Dân mạng tìm kiếm 'soái ca' giải cứu nhân viên hàng không bị hành hung

Hành động "giải cứu" nữ nhân viên hàng không đang bị hành hung của thanh niên mặc áo đen đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 14h ngày 18/10, Phó đội trưởng Đội dịch vụ hàng không chuyến bay đi N.L.Q.A bị hành khách Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) túm áo, còn Trần Dương Tùng (32 tuổi) đánh mạnh vào đầu gây choáng váng, buồn nôn, phải nhập viện.

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với ông Trần Dương Tùng, 6 tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn vì những hành vi có tính chất côn đồ.

Theo hình ảnh camera an ninh tại sân bay Nội Bài, khi hành khách Trần Dương Tùng định tiếp tục hành hung nhân viên Q.A, nam thanh niên mặc áo đen chứng kiến vụ việc đã lao vào đẩy anh ta ra. Một người mặc áo xanh cũng kịp thời xuất hiện kéo hành khách Thuấn ra ngoài, theo tin tức trên báo Zing.vn.

Hình ảnh "soái ca" giải cứu nữ nhân viên Vietnam Airlines. Ảnh: Cắt từ clip An ninh sân bay Nội Bài.

Hành động của thanh niên mặc áo đen đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng mấy ngày qua. "Nếu có mặt ở đó, mình chưa chắc kịp thời lao vào giải cứu chị ấy như thế. Một phần vì mình phản ứng chậm và đôi khi cũng ngại gặp rắc rối, nhìn anh mà hâm mộ quá!", Minh Trường lên tiếng.

Trần Hồng Hà khẳng định việc người đàn ông áo đen bước tới đẩy hành khách Tùng ra là hợp lý. Vì nếu không nhanh tay, nữ nhân viên Q.A có thể bị đánh thậm tệ hơn.

Nhiều cô gái gọi anh là "soái ca sân bay" vì hành động nhanh nhẹn, trượng nghĩa. Cư dân mạng cũng muốn tìm chàng "Lục Vân Tiên thời nay". Nguyễn Khánh Ngọc trầm trồ: "Quá hâm mộ Hắc Y Nhân cùng cú song phi kịp thời, đáng mặt đàn ông. Cùng là phái mạnh, một bên đánh phụ nữ, một bên giải cứu phụ nữ".

Dân mạng ngay lập tức truy tìm người đàn ông áo đen nhưng chưa có kết quả. Ngay khi lực lượng an ninh sân bay tới giải quyết vụ việc, "soái ca" cũng rời đi. Jun Nguyễn đồng tình việc không công khai danh tính người này: "Chúng ta cảm kích người tốt thì hãy giữ trong lòng, nêu tên tuổi anh ấy lại làm xáo trộn cuộc sống riêng tư, thậm chí còn gặp chuyện không hay".

Hiện tại, chưa ai biết anh là ai, phần lớn phán đoán rằng nam thanh niên đến sân bay tiễn người nhà nên không có thông tin gì về anh.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 21/10 theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận việc để điều tra làm rõ.

Theo đó, PC45 đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra, đồng thời triệu tập các cá nhân có liên quan tới làm việc, yêu cầu giải trình và hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc hành hung nữ nhân viên hàng không N.L.Q.A.

Cơ quan Cảnh sát hình sự đã có buổi làm việc với ông Trần Dương Tùng, người đã dùng chiếc ví cầm tay để đánh vào đầu nữ nhân viên N.L.Q.A. gây ra xô xát tại sân bay Nội Bài chiều ngày 18/10.

Ngoài ra, lãnh đạo Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội do ông Đào Vịnh Thuấn (SN 1979, trú Hà Nội), hiện là cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở này, cũng có liên quan đến vụ việc trên.

Công Danh (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dan-mang-tim-kiem-soai-ca-giai-cuu-nhan-vien-hang-khong-bi-hanh-hung-d82931.html