Đại lễ Vu Lan chùa Kim Sơn Lạc Hồng: Hàng nghìn người con kính nhớ về nguồn cội

Tối 26/8 (11/7 ÂL) hàng nghìn người con về tham dự đại lễ Vu Lan ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hiếu kính với cha mẹ.

Tối 26/8 (tức 11/7 Âm lịch) hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân có mặt tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, TP Hòa Bình để cùng tụng kinh, niệm Phật, trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân, cầu siêu độ vong linh, gia đình an phúc nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023.

Tối 26/8 (tức 11/7 Âm lịch) lễ Vu Lan báo hiếu 2023 diễn ra tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, TP Hòa Bình

Mở đầu đại lễ là vở diễn về sự tích Vu Lan, bắt nguồn từ câu chuyện đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Sau này, để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ tổ tiên, Phật giáo coi Vu Lan là ngày lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch hàng năm.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân tập trung tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng để tham dự "Đại lễ Vu Lan báo hiếu", tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ cha mẹ

Vở diễn khiến ai nấy không khỏi xúc động nghẹn ngào. Càng là trái tim những người con thổn thức nhớ về công ơn cha mẹ, tổ tiên.

Vở diễn về sự tích Vu Lan khiến ai nấy không khỏi xúc động, tưởng nhớ về người thân

Cùng đưa con gái 5 tuổi đến dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, chị Nguyễn Ngọc Trâm (31 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) không ngừng xúc động khi tưởng nhớ đến mẹ mình. Chị Trâm nghẹn ngào cho biết, chị đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi. Trong tâm trí chị Trâm, mẹ là người phụ nữ dịu hiền, chăm lo cho con. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nụ cười ấm áp của mẹ vẫn in sâu vào tâm trí, khiến chị Trâm mỗi lần nhớ về nụ cười của mẹ mà lần nào khóe mắt cũng rưng rưng.

"Bông hồng cài áo" là một trong những nghi lễ đầy ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan, khơi gợi tình mẫu tử thiêng liêng khi được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm trong ngày Vu Lan báo hiếu

Mỗi ngọn đèn là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc

"Mùa Vu Lan đến ngồi đây nghe thầy cùng các phật tử giảng dạy đạo lý, tôi không thể giấu được niềm xúc động. Tôi đưa con đến đây để con hiểu được tình cảm mẹ con. Tuy còn nhỏ nhưng con sẽ có phần nào đó lắng đọng trong mình trải nghiệm văn hóa, hiểu thêm tình cảm gia đình quan trọng thế nào, đặc biệt tình mẫu tử thiêng liêng ra sao" - chị Trâm chia sẻ.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc

Những ngọn hoa đăng được thắp lên sáng rực, lấp lánh dưới mặt nước

Ngoài ra, còn có rất nhiều người dân không quản ngại đường ra có mặt tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng để tưởng nhớ về cội nguồn. Bạn Đặng Huyền - cô gái 22 tuổi ở Lạc Thủy, Hòa Bình đã vượt quãng đường hơn 40km đến đến chùa chăm chú nghe những lời cảm niệm về cha mẹ.

Huyền cho biết cô vô cùng xúc động khi nhắc đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Bạn trẻ mong sao cha mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên con cháu.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/hang-nghin-nguoi-con-tham-du-dai-le-vu-lan-o-chua-kim-lac-son-hong-202308271320316317.html