Đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

Cùng với hàng ngàn thanh niên trong tỉnh, các thanh niên ở H.Thống Nhất đang háo hức chờ ngày nhập ngũ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Quang Trung (H.Thống Nhất) tặng quà, động viên anh Nguyễn Minh Hiếu trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Trong số hàng trăm thanh niên của H.Thống Nhất lên đường bảo vệ Tổ quốc trong mùa Xuân Giáp Thìn 2024, có không ít đảng viên trẻ là người có đạo và đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

* Thực hiện trách nhiệm cao quý của công dân

Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quang Trung (H.Thống Nhất) Bùi Bình Minh cho biết, trong đợt tuyển quân năm nay, xã có 37 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 100% thanh niên là đồng bào Công giáo, vì đặc thù của xã là 98% dân số theo đạo Công giáo. Để đạt chỉ tiêu và chất lượng giao quân, cả hệ thống chính trị của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, việc coi trọng công tác hậu phương quân đội là nhân tố quyết định thực hiện tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Các linh mục chánh xứ ở các giáo xứ trên địa bàn đã phối hợp tích cực cùng hệ thống chính trị của địa phương khích lệ, động viên thanh niên phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời - đẹp đạo bằng những hành động cụ thể, thực hiện tốt trách nhiệm cao quý của một công dân trong việc góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Là đảng viên trẻ, thanh niên Công giáo tình nguyện nhập ngũ trong mùa Xuân này, anh Nguyễn Minh Hiếu (ngụ xã Quang Trung) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp THPT, anh đã dự thi vào ngành Y, nhưng sau đó lại chọn ngành Công nghệ ô tô để theo học. Học được 1 năm, đại dịch Covid-19 xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, trong đó có anh Hiếu. Anh chuyển sang ngã rẽ khác là làm dân quân tự vệ của xã. Thời gian làm dân quân, anh Hiếu rất trách nhiệm, nhiệt tình với công việc nên được cấp ủy cơ sở xem xét kết nạp vào Đảng.

Với những khát khao được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc qua những điều chia sẻ của những đảng viên như anh Nguyễn Minh Hiếu, anh Trần Thanh Quang nói trên đã cho thấy rõ nhận thức, khát vọng của tuổi trẻ trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời - đẹp đạo được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Anh Hiếu là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Khi biết tin anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển, cha mẹ anh khá bất ngờ, vì hiện giờ anh đang cùng cha mẹ lo cho người em út ăn học. Tuy nhiên, sau khi anh Hiếu thuyết phục, động viên cha mẹ yên tâm cho anh đi bộ đội, cha mẹ anh đã hiểu và ủng hộ anh.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và hành trang cho ngày lên đường nhập ngũ và luôn tự nhủ, mình là đảng viên thì phải làm gương cho người khác về mọi mặt công tác. Nhất là trong môi trường quân đội mình phải tuân thủ nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, công tác để được cống hiến sức trẻ cho đất nước” - anh Hiếu bộc bạch.

* Giúp thanh niên trưởng thành nhanh hơn

Anh Trần Thanh Quang, một đảng viên trẻ người Công giáo ở xã Gia Kiệm cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thời điểm anh Quang nhận lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự là thời gian anh làm dân quân thường trực của xã. Gia đình anh Quang có 2 anh em thì cả 2 đều làm dân quân thường trực xã.

Từ khi còn là học sinh, Quang đã có ước mơ trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện ước mơ này, tốt nghiệp THPT, anh Quang tình nguyện tham gia lực lượng dân quân tự vệ ấp, sau đó làm dân quân thường trực xã. Năm 2020, anh được kết nạp vào Đảng. Ý thức trách nhiệm của một đảng viên, anh Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tiếp tục vào quân đội học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Theo anh Quang, quân đội là môi trường sống có tổ chức, có kỷ luật, là điều kiện phù hợp nhất để giáo dục, rèn luyện thanh niên và sẽ giúp cho thanh niên ngày càng trưởng thành. Cha mẹ anh luôn căn dặn con trai sống phải có trách nhiệm, có nghĩa, có tình và phải biết cống hiến cho Tổ quốc. Nghe tin con đủ điều kiện nhập ngũ, những ngày qua, gia đình vui mừng, động viên anh Quang an tâm chuẩn bị tốt hành trang để lên đường nhập ngũ và phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật.

Chia sẻ niềm vui trước ngày nhập ngũ, anh Quang nói: “Với trách nhiệm của người thanh niên Công giáo “sống tốt đời - đẹp đạo” cũng như nối tiếp truyền thống thế hệ đàn anh đi trước trên địa bàn, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự để không phụ lòng gia đình, các cấp đã tin tưởng, động viên. Được sự quan tâm của địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã, tôi thấy đỡ lo lắng hơn về cha mẹ, an tâm lên đường…”.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/dang-vien-tre-tinh-nguyen-nhap-ngu-be0500d/