Đặt tên đường phố liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma

Ngày 14/3, Thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh năm 1988 trong sự kiện đảo Gạc Ma đã được đặt làm tên đường ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình trong niềm xúc động, tự hào của người dân địa phương.

Đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương được đặt tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình trên chính quê hương của liệt sĩ. Tuyến đường bắt đầu từ tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn dài chừng hơn 1 km, chạy dọc theo sông Gianh rồi dẫn ra cửa biển. Trên tuyến đường này hướng thẳng ra ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương.

Chính quyền địa phương và các cựu chiến binh tổ chức lễ gắn tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương.

Đúng ngày này 36 năm về trước, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo về đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) thiêng liêng của Tổ quốc. Trước lúc hi sinh tại đảo Gạc Ma, tay Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương vẫn giữ chặt cán cờ và vang lên câu nói: "Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông chứ cương quyết không để mất đảo".

Tuyến đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Được biết, cùng với sự kiện gắn bảng đặt tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, cũng tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, chính quyền địa phương phối hợp với các cựu chiến binh, thân nhân của các liệt sĩ Gạc Ma từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị cũng đã tổ chức dâng hương, thả hoa đăng, vòng hoa trên sông Gianh để tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Sông Lam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dat-ten-duong-pho-liet-si-tran-van-phuong-hy-sinh-khi-bao-ve-gac-ma--i725303/