồng!"

Không chỉ nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp, nhiều khán giả thuộc lớp người cũ từng xem tuồng cũng bày tỏ cảm giác nuối tiếc một "tượng đài".

Một khán giả tâm trạng: "Từ bé tôi đã mê sân khấu, cứ tối thứ 7 tay xách nách mang bê ghế, bê chiếu sang nhà hàng xóm xem ké. Những vở tuồng, chèo, cải lương là cả bầu trời tuổi thơ của tôi và hình ảnh luôn gắn chặt trong tâm trí đó là vai "Ông già cõng vợ đi xem hội". Rồi sau này cũng được tái hiện trong cả bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Đêm hội Long Trì". Có lẽ xa lắm rồi! NSND Đàm Liên!"

"Một ngôi sao sáng đã rời xa/ Ngàn lần ngưỡng mộ thương tiếc bà/ Đàm Liên nghệ sĩ tuồng nổi tiếng/ Thời gian còn mãi lời ngợi ca/ Nghiệp Trần bảy tám về cõi phật/ Trả lại phấn son áo lụa là/ Thành tâm chia sẻ lời kính trọng/ Nghệ sĩ lừng danh tuồng cổ nước nam ta" - khán giả khác xúc cảm làm thơ.

NSND Đàm Liên sinh thời để lại dấu ấn đậm nét qua nhiều vai diễn như: Trưng Trắc (Trưng Nữ Vương), Phương Cơ (Ngọc lửa Hồng Sơn), Liễu Nguyệt Tiêm (Đào Phi Phụng), Công chúa Quỳnh Nga (Thạch Sanh), Hồ Nguyệt Cô (Hồ Nguyệt Cô hóa cáo) và đặc biệt là "Ông già cõng vợ đi xem hội".

Từ năm 1970, bà chuyển về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Cả sự nghiệp nghệ thuật bà đã giành được 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc các Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Bà còn giành được huy chương vàng "Tiếng cười đầu tiên" và Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Năm 1993, bà được trao tặng danh hiệu NSND.

Sau hơn 50 năm với sân khấu tuồng, tối 25/4 NSND Đàm Liên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Hưởng thọ 78 tuổi. Tang lễ của NSND Đàm Liên được tổ chức tại số 20 ngõ 32 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ viếng lúc 9 giờ ngày 28/4, sau đó hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điền, Hà Nội.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dau-an-ba-chua-tuong-dam-lien-khien-nhieu-nghe-si-viet-tiec-thuong-20200427154348172.htm