Dân làng góp tiền giúp chàng trai nghèo vào đại học

Ngày Bùi Đình Thắng biết điểm thi đại học cũng là ngày mẹ của em trải qua lần mổ đầu tiên. Chưa kịp vui vì con trai đã đỗ đại học, cả nhà lại đứng trước nỗi lo, tiền chạy chữa cho mẹ còn đang phải đi vay, thì tiền đâu cho con học đại học.

Người dân thôn Thượng Tứ góp tiền giúp gia đình em Bùi Đình Thắng. Ảnh: Hoàng Nguyên

Bùi Đình Thắng (lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) là con đầu trong gia đình ở thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bố mẹ Thắng sinh được 3 anh em. Bố mẹ của Thắng đều làm nông, kinh tế cả gia đình chỉ dựa vào hơn 1 mẫu ruộng cùng vườn rau nhỏ và chăn nuôi thêm một số gia súc, gia cầm. Tuy vất vả, song cả 3 anh em Thắng đều được bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ.

Thắng đăng ký thi khối C00 đạt 27,75 điểm (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,5; Địa lý 9,5). Thắng chia sẻ, với số điểm đạt được, em tự tin mình sẽ đậu nguyện vọng 1 ngành Giáo dục tiểu học của Khoa Giáo dục, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh (điểm xét tuyển năm 2022 của Ngành Giáo dục tiểu học là 25,5). Mặc dù sinh viên theo học ngành này được miễn học phí, song, em cần khoảng 3 triệu đồng để làm thủ tục nhập học, thuê phòng trọ và trả phí sinh hoạt thời gian đầu.

Nhưng vài triệu đối với Thắng và gia đình bây giờ cũng thực sự quá khó khăn. Tai họa ập đến khi cuối tháng 6 vừa qua, chị Lê Thị Thanh Tú (SN 1981) - mẹ Thắng phát hiện mắc u não ác tính, phải chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội để phẫu thuật. Trải qua 2 lần mổ, chị Tú đang hôn mê sâu.

Anh Bùi Trung Kiên (SN 1976) - bố Thắng phải bỏ hết công việc, cùng con trai thứ hai là Bùi Đình Chiến (SN 2007) khăn gói ra Hà Nội để túc trực, theo dõi tình hình của chị Tú. Con gái út Bùi Tú Anh (SN 2012) đang được một người trong thôn nhận chăm sóc hộ vì sức khỏe yếu. Thắng ở nhà một mình để trông nom và thay bố mẹ chăm lo việc nhà.

Bùi Đình Thắng đăng ký thi khối C00 đạt 27,75 điểm (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,5; Địa lý 9,5). Thắng chia sẻ, với số điểm đạt được, em tự tin mình sẽ đậu nguyện vọng 1 ngành Giáo dục tiểu học của Khoa Giáo dục, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em đã định dừng việc học. Ảnh Hoàng Nguyên

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tiền phẫu thuật, viện phí, thuốc men của chị Tú ngày một gia tăng. Kể từ khi chị Tú nhập viện đến nay, anh Kiên đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng từ người thân, hàng xóm để lo các chi phí. Thắng đã suy nghĩ đến việc tạm dừng việc học, tìm việc làm gần nhà để kiếm tiền lo viện phí cho mẹ, nuôi các em ăn học.

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình em Bùi Đình Thắng, Ban Công tác thôn Thượng Tứ đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến Ủy ban MTTQ xã Bùi La Nhân và gia đình để lên kế hoạch kêu gọi hỗ trợ.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Bí thư chi bộ thôn Thượng Tứ, khi nắm được thông tin, thôn đã cắt cử người thường xuyên qua nhà để thăm hỏi, động viên cháu Thắng tiếp tục việc học, không được nản lòng trước khó khăn.

Cách đây ít ngày, đại diện thôn Thượng Tứ đã phát loa kêu gọi ủng hộ hoàn cảnh gia đình em Bùi Đình Thắng. Sau hơn 1 ngày kêu gọi, gần 350 hộ dân của thôn Thượng Tứ đã ủng hộ được khoảng 43 triệu đồng. Ngoài ra, một số mạnh thường quân, bạn bè gần xa của gia đình đã ủng hộ hơn 30 triệu đồng. Quỹ Kết nối yêu thương con em quê hương Bùi Xá trên mọi miền cũng kêu gọi ủng hộ được gần 15 triệu đồng.

Với tổng số tiền nhận được đến nay hơn 88 triệu đồng, đại diện thôn Thượng Tứ sẽ tiến hành sao kê đầy đủ, cử người ra Hà Nội để trao tận tay cho anh Bùi Trung Kiên, giúp gia đình trang trải một phần viện phí và có chi phí để em Bùi Đình Thắng nhập học.

Sự đoàn kết, tấm lòng thương thân tương ái, hỗ trợ kịp thời của người dân trong thôn và các mạnh thường quân thực sự là động lực để cả gia đình em Bùi Đình Thắng tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và bản thân em có cơ hội bước tiếp trên con đường học vấn.

Dương Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dan-la-ng-go-p-tien-giup-cha-ng-trai-ngheo-vao-dai-hoc-346572.html