Đam mê không giới hạn

Hơn 10 năm tham gia con đường sáng tác âm nhạc, anh cũng tích góp cho mình những thành quả, xuất phát từ đam mê.

Là giáo viên tiểu học, thầy giáo Huỳnh Văn Oanh, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh còn được biết đến như người có niềm đam mê âm nhạc. Hơn 10 năm tham gia con đường sáng tác âm nhạc, anh cũng tích góp cho mình những thành quả, xuất phát từ đam mê.

Thầy giáo Oanh và niềm đam mê âm nhạc.

Từ cậu bé mê âm nhạc

Anh Oanh vẫn còn bồi hồi khi nói về niềm đam mê của mình. Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật hay có niềm đam mê âm nhạc, nhưng từ nhỏ anh đã rất thích âm nhạc và nhiệt tình theo đuổi. Gia đình có điều kiện, từ nhỏ anh Oanh được thỏa mãn với những đam mê. Anh “thường trực” tại các buổi diễn của đoàn hát, sân khấu ca nhạc của ca sĩ chuyên nghiệp và cả các hội thi Hoa phượng đỏ dành cho thiếu nhi.

Nơi nào có âm nhạc, nơi đó luôn thu hút anh tìm đến để được xem và nghe hát. Thời đó, anh Oanh còn sưu tập rất nhiều băng đĩa nhạc của các ca sĩ trong nước và quốc tế. Không chỉ nghe nhạc, anh Oanh còn miệt mài học nhạc, tập chép lời khi nghe qua ti vi, băng cassette.

Thời gian theo gia đình sang Campuchia làm ăn, không ngại đường xa, anh tranh thủ những cuối tuần quay về Thành phố Hồ Chí Minh học thanh nhạc, chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích ca hát.

Đầu năm 2000, anh Oanh mở phòng thu, nhận thu âm bài hát, quảng cáo, ký âm hay quay những MV ca nhạc ngắn. Năm 2008, anh Oanh bắt đầu đặt bút viết những bài hát đầu tiên, từ đó dấn thân vào con đường sáng tác nhạc.

Đến thầy giáo dạy nhạc

Niềm đam mê âm nhạc cũng là duyên đưa đẩy anh Oanh đến với nghề giáo. Năm 2010, theo lời người bạn, anh đăng ký và thi đậu vào khóa Nhạc - Công tác Đội 35 của Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Anh Oanh chia sẻ: “Tôi chọn thi khoa nhạc vì sự yêu thích với âm nhạc chứ không có một lý do nào khác. Dù lúc đó cũng có bạn bè tư vấn tôi nên chọn ngành học khác tốt hơn”.

Đã qua hơn 10 năm, anh Oanh vẫn nhớ những kỷ niệm đầy bỡ ngỡ khi trở thành sinh viên ở tuổi 40. Năm học đầu tiên, vì là người lớn tuổi nhất nên anh Oanh được bạn bè cùng lớp tin tưởng giao phụ trách báo tường mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Nhận nhiệm vụ, anh Oanh cố gắng làm tốt, anh sáng tác bài hát “Mãi nhớ về thầy cô” và nhờ thầy giáo dạy ký âm giúp. Anh cũng tự tay trang trí báo tường. Năm đó, tờ báo tường của lớp anh đoạt giải Nhất. Với anh, đó là kỷ niệm khó quên.

Anh Oanh cũng đã hoàn thành chương trình liên thông đại học vào năm 2017. Những kiến thức âm nhạc từ trường học giúp anh hoàn thiện hơn khả năng sáng tác nhạc của mình. Với anh Oanh, việc học luôn cần thiết và bổ ích nên hễ có điều kiện là anh học.

Tốt nghiệp cao đẳng, anh được tuyển vào dạy âm nhạc tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường 3, TP. Tây Ninh). Tính đến nay, anh gắn bó với nghề đã 10 năm. Trong những tiết dạy, anh Oanh luôn động viên, tìm các phương pháp dạy phù hợp để các em tự tin phát huy khả năng. Anh nói: “Với những tác phẩm âm nhạc, khi dạy cho các em sẽ chú trọng nội dung, kiến thức âm nhạc, ý nghĩa bài hát.

Đặc biệt, các bài hát do nhạc sĩ người Tây Ninh sáng tác, như “Tiếng hát bạn bè mình” của nhạc sĩ Lê Hoàng Minh hay “Cùng hát khúc đồng dao” của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Nhân được các em thích thú tìm hiểu”.

Rất nhiều sáng tác của anh Oanh về mùa hè, tuổi học trò, như: Mùa hè, cánh phượng và tiếng ve, Em đi thăm rừng, Bâng khuâng mùa hè, Tây Ninh đất mẹ tuyệt vời... Anh cũng sáng tác nhạc để các em hát trong Ngày Nhà giáo Việt Nam, khai giảng hay tổng kết năm học. Dịp Trung thu vừa qua, anh Oanh sáng tác 2 tác phẩm mới, là “Trăng tháng nào xinh hơn” và “Nếu em là chú Cuội” để các cháu biểu diễn.

Người sáng tác chuyên nghiệp

Với năng khiếu âm nhạc, ngay từ những ngày mới vào trường cao đẳng, anh Oanh được thầy giáo giới thiệu tham gia các hoạt động thực tế sáng tác của Chi hội Âm nhạc và Múa, thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Từ khi trở thành hội viên, anh Oanh bắt đầu con đường sáng tác nhạc “chuyên nghiệp” của mình.

Năm 2015, anh tham gia trại sáng tác lần đầu tiên tại Đà Lạt. Chuyến đi đó, anh trình làng 6 bài hát mới, trong đó có bài Gặp em nơi thành phố ngàn hoa. Anh Oanh chia sẻ: “Tham gia hội, tôi rất thích vì mình có những chuyến đi bổ ích.

Khi đó, mình được quên hết những bộn bề công việc, thả hồn vào âm nhạc, sáng tác cho thỏa đam mê. Ngoài ra, mình còn được gần gũi hơn với các anh em, cô chú trong chi hội, học hỏi thêm những điều hay, chia sẻ để hiểu nhau hơn”. Chính vì vậy, anh Oanh luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc tham gia cùng chi hội, qua đó làm phong phú thêm đề tài sáng tác.

Đến giờ, anh Oanh chưa thống kê hết số bài hát đã sáng tác, anh có hơn 10 bài được đăng ký bản quyền. Anh Oanh đạt được những giải thưởng như: giải Nhì giải Xuân Hồng lần thứ III năm 2021 với nhóm tác phẩm “Bà Đen thắng cảnh lừng danh, di tích hùng anh”, “Lòng hồ sóng hát”, “Vàm Cỏ Đông dòng sông quê em” và “Hoàng Lê Kha, ơi dòng máu thắm”.

Năm 2023, với ca khúc “189 Lữ đoàn kình ngư”, anh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những bài hát của anh được các ca sĩ Bảo Yến, Huy Đức, Đoàn văn công quân chủng Hải quân trình bày, Bến Thành audio phát hành. Với anh Oanh, đó là niềm hạnh phúc lớn, đáng trân trọng.

Anh chia sẻ: “Với những kiến thức đã học, mỗi khi nghe một bài hát, tôi hiểu hơn làm thế nào để sáng tác chứ không phải chỉ biết nó hay hay như trước nữa. Tôi hạnh phúc vì mình có thể làm ra một bản nhạc, dù chưa thể sánh với những bài hát hay, đi vào lòng người, nhưng có tác phẩm mình thấy ưng ý, hài lòng. Và đến giờ, đam mê âm nhạc với tôi chưa bao giờ vơi đi”.

Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/dam-me-khong-gioi-han-a164319.html