Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma

Hàng trăm người đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ biển đảo của Tổ quốc 36 năm trước.

Ngày 14/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, dòng người lặng lẽ dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cùng nhiều lãnh đạo sở ngành và địa phương. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử về những tấm gương đã anh dũng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng lãnh đạo của UBND tỉnh thắp hương tại khu tưởng niệm.

Có mặt khá sớm, ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là một trong những người đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hồi tháng 3/2015, không giấu được xúc động.

Sau buổi lễ, các đoàn khách tham quan khu trưng bày lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời, gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma. Nhân dịp này, tỉnh khánh Hòa cũng tổ chức trồng cây trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (thứ hai từ trái sang) trồng cây trong khu tưởng niệm.

Năm 2017, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma với diện tích hơn 20.000m2, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, đi vào hoạt động. Nổi bật giữa đất trời bao la, tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma - trái tim của Khu tưởng niệm sừng sững thế đứng hiên ngang cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẫm.

Tượng đài có tên “Những người nằm lại phía chân trời” khắc họa hình ảnh 64 người con quả cảm. Trước lúc hy sinh, các anh đứng bên nhau thành vòng tròn bất tử trước mũi lê, làn đạn của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, giữa xung quanh là sóng nước Trường Sa mênh mông.

Tại Đà Nẵng, sáng nay ở chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh công binh Hải quân TP Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma trong trận chiến bảo vệ biển đảo 36 năm trước (14/3/1988 - 14/3/2024).

Thân nhân, đồng đội của 11 liệt sĩ người Quảng Nam, Đà Nẵng đã có mặt, làm lễ giỗ chung, dâng hương tưởng nhớ. Đôi mắt đỏ hoe, mẹ Trần Thị Huệ (82 tuổi, mẹ của liệt sĩ Lê Thế) chia sẻ, năm nào đồng đội của con cũng làm lễ giỗ chung đã giúp mẹ và những gia đình khác cảm thấy ấm lòng.

“Thời gian trôi đi nhưng không lúc nào mẹ thôi nhớ về con trai. Thương nhớ con nhưng nếu một lần nữa được lựa chọn, mẹ tin rằng anh Thế vẫn sẽ lựa chọn con đường đã đi, bởi biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”, mẹ Huệ rưng rưng nói.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dang-huong-tuong-nho-64-chien-si-hy-sinh-o-gac-ma-2259348.html