Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng - tình yêu ở lại

Từ năm 1970 đến 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn một nửa trong số đó đã hy sinh tại các mặt trận. Những người may mắn trở về, sau 50 năm, vẫn canh cánh bên mình món nợ với đồng đội, với nhân dân, với mảnh đất đã chở che cho mình. Và hơn ai hết, họ biết trân quý tình yêu và hòa bình trong mỗi phút giây hiện tại của ngày hôm nay.

Năm 1971, trong đoàn quân Nam tiến ra trận tràn đầy ý chí quyết tâm đánh giặc cùng quân và dân cả nước, có cô sinh viên khoa Văn Tổng hợp chưa tròn 20 tuổi – Vũ Thị Hồng. Dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó

Hơn 1500 ngày đêm bám trụ chiến trường, cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Vũ Thị Hồng mang về Hà Nội, ôm vào lòng mình tất cả những ký ức tuổi trẻ ấy. 50 năm sau, phải chờ đến truyện ký “Chạm và ký ức”, bà mới thấy mình trút được gánh nặng “trả nợ” bạn bè, trả nợ đồng đội, trả nợ nhân dân. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim người con gái Hà Nội đã cống hiến trọn vẹn thanh xuân mình cho đất nước ấy vẫn còn những day dứt, trở trăn.

Với nhiều người, 50 năm, chiến tranh đã lùi xa, xa lắm. Nhưng với những người lính, những người đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho đất nước, chiến tranh vẫn tiếp tục đổ bóng xuống cuộc đời họ hôm nay, với tất thảy nỗi day dứt, trăn trở, với tất thảy nỗi buồn và cả tình yêu như vốn có.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hạnh Thủy - Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dai-ta-nha-van-vu-thi-hong-tinh-yeu-o-lai-220317.htm