Dàn thiên thần Victoria's Secret hiện còn nàng mẫu nội y bốc lửa nào?

Nhiều thiên thần Victoria's Secret nổi đình đám đã nói lời tạm biệt, dàn mẫu thuộc thế hệ cũ chỉ còn lại 3 người.

Những màn trình diễn Victoria's Secret đỉnh cao nhất trong lịch sử Thông tin Victoria's Secret năm nay hủy bỏ show diễn khiến người hâm mộ hoang mang. Nhưng không thể phủ nhận trước đó, họ từng có nhiều chương trình xuất sắc.

Trước đây, dàn thiên thần Victoria's Secret khá hùng hậu. Họ đều là tên tuổi lớn trong ngành người mẫu. Qua thời gian dài gắn bó, nhiều chân dài đành nói lời tạm biệt với lý do riêng. Hiện tại, Victoria's Secret chỉ còn 3 thiên thần thế hệ cũ là Candice Swanepoel, Behati Prinsloo và Lily Aldridge. Sau thời gian nghỉ sinh, Candice đã trở lại, tích cực hoạt động trên sàn diễn. Gương mặt quyến rũ, đôi mắt cuốn hút chính là "vũ khí" giúp cô vẫn giữ vị trí hàng đầu so với các chân dài khác.

Trước khi trở lại sàn diễn, Behati Prinsloo vắng bóng 2 mùa liên tiếp để thực hiện thiên chức làm mẹ. Sau cuộc hôn nhân với Adam Levine, cô không còn được người hâm mộ chú ý. Dù gắn bó đã 10 năm, chân dài chưa một lần được mặc Fantasy Bra triệu đô.

Lily Aldridge chính thức trở thành thiên thần nóng bỏng của Victoria's Secret năm 2010. Năm ngoái, tên tuổi của cô ít được chú ý khi không thể tham gia show diễn do mang bầu. Cô sinh con trai vào đầu tháng 2 vừa qua.

Elsa Hosk là thiên thần nhận được vinh dự diện áo ngực triệu đô tại Victoria's Secret Fashion Show 2018. Tuy nhiên, chân dài Thụy Điển thường xuyên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống. Cô sở hữu lượng người theo dõi chưa đến con số 6 triệu tại trang cá nhân.

Hiện tại, Taylor Hill là gương mặt được yêu mến trong hàng ngũ thiên thần nhờ ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. Năm 18 tuổi, cô lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret. Một năm sau, chân dài ký hợp đồng trở thành thiên thần chính thức.

Martha Hunt từng xuất hiện khá nhiều tại các tuần lễ thời trang. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của Victoria's Secret, cô lại không thể trở thành người mẫu hàng đầu giống các chân dài nổi lên nhờ Instagram như Gigi Hadid, Kendall Jenner. Đó cũng là lý do cô vẫn chưa đủ tự tin để nói lời tạm biệt với nhãn hàng nội y.

Năm 2016, Stella Maxwell được tạp chí Maxim bình chọn là người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh. Sau 4 năm đeo cánh thiên thần, người đẹp vẫn không được chú ý ngoài tin đồn quan hệ đồng giới.

Lais Ribeiro từng được Victoria's Secret trao cơ hội tỏa sáng vào năm 2017, khi trình diễn Fantasy Bra có tên Champagne Nights trị giá 2 triệu USD. Hiện tại, chân dài Brazil gắn bó với hãng nội y gần một thập kỷ, nhưng cô vẫn chưa khẳng định được vị thế trong giới thời trang.

Chân dài Bồ Đào Nha Sara Sampaio từng được khán giả kỳ vọng gặt hái thành công. Nhưng sau nhiều năm, cô vẫn chưa khiến khán giả ấn tượng. Năm 2018, người đẹp được chọn làm gương mặt đại diện, tham gia chiến dịch quảng bá thời trang của không ít nhãn hàng.

Romee Strijd có lợi thế chiều cao và gương mặt khả ái. Cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ, sở hữu kênh video riêng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nghiệp của người đẹp vẫn mờ nhạt, chưa tạo dấu ấn khác biệt trong giới thời trang.

Vẫn tưởng cơ hội được diện Fantasy Bra triệu đô sẽ giúp tên tuổi của Jasmine Tookes vươn lên vị trí hàng đầu, tuy nhiên, mọi chuyện trở lại như cũ do sự nhạt nhòa của người đẹp trên sàn diễn.

Josephine Skriver nổi danh trên sàn diễn thời trang từ năm 2011. Cô tham gia trình diễn cho các nhà mốt như Chanel, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Versace... Đến năm 2016, người đẹp được Victoria's Secret chiêu mộ và gia nhập hàng ngũ thiên thần.

Đầu năm nay, Victoria's Secret kết nạp thêm thiên thần mới đến từ Hungary. Barbara Palvin sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng đôi mắt xanh thu hút người đối diện. Người đẹp cũng được khen ngợi là thiên thần truyền cảm hứng vì không có hình thể chuẩn tỷ lệ vàng, nhưng vẫn tự tin trên sàn diễn. Khán giả hy vọng cô sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Thiên Minh
Ảnh: Pinterest

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-thien-than-victoria-s-secret-hien-con-nang-mau-noi-y-boc-lua-nao-post973071.html