Đan Mạch - Tunisia 0-0: Bất phân thắng bại, châu Phi lên tiếng

Đan Mạch tự tin có thể đánh bại đại diện châu Phi Tunisia để đua tranh 1 suất vé đại diện bảng D vào giai đoạn hai nhưng thực tế không như những gì người ta tưởng.

Đội hình xuất phát:

Đan Mạch: Schmeichel, Andersen, Christensen, Kjaer, Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Eriksen, Olsen, Dolberg

Tunisia: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi, Slimane, Msakni, Jebali

CĐV Đan Mạch trên khán đài sân Education City

CĐV Đan Mạch trên khán đài sân Education City

CĐV Tunisia

CĐV Tunisia

Những phút đầu tiên, đội bóng Bắc Phi có nhiều cơ hội tấn công hơn, liên tục đẩy bóng sang phần sân Đan Mạch. Các cầu thủ Tunisia sở hữu bóng đến 55% trong 20 phút đầu trận còn Đan Mạch mãi đến phút 14 mới có nổi pha dứt điểm đầu tiên hướng về cầu môn đối phương.

Joakim Maehle (5 - Đan Mạch) đối đầu Ali Abdi

Joakim Maehle (5 - Đan Mạch) đối đầu Ali Abdi

Phút 23, mành lưới của Đan Mạch đã rung lên sau pha dứt điểm quyết đoán của Issam Jabali nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tuy vậy, cách tiền đạo đang khoác áo OB bứt tốc gần 1/4 chiều dài sân rồi thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Đan Mạch trước khi dứt điểm chính là lời cảnh báo dành cho đại diện châu Âu.

Issam Jebali đưa được bóng vào lưới Đan Mạch

Issam Jebali đưa được bóng vào lưới Đan Mạch

Kasper Dolberg bị Montassar Talbi (3) truy cản quyết liệt

Kasper Dolberg bị Montassar Talbi (3) truy cản quyết liệt

Rasmus Kristensen ngăn pha bóng tấn công của Aissa Laidouni (14)

Rasmus Kristensen ngăn pha bóng tấn công của Aissa Laidouni (14)

Trong thế trận khá cân bằng, điểm sáng vẫn thuộc về Tunisia khi chỉ trong vòng bốn phút, hết Laidouni đến Jebali có cơ hội đối mặt với thủ thành Kasper Schmeichel nhưng không thể ghi bàn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu được hai đội đẩy lên rất cao. Phút 55, Skov Olsen sút tung lưới Tunisia nhưng đồng đội của anh đã mắc lỗi việt vị trước đó. Đáng tiếc cho Đan Mạch bởi họ không có được thế trận vượt trội so với Tunisia.

Skov Olsen suýt có bàn mở tỉ số cho Đan Mạch

Skov Olsen suýt có bàn mở tỉ số cho Đan Mạch

Hàng loạt điều chĩnh nhân sự của HLV Kasper Hjulmand suýt mang lại hiệu quả tức thì cho Đan Mạch. Gần như ngay sau cú sút của Christian Eriksen bị thủ môn Dahmen cản phá, Đan Mạch được hưởng quả phạt góc và Matthias Jensen có pha đánh đầu, bóng bay chạm cột dọc. Đáng tiếc hơn khi Andreas Cornelius lao người đánh đầu hụt bóng, lỡ cơ hội tạo ra sự khác biệt cho đội bóng Bắc Ậu.

Jensen và Cornelius đe dọa khung thành Tunisia

Jensen và Cornelius đe dọa khung thành Tunisia

Ngay sau đó, Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho Tunisia hưởng quả phạt góc.

Tunisia đòi phạt đền bất thành sau khi bóng chạm tay Joachim Andersen

Tunisia đòi phạt đền bất thành sau khi bóng chạm tay Joachim Andersen

Trận đấu có 5 phút bù giờ thì đến phút 90+4, đến lượt một cầu thủ Tunisia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa đội nhà. Trọng tài phải nhờ VAR tư vấn trước khi quyết định bỏ qua lỗi của đại diện châu Phi. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, kết quả có thể xem là bất ngờ từ một đội bóng "chiếu dưới" khi đối đầu cùng một êkip hùng mạnh từ châu Âu.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/world-cup-2022/dan-mach-tunisia-cau-chuyen-co-tich-bac-au-tren-dat-qatar-20221122200021313.htm