Đào Nhật Tân khoe sắc trong sương mờ

Sáng 2/2, người dân đi trên phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội ngắm đào Nhật Tân khoe sắc trong sương mù dày đặc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, Hà Nội và một số khu vực khác sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Theo ghi nhận, vào khoảng 8h sáng, lúc này trời vẫn nhiều sương mù nhưng nhiều người đã có mặt tại đường Lạc Long Quân để ngắm và sắm đào.

Dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết nhưng đào Nhật Tân đã đua nhau khoe sắc.

Mấy ngày này, dọc theo đường Lạc Long Quân, đào cây, đào cành đều đã trổ hoa rực rỡ.

Một cây đào Nhật Tân có thân phủ kín cây leo được rao với giá 7.000.000 đồng. Chủ của cây đào này quê ở Thái Nguyên, bán kết hợp đào Nhật Tân và đào trồng ở quê. Người này cho biết, năm nay đào đẹp nhưng khách mua ít.

Đào Thất Thốn hay còn gọi đào "tiến vua" khoe sắc.

Mỗi bông hoa đào "tiến vua" đều mang vẻ đẹp riêng biệt so với các loại đào khác.

Đào Thất Thốn quý phái.

Đào đỏ Nhật Tân rực rỡ.

Đào trắng độc lạ.

Đào phai Nhật Tân nhẹ nhàng.

Một tiểu thương đang hái bỏ những bông hoa đã nở.

Đào nở sớm khiến cho không khí Tết lại càng cận kề hơn.

Anh Đào Văn Toan, 42 tuổi, quê ở Bắc Ninh cho biết, sáng nay sương mù dày đặc, anh chạy xe đi bán đào qua cầu Nhật Tân tầm nhìn khoảng 20 m đổ lại, không khác gì "săn" mây ở Sapa. "Mặc dù đào đã nở nhiều nhưng nay 23 tháng Chạp rồi mà khách mua vẫn rất ít, không như các năm trước", anh Toan chia sẻ.

Những ngày này, hình ảnh "ship" đào dễ dàng bắt gặp trên khắp phố phường Hà Nội.

Từ 7h sáng, đào Nhật Tân đã được "ship" đi các ngả.

Một cây đào Nhật Tân phủ rêu kín thân.

Anh Đặng Tất Quang, 39 tuổi, người làng Nhật Tân hái bỏ những bông hoa nở sớm. Đây là những cây đào do nhà vườn anh trồng được. Theo anh Quang, năm nay đào nở hơi sớm, mưa nhiều ít lạnh nên bán hơi kém.

Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dao-nhat-tan-khoe-sac-trong-suong-mo-10272732.html