Đảng trong trái tim

Theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, những chiến sĩ cộng sản năm xưa chẳng tiếc máu xương, bất chấp cả hy sinh tính mạng để thực hiện mục tiêu cao đẹp, đó là giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu đối với Đảng, với Tổ quốc vẫn luôn trọn vẹn trong trái tim của những người một thời đi qua bom đạn chiến tranh.

Trong trái tim, trong suy nghĩ của những người một thời "vào sinh ra tử" vì mục tiêu độc lập dân tộc, họ vẫn luôn hướng về Đảng, từng ngày dõi theo sự phát triển của quê hương, đất nước. Họ là gương sáng, là những người trao truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ để giữ gìn thành quả cách mạng, tiếp tục sự nghiệp cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân quý những bức ảnh thờ

Mấy chục năm qua, gia đình ông Lê Đình Chiến (86 tuổi), ở thôn Canh Mo, xã Sơn Nham (Sơn Hà), thờ ảnh của Các Mác và Lênin, ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ông Chiến bảo rằng: "Có Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, đất nước ta mới được như ngày hôm nay, nhân dân ta mới được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Suy nghĩ thế nên tôi đặt ảnh thờ".

Nhà ông Thới Công Luận đặt ảnh của Các Mác, Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vị trí trang trọng. Ảnh: Phương Lý

Hằng năm, đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ (19.5), gia đình ông Chiến đều cúng cơm để tướng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ông Chiến chia sẻ: Ngày 19.5 cách đây 60 năm cũng là ngày tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, tôi cùng với 5 anh chị em ruột tham gia hoạt động cách mạng.

Mẹ ông Chiến là đảng viên, cán bộ phụ nữ ở địa phương và cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, có 2 con là liệt sĩ. Cả gia đình ông Chiến đã cống hiến, chiến đấu quên mình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tình yêu đối với Đảng, với dân tộc như dòng huyết mạch chảy trong cơ thể mỗi người vậy.

Cũng bởi xuất phát từ tình yêu, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên gần 50 năm qua gia đình ông Nguyễn Dân (93 tuổi), ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) vẫn luôn thờ ảnh Bác Hồ. "Bác Hồ là cha già kính yêu của cả dân tộc, lòng biết ơn đối với Bác là vô hạn", ông Dân bộc bạch.

Còn với gia đình ông Thới Công Luận (80 tuổi), ở khu dân cư xóm 10 Đồng Lớn, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương (Bình Sơn), ảnh của Các Mác, Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được treo ở vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà suốt mấy mươi năm qua. Gia đình ông Luận có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng từ những năm đầu thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đôi lời nhắn gửi

Từ tình yêu đối với Đảng, với Bác Hồ của thế hệ cán bộ, đảng viên một thời chẳng tiếc máu xương đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để từ đó mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực trong xây dựng quê hương, đất nước. Các cán bộ, đảng viên lớn tuổi đều chung một mong ước, đó là mong quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Họ vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mong rằng nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, để những mục tiêu Đảng đề ra sớm thành hiện thực, đó là mục tiêu cao đẹp vì dân tộc, vì nhân dân.

Ông Thới Công Luận bày tỏ: "Những lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và sớm trở thành một đất nước phát triển".

Ông Lê Đình Chiến thì nhắn gửi, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Cán bộ phải sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân. Phải nắm bắt tình hình, kết nối phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi... để xây dựng sức mạnh tổng hợp, có vậy mới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp.r

PHƯƠNG LÝ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202104/dang-trong-trai-tim-3054710/