Đam mê trên từng bước chạy

Sáng 17/3, Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh với mọi lứa tuổi, công việc, ngành nghề, mỗi vận động viên tham gia giải đều có chung niềm đam mê với thể thao, mong muốn lan tỏa các giá trị trong cộng đồng.

Nguyễn Thùy Dương - "truyền nhân" của nhà vô địch

Vận động viên nhỏ tuổi nhất tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm nay là Nguyễn Thùy Dương đến từ đoàn vận động viên huyện Văn Bàn. Nguyễn Thùy Dương sinh năm 2018, đăng kí thi đấu nội dung nữ trẻ cự ly 3 km. Giải đấu lần này, Thùy Dương hoàn thành nội dung thi đấu với thời gian hơn 20 phút.

Khi thấy vận động viên “bé hạt tiêu” đứng ở vạch xuất phát, không ít cổ động viên lo ngại vấn đề thể lực của Dương. Thế nhưng, sau khi xuất phát, vận động viên nhí chưa tròn 6 tuổi luôn giữ được tốc độ, không những không bị bỏ lại so với các vận động viên khác mà còn xuất sắc về đích vào top giữa của đoàn vận động viên tham gia thi đấu.

Cô bé "hạt tiêu" Nguyễn Thùy Dương.

Nguyễn Thùy Dương nói: “Mỗi ngày, sau khi đi học về, cháu đều chạy cùng bố mẹ và thấy rất vui. Tham gia giải lần này, bố mẹ hứa nếu hoàn thành được phần thi, bố mẹ sẽ có phần thưởng nên cháu rất háo hức. Lần đầu được thi đấu, cháu không thấy mệt mà thấy rất thích vì được đi chơi cùng bố mẹ và rất nhiều cô chú”.

Nguyễn Thùy Dương là con gái anh Nguyễn Đức Đồng - người được mệnh danh là “kiện tướng 5.000 m”. Bởi vậy, khi Thùy Dương xuất sắc về đích với thời gian hơn 20 phút ở cự ly 3.000 m, mọi người gọi vui là “truyền nhân của nhà vô địch”. Trước khi “giải nghệ”, anh Đồng từng 7 lần tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai, trong đó có tới 6 lần giành giải Nhất ở nội dung nam chính. Anh Đồng cho biết: Vào các buổi chiều, gia đình tôi thường cùng nhau chạy bộ. Thấy con gái có tiềm năng, có sức bền khi tham gia chạy nên tôi đăng kí để cháu tham gia giải chạy năm nay, hi vọng cháu sẽ nuôi dưỡng được đam mê, duy trì tập luyện để có sức khỏe tốt, có thể tiếp tục tham gia giải vào những năm tiếp theo”.

Những nhà báo đam mê thể thao

Trong ngày chạy hôm nay, giữa muôn vàn màu áo của các đoàn đến từ các địa phương, đơn vị khác nhau, các vận động viên và cổ động viên vô cùng ấn tượng với những chân chạy đến từ Câu lạc bộ Truyền hình Lào Cai Runners. Đây là một trong số ít câu lạc bộ khối sở, ngành của tỉnh tham gia giải.

Câu lạc bộ Truyền hình Lào Cai Runners lan tỏa đam mê chạy bộ.

Trên cung đường chạy của nữ chính 5 km và nam chính 8 km, các cổ động viên dễ dàng nhận ra những gương mặt thân quen như MC Thanh Tùng, Huy Trường, Lê Nhung; phóng viên Vinh Quang, Quốc Dũng… Trên đường chạy, cùng với sự miệt mài, nỗ lực cán đích, họ còn lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao. MC Thanh Tùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền hình Lào Cai Runners chia sẻ: Đây là sân chơi lớn cho những ai đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ. Cùng tổ chức với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải còn là dịp để những vận động viên như tôi lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng, truyền năng lượng tích cực để ngày càng có nhiều người luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe”.

Những gương mặt thân quen của Truyền hình Lào Cai trên đường chạy.

Câu lạc bộ Truyền hình Lào Cai Runners hiện có 12 thành viên. Mỗi người một công việc khác nhau, người là MC, người là phóng viên, biên tập viên nhưng cùng có chung đam mê với bộ môn chạy bộ. Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng mỗi ngày, các thành viên đều sắp xếp công việc để cùng nhau luyện tập vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, thậm chí là buổi tối. Các cung đường của thành phố, sân quảng trường tỉnh là đường chạy quen thuộc của câu lạc bộ. Bình quân mỗi ngày, câu lạc bộ dành khoảng 1 giờ để thỏa đam mê. Những dịp chuẩn bị cho giải như thế này thì là đôi, ba giờ đồng hồ.

Vừa trở ra từ đường đua, phóng viên Quốc Dũng nở nụ cười tươi rói: Tôi tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai đã nhiều năm nay rồi. Qua các năm, giải ngày càng thu hút đông vận động viên. Điều đó cho thấy sức hút của giải. Hưởng ứng giải và hưởng ứng ngày chạy, câu lạc bộ không đặt nặng thành tích, mà mong muốn được lan tỏa tinh thần yêu thể thao.

Bảo vệ thành công ngôi vô địch

Với vóc dáng nhỏ nhắn, vận động viên Ly Thị Vân đến từ Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai khiến các cổ động viên không ngừng phấn khích hò reo cổ vũ khi liên tục bứt tốc và bỏ xa các đối thủ. Cô còn gây ấn tượng bởi những bước chân trần trên đường đua. Chung cuộc, Vân giành giải Nhất nội dung nữ trẻ, đặc biệt xuất sắc phá kỷ lục mùa giải năm 2023 ở nội dung nữ trẻ do chính mình đang nắm giữ.

Ly Thị Vân luôn bỏ xa đối thủ trên đường đua.

Đây là lần thứ năm Vân tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai. Nhìn vào bảng thành tích thi đấu, tôi không khỏi trầm trồ khi biết lần đầu tham gia, Vân mới học lớp 8 và đã về vị trí thứ 5 của nội dung nữ trẻ. Những năm sau đó, em nâng dần thứ hạng và đến năm 2023 thì lên ngôi vô địch nội dung nữ trẻ. Khi được hỏi về kinh nghiệm của bản thân, Vân khiêm tốn cho biết: “Em không có kinh nghiệm gì lớn đâu ạ, chỉ biết rèn luyện và cố gắng mỗi ngày. Em nghĩ làm gì cũng vậy, cứ kiên trì rồi cũng sẽ thành công”.

Đôi chân trần băng băng về nhất.

Trong câu chuyện cùng Vân, chúng tôi vô cùng khâm phục ý chí và sự rèn luyện của cô. Sinh sống ở mảnh đất núi đá Si Ma Cai, thời tiết khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nhưng Vân không bao giờ bỏ lỡ một giờ trong ngày cho bộ môn mình yêu thích là chạy bộ.

Ly Thị Vân đam mê trên từng bước chạy.

Mỗi ngày tùy theo lịch học, Vân sẽ tập sáng hoặc chiều. Bình quân mỗi ngày Vân tập 1 giờ, ngày nhiều tập đến 2 giờ. Cung đường chạy là đường núi dốc. Theo Vân, chạy đường đồi núi sẽ tăng sức bền, sự dẻo dai cho người chạy. “Trước và trong cuộc đua, em luôn suy nghĩ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để giành kết quả tốt nhất. Em mong muốn thông qua các hoạt động tại giải và việc tự rèn luyện của mình tại nhà sẽ lan tỏa được tình yêu thể thao đến mọi người xung quanh, để người người, nhà nhà cùng khỏe, bởi sức khỏe là vốn quý nhất của con người”.

“Bộ ba” chung đam mê

Phàn Minh Dũng, Sùng Seo Phử và Sùng Liều là “bộ ba” giành giải Nhất ở nội dung đồng đội nam trẻ tại Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm nay. Chia sẻ bên lề về bộ môn chạy bền, cả 3 nói vui: “Bọn em con nhà nông, ở nhà leo đồi, leo núi, đi bộ nhiều nên… quen”.

Nói là “quen” nhưng để giành được giải Nhất tại giải lần này, “bộ ba” đã duy trì luyện tập cùng nhau trong một thời gian dài và cùng nhau thi đấu ở nhiều giải thể thao tại trường, huyện cũng như giải tỉnh.

Bộ ba chung niềm đam mê.

Dũng, Phử và Liều là học sinh Trường THPT dân tộc nội trú huyện Mường Khương. Đối với “bộ ba”, việc chạy bộ mỗi ngày sau giờ học là một cách giải tỏa căng thẳng sau giờ học trên lớp cũng như rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt, tâm lý thoải mái, thư giãn hơn. Dù không học chung lớp, nhưng do có chung niềm đam mê với thể thao nên cuối mỗi buổi chiều, 3 học sinh lại gặp nhau ở sân chơi nhà trường. Thấy các bạn có khả năng chạy bền tốt, thầy giáo - huấn luyện viên của trường đã lập các em thành một đội, cùng nhau luyện tập. Hằng ngày, các thành viên trong đội cùng nhau luyện tập các nội dung như: chạy leo dốc, chạy rút đích, tiếp sức… ở nhiều cự li khác nhau. Với cự li 6 km ở nội dung nam trẻ, “bộ ba” vận động viên của Mường Khương đều đạt thành tích cao, về đích ở vị trí thứ 2, 3, 4 và xuất sắc giành giải Nhất ở giải đồng đội nam.

Phàn Minh Dũng cho biết: “Ở trường thì chúng em luyện tập cùng nhau, lúc đi thi ai cũng tự nhủ cố gắng hết sức mình để đạt thành tích cao nhất, không chỉ vì cá nhân mà còn vì đồng đội, vì kết quả chung, vì màu cờ sắc áo của địa phương. Giải chạy lần này, em cảm tưởng như chạy với 200% năng lượng của bản thân và em tin đồng đội của mình cũng vậy. Nhờ đó mà cả 3 đều đạt thành tích tốt trong ngày thi đấu hôm nay”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dam-me-tren-tung-buoc-chay-post381443.html