Đang nằm trong xe thì người lạ đến gõ cửa, người đàn ông sợ hãi chốt cửa nằm im không dám động đậy

Những hành động của kẻ lạ mặt khiến người xem phải rùng mình.

Trong lúc đậu xe nằm nghỉ ngơi bên vệ đường, mở điện thoại lướt Tiktok thì người đàn ông bỗng giật mình khi phát hiện một người lạ mặt, bước đến gần và ngang nhiên mở cửa xe.

Ngay lập tức, người đàn ông đã nhanh trí đóng chặt cửa và chốt khóa, nằm nép mình và trốn sang một bên. Tuy nhiên, thay vì bỏ đi, người phụ nữ kiên trì ở lại, trên tay cầm một nắm tiền, tay còn lại gõ gõ kiểm tra bên trong xe có người hay không.

Sau vài lần gõ cửa và không thấy phản hồi gì, người lạ liền bỏ cuộc. Lạ thay, ngay khi vừa quay lưng, đối tượng bỗng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, khua tay múa chân, tự chơi đùa một mình. Bất chợt, người này dừng múa và quay trở lại chiếc xe như nhận ra điều gì đó không đúng rồi lại tiếp tục gõ gõ, dùng ánh mắt đáng sợ liếc nhìn một lượt vào bên trong để tìm người.

Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của người lạ mặt. Có người còn cho rằng bản thân dù chỉ ngồi xem mà còn không dám thở mạnh vì sợ hãi.

Một số bình luận được mọi người để lại, người này như đánh hơi thấy mùi người trong xe nên nhất quyết quay lại để tìm cho bằng được.

- Nhìn sợ thiệt nha, gặp tui chắc tui khóc tại chỗ luôn

- Sợ rùng mình, đêm chắc không dám ngủ

Nhiều người khác lại bênh vực kẻ lạ mặt, cho rằng chủ xe đang cố làm quá vấn đề.

- Nhìn sơ cũng biết, người lạ chắc có vấn đề về tâm trí, không ổn định tinh thần nên không giống người bình thường là đúng.

- Người ta bị bệnh, tò mò nên nhìn vậy thôi, bình luận toàn nói giống kẻ xấu, thương người ta không hết mà còn nói sợ.

Theo tìm hiểu, người lạ này là phụ nữ, có bệnh về thần kinh, sống tại chợ Cửa Việt (Quảng Trị). Chị thường đi lang thang và được người khác cho tiền vì thế rất quen mặt với người dân sinh sống ở khu vực này.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-la-den-go-cua-xe-nguoi-dan-ong-so-hai-chot-cua-nam-im-202403171801415881.html