Đặng Siêu - Tôn Lệ: Chuyện chàng 'ngốc' và cô gái từng không tin vào tình yêu

Tôn Lệ đã thay đổi suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân nhờ ông xã Đặng Siêu.

Năm 2005, khi cùng hợp tác trong phim Hạnh phúc như hoa, Đặng Siêu đã yêu thầm Tôn Lệ. Anh chia sẻ: "Ở đoàn làm phim, Tôn Lệ rất yên lặng. Lúc nghỉ ngơi cô ấy cũng chỉ ngồi một chỗ đọc sách hoặc không làm gì cả. Tôi thích cảm giác yên bình này, ngày nào tôi cũng âm thầm ngắm cô ấy”. Để người đẹp chú ý tới mình, Đặng Siêu hay pha trò và làm nhiều động tác kỳ quái khiến cô cười. Nhưng với Tôn Lệ, Đặng Siêu lúc đó chỉ là một người anh trai, một người bạn tốt. Mãi tới khi cùng nhau đóng phim Mật Ngọt (2006), hai người mới thành đôi. Tôn Lệ tâm sư rằng chính sự quan tâm săn sóc và tốt bụng của Đặng Siêu đã khiến cô cảm động. Còn Đặng Siêu thì luôn cảm thấy ấm áp vì có được Tôn Lệ ở bên.

Đặng Siêu đã "trồng cây si" Tôn Lệ ngay từ lần đầu hợp tác trong Hạnh phúc như hoa.

Từ hai cực trái dấu đến cặp đôi hoàn hảo

Ban đầu, Đặng Siêu và Tôn Lệ giữ kín chuyện tình cảm của mình vì không muốn ồn ào trong dư luận. Chỉ đến khi loạt ảnh cặp đôi cùng đi du lịch ở biển bị lộ ra (tháng 7/2006), mọi người mới biết họ yêu nhau. Tin tức này khiến nhiều người bất ngờ, một phần là vì lời tuyên bố không tin vào tình yêu của Tôn Lệ trước đó, một phần do tính cách họ hoàn toàn đối lập.

Khi còn trẻ, Đặng Siêu từng rất nổi loạn. Anh không chỉ nhuộm tóc, bấm khuyên tai mà còn hay gây sự, đánh nhau. Nam diễn viên chia sẻ, bố mẹ có lúc không dám nghe điện thoại gọi đến nhà vì biết là con mình lại gây họa. Ở trường, biệt danh của Đặng Siêu là “Hỗn thế ma vương”. Bố mẹ anh được mọi người gọi là “nhân viên đội phòng cháy chữa cháy” vì họ chuyên phải đi xử lý những “chiến tích” của cậu con trai. Đặng Siêu rất thích nhảy, nhưng lại bị gia đình phản đối. Vì thế năm 15 tuổi, có lần anh đã bỏ học, trốn khỏi nhà một thời gian đến sàn nhảy làm vũ công.

Đặng Siêu từng là một cậu học trò tinh quái.

Trái lại, Tôn Lệ là một "gái ngoan" chính hiệu. Ở trường học văn hóa, cô thậm chí rất tự ti và ít nói. Năm 12 tuổi, bố mẹ ly hôn khiến tâm lý của cô ảnh hưởng rất nhiều. Hai mẹ con Tôn Lệ phải sống những ngày tháng hết sức khó khăn, không có nơi ở cố định suốt 7 năm. "Nương nương" chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Mẹ tôi hy sinh tất cả vì gia đình, nhưng cuối cùng lại không nhận được những gì xứng đáng với bà. Vậy nên tôi không tin vào tình yêu. Vào ngày bố mẹ ly hôn, tôi đã nói với mẹ rằng: Sau này con chắc chắn sẽ không lấy chồng. Hai mẹ con mình sẽ cùng sống với nhau mãi mãi”.

Tôn Lệ từng rất hận cha mình và mất niềm tin vào hôn nhân.

Đặng Siêu - Tôn Lệ, một người “hoang dã”, hướng ngoại và sôi nổi, một người trầm tĩnh, yên lặng và tinh khiết. Chính sự trái ngược về tính cách này là hút họ lại với nhau tựa như hai cực của một thỏi nam châm. Đặng Siêu chia sẻ, anh yêu sự bình yên mà Tôn Lệ mang lại. Còn Tôn Lệ tâm sự: "Tình yêu không phải câu chuyện của lý trí. Hơn nữa, tôi thấy con người trưởng thành theo từng giai đoạn. Có thể do tôi đã trưởng thành hơn, trải qua nhiều chuyện hơn nên suy nghĩ về tình yêu cũng khác đi. Đương nhiên cũng là do tôi đã gặp đúng người. Chính sự quan tâm và 'ngốc nghếch' của anh ấy đã mở cửa trái tim tôi”.

Tôn Lệ tìm thấy hạnh phúc giản đơn trong tình yêu của Đặng Siêu: “Không có tình tiết gì đặc biệt, cũng không có cảm giác bay bổng, thực sự tôi không biết chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế nào, chỉ là cảm thấy ở bên nhau rất vui”.

Bằng sự tốt bụng và lòng chân thành, Đặng Siêu đã khiến Tôn Lệ tin vào tình yêu một lần nữa.

Đặng Siêu cũng là một chàng trai lãng mạn. Mỗi lần đến sinh nhật Tôn Lệ, dù bận bịu thế nào, anh vẫn luôn dành những bất ngờ cho cô. Nam diễn viên tâm sự: “Tôn Lệ trông cứng rắn vậy thôi chứ cô ấy thực sự cần được yêu thương và nâng niu, chăm sóc. Mỗi lần phải đi xa, tôi đều rất nhớ và lo lắng cho cô ấy. Mọi thứ Tôn Lệ thích tôi đều nhớ rõ, từ thú cưng, gấu bông đến các món ăn…”.

Sau 4 năm bên nhau (năm 2010), Tôn Lệ muốn tặng Đặng Siêu thứ gì đó thật ý nghĩa vào sinh nhật của anh nhưng nghĩ mãi không ra món quà gì đặc biệt. Vì thế cô đã hỏi thẳng Đặng Siêu: “Anh thích em tặng gì trong ngày sinh nhật?”. Đặng Siêu đã nhìn vào mắt cô và nói: “Chúng mình kết hôn đi!”. Câu trả lời của anh khiến Tôn Lệ hoàn toàn sững sờ. Cô không thể tin người đàn ông vô cùng lãng mạn này lại cầu hôn một cách “thẳng thừng” như vậy. Chẳng có hoa hồng, cũng không có nhẫn cưới, anh chỉ nói một câu đơn giản. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cô xúc động và nói lời đồng ý.

Ngày 7/6/2011, sau 5 năm yêu nhau, Tôn Lệ và Đặng Siêu tổ chức hôn lễ lãng mạn tại quê hương Thượng Hải của cô.

Tình yêu của hai người đơm hoa kết trái sau 5 năm bên nhau.

Cùng chia sẻ những phút giây nhí nhố và ngọt ngào

Dù đã kết hôn được 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô gái xinh xắn, song tình cảm giữa hai người vẫn mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu. Họ luôn dành cho nhau những lời yêu thương, cử chỉ âu yếm trong các sự kiện, chương trình truyền hình. Tôn Lệ có nhiều sở thích như trồng rau, viết thư pháp, làm bánh… Đặng Siêu rất chiều vợ và sẵn sàng trải nghiệm cùng bà sã những gì cô thích.

Cặp đôi dù đã ngoài 30 nhưng vẫn rất nhí nhanh, thường xuyên "chém gió" trêu đùa nhau trên Weibo. Có lần Tôn Lệ trách Đặng Siêu rằng trước đây, cô được mọi người xem là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi ở bên cạnh anh, “chiếc mặt nạ” của cô đã bị lộ ra. Đặng Siêu cũng “đổ tội” cho vợ: “Thực ra là cô ấy làm hư tôi đấy chứ. “Nương nương” của các bạn trong cuộc sống là một người rất hay đùa. Cô ấy dành tất cả những gì tốt nhất - sự xinh đẹp và thông minh của mình - cho công chúng, phần còn lại thì để cho tôi”.

Đặng Siêu cũng hay dùng "trộm" Weibo của bà xã để đăng lên những hình ảnh kỳ dị, đến nỗi cô phải thốt lên: “Đặng Siêu, anh đã làm gì điện thoại của em vậy?”

Đặng Siêu có sở thích "dìm hàng" vợ.

Cách Tôn Lệ và Đặng Siêu thể hiện tình cảm cho nhau có lúc kỳ lạ đến mức chỉ họ mới hiểu, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người ta phải ganh tỵ. Đặng Siêu từng tâm sự: "Có những câu nói đùa của tôi, mọi người thấy rất nhạt nhẽo, nhưng Tôn Lệ thì có thể cười nghiêng ngả cả ngày".

Công việc diễn xuất rất bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn luôn sắp xếp thời gian cho nhau và các con. Đặng Siêu chia sẻ: “Mỗi lần đóng phim xa nhà, vợ tôi luôn chuẩn bị quần áo theo mùa cho tôi, thêm cả một tá thực phẩm chức năng. Tất cả đều ghi rõ thời gian và liều lượng, cách thức sử dụng. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi xem tôi đã uống chưa”. Hai vợ chồng cũng không bao giờ bỏ qua những buổi lễ lớn ở trường của hai con Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/dang-sieu--ton-le-chuyen-chang-ngoc-va-co-gai-tung-khong-tin-vao-tinh-yeu-77109/