Đặng Lệ Quân và mối lương duyên đầy thăng trầm với 'kim khúc' Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Đặng Lệ Quân và Ánh Trăng nói hộ lòng tôi có thể được xem là di sản âm nhạc Hoa Ngữ.

Nhắc đến những tình khúc kinh điển của làng nhạc Hoa Ngữ, hầu hết khán giả sẽ nhớ ngay đến Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Bản tình ca vang danh khắp thế giới của nữ danh ca quá cố Đặng Lệ Quân.

Mặc dù là ca khúc lẫy lừng trong sự nghiệp của Đặng Lệ Quân, thế nhưng phải trải qua nhiều lần truân chuyên, Ánh trăng nói hộ lòng tôi mới được công nhận là bản tình ca thành công nhất lịch sử âm nhạc Hoa Ngữ.

Bản nhạc bị cấm lưu hành vì trái thuần phong mỹ tục

Vào năm 1973, nhạc sĩ Ông Thanh Khê từ Mỹ về Đài Loan, mang theo một tuyển tập các bản thảo ca khúc do ông sáng tác. Ông Thanh Khê đã tìm đến chuyên gia viết lời Tôn Nghi để hoàn thiện ca từ cho những sáng tác của mình.

Trong quá trình làm việc với Tôn Nghi, Ông Thanh Khê đã lựa chọn ra những sáng tác mà mình cảm thấy ưng ý nhất để giữ lại và bỏ đi những ca khúc chưa hài lòng. Tuy nhiên, Tôn Nghi lại linh cảm được trong số các sáng tác bị Ông Thanh Khê bỏ đi có một ca khúc rất tiềm năng nên ông đã quyết định giữ lại và phổ lời, đó cũng chính là quá trình thành hình của Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Sau khi hoàn tất công đoạn viết lời cho Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Tôn Nghi đã gửi ca khúc này đến công ty Lệ Ca. Công ty này sau đó đã dành tặng sáng tác này cho ca sĩ Trần Phân Lan, người được mệnh danh là "họa mi xứ Đài". Sau khi Trần Phân Lan ra mắt, Ánh trăng nói hộ lòng tôi đã nhanh chóng được đón nhận tại Đài Loan và một số nước khu vực Đông Nam Á.

Trần Phân Lan là nữ ca sĩ đầu tiên thể hiện Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Tuy nhiên ra mắt chưa được bao lâu, bài hát đã bị chính quyền Đài Loan liệt vào danh sách 91 nhạc phẩm bị cấm vận. Nguyên nhân được đưa ra là vì trong ca khúc có câu hát đề cập đến "một nụ hôn nhẹ nhàng" không đúng với thuần phong mỹ tục. Ca khúc đã bị cấm vận trên tất cả các phương tiện ở khu vực, đặt dấu chấm hết cho một bản hit "sớm nở tối tàn" của Trần Phân Lan.

Tuy nhiên, Trần Phân Lan đã kịp bán bản quyền ca khúc này cho một công ty giải trí ở Đông Nam Á, nên sáng tác này vẫn được lưu truyền ở nước ngoài và tình cờ đến tay Đặng Lệ Quân trong một lần bà sang Singapore biểu diễn. Đặng Lệ Quân là người Đài Loan nhưng bà lại trực thuộc công ty giải trí Hong Kong, thế nên đã tránh được lệnh "phong sát". Mai đến sau nàu, khi thời thế thay đổi, lệnh cấm với ca khúc cũng không còn hiệu lực nên Ánh trăng nói hộ lòng tôi đã đường đường chính chính cùng Đặng Lệ Quân trở về quê nhà Đài Loan sau loạt biến cố.

Từ bản cover đến tình khúc vang danh thế giới

Ánh trăng nói hộ lòng tôi vốn là ca khúc được Trần Phân Lan thể hiện đầu tiên, nên khi đến Đặng Lệ Quân hát lại, người ta cũng chỉ nhìn nhận đây là bản cover. Nữ danh ca cũng không quá chú trọng đến ca khúc này khi nó nằm ngoài danh sách chủ lực của album Tình ca đảo quốc số 4 - Tình yêu Hương Cảng.

Thế nhưng định mệnh vốn là định mệnh, Ánh trăng nói hộ lòng tôi trở thành ca khúc nổi tiếng nhất album. Sức ảnh hưởng của ca khúc này qua tiếng hát Đặng Lệ Quân đã vươn đến tầm thế giới, đưa tên tuổi của nữ danh ca lên đến đỉnh điểm hào quang trong sự nghiệp. Nhờ thành công đó, loạt ca khúc khác của Đặng Lệ Quân cũng được "ăn ké" như: Em chỉ quan tâm anh, Điềm mật mật, Dạo bước giữa đời người,...

Truyền thông Hoa Ngữ từng tôn vinh Ánh trăng nói hộ lòng tôi là "kim khúc" vượt biên giới và có sức sống vĩnh viễn trong lòng người Hoa. Ca khúc này nổi tiếng đến nỗi những hậu bối sau này như Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, Triệu Vy,... đều một lần đem biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc riêng.

Ca khúc này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, hàng loạt bản cover tại các quốc gia như Anh, Hàn, Nhật, Việt, Nga, Pháp,... Dù cho ở bất kỳ ngôn ngữ nào thì những thanh âm tuyệt vời của ca khúc cũng đủ sức lay động lòng người. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Hoa Ngữ có một ca khúc có sức ảnh hưởng rộng lớn đến vậy, dù cho Đặng Lệ Quân chỉ là người đến sau.

Đặc biệt, tại Hoa Ngữ, Ánh trăng nói hộ lòng tôi có ảnh hưởng lớn đến ngành giải trí khi nhiều tác phẩm nổi tiếng sau này được lấy cảm hứng từ ca khúc đó.

Hồi ức mãi mãi không ai nói hộ của Đặng Lệ Quân

Ngày 8/5/1995, cộng đồng người yêu nhạc Hoa Ngữ đã vô cùng bàng hoàng trước thông tin Đặng Lệ Quân qua đời tại Thái Lan. Trong chuyến du lịch lại Chiang Mai, Thái Lan cùng bạn trai người Pháp Quilery Paul Puel Stephane, Đặng Lệ Quân được cho là lên cơn hen suyễn trong khách sạn và qua đời sau khi đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ cho biết Đặng Lệ Quân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng yếu ớt, không còn sinh lực. Trải qua hơn một tiếng nỗ lực để lấy lại sự sống cho Đặng Lệ Quân nhưng không thành công, nữ danh ca đã trút hơi thở cuối cùng vào 17 giờ 30 phút ngày 8/5/1995.

Sau khi qua đời, thi thể Đặng Lệ Quân được đưa về Đài Loan trong sự tiếc thương của người hâm mộ. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm dấy lên những nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột của bà.

Bạn trai của Đặng Lệ Quân đồng ý việc không khám nghiệm tử thi theo kết quả từ bác sĩ. Tuy nhiên, một nhiếp ảnh gia người Pháp đã cho rằng Đặng Lệ Quân qua đời do dùng thuốc quá liều, khiến bà trụy tim và nhiều phản ứng phụ.

Bệnh tình của Đặng Lệ Quân cũng đã được thông báo trước đó. Thời điểm này, bà được chỉ định dùng Adrenergic agonist để điều trị. Tuy nhiên, đây lại là một loại thuốc cực mạnh và được sử dụng rất giới hạn. Có thông tin cho rằng Đặng Lệ Quân dần bị phụ thuộc vào loại thuốc này khi bệnh tình ngày càng trở nặng.

Bên cạnh đó, xuất hiện không ít tin đồn về việc Đặng Lệ Quân bị bạn trai ngược đãi khiến bà lên cơn hen suyễn và tự ý dùng thuốc. Bởi thời điểm Đặng Lệ Quân phát bệnh, bạn trai của bà không có mặt ở hiện trường. Người này cho biết khi đó đã ra ngoài để mua ít đồ và khi về đến thì mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng vào thời điểm thi thể Đặng Lệ Quân được đưa về Đài Loan, nhiều thông tin cho rằng trên má của bà xuất hiện vệt đỏ như dấu tay.

Trước sự chỉ trích của cộng đồng người hâm mộ Đặng Lệ Quân vì cho rằng quá vô tâm với người yêu, Quilery Paul Puel Stephane không đưa ra bất kỳ lời phản biện nào. Tuy nhiên về phía cảnh sát, họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để cáo buộc Quilery Paul Puel Stephane, vụ việc khép lại với kết luận Đặng Lệ Quân qua đời do bệnh hen suyễn dù trong lòng nhiều người vẫn canh cánh về những chi tiết bí ẩn không lời giải đáp.

Sau cái chết của Đặng Lệ Quân, gia đình bà liên tục gặp phải những biến cố nghiêm trọng. Trong đó phải kể đến cái chết của anh và em trai nữ danh ca do bệnh tật. Thời điểm đó, nhiều luồng thông tin truyền tai nhau về những câu chuyện tâm linh liên quan đến cái chết của Đặng Lệ Quân vẫn còn "vướng bận" chốn hồng trần.

Thậm chí, một thầy pháp nổi tiếng còn cho rằng ngôi mộ của Đặng Lệ Quân được chôn cất ở nơi không hợp phong thủy. Dù gia đình đã biết chuyện này nhưng vẫn không thực hiện những nghi thức cải táng nên nữ danh ca chưa yên lòng ra đi nên đã dẫn đến những sự việc đau lòng trong gia đình. Tuy nhiên, phía gia đình Đặng Lệ Quân đã phủ nhận toàn bộ những tin đồn và yêu cầu ngưng lan truyền những thông tin thất thiệt sau cái chết của con gái.

Đã hơn 20 năm sau cái chết của Đặng Lệ Quân, nhưng "kim khúc" Ánh trăng nói hộ lòng tôi vẫn có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng yêu nhạc khắp thế giới. Ánh trăng năm nào đã nói hộ cõi lòng của Đặng Lệ Quân, nhưng những uẩn khúc trong cuộc đời của nữ danh ca tài hoa đến tận bây giờ vẫn không ai có thể nói hộ.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dang-le-quan-thien-hau-co-so-phan-bi-kich-nhat-showbiz-hoa-ngu-202401122358365654.html