Đã tìm thấy học sinh lớp 8 mất tích sau lễ khai giảng

Tin mới nhất từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tìm thấy học sinh lớp 8 mất tích sau lễ khai giảng.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, sáng 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã tìm thấy em Bào Bảo D. (13 tuổi), học sinh lớp 8A, Trường THCS Quang Trung, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình về việc em D. bị mất tích sau khi dự lễ khai giảng đến nay, nên đã triển khai kế hoạch tìm kiếm.

Tối 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau nhận được cuộc điện thoại thông báo em D. đang ở nhà một người dân ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, giáp ranh với tỉnh Cà Mau.

Ngay lập tức, phòng đã cử cán bộ đến để đưa em D. về và bàn giao cho gia đình sau đó.

Em D. cho biết, khi đi khai giảng, do không muốn học nên đạp xe đi. Tuy nhiên, do đạp xe đi xa quá nên không biết đường về, lang thang xin cơm ăn. Sau đó, được người dân cho ngủ nhờ và cho quần áo mặc.

Thông tin thêm từ báo Thanh Niên, mẹ của Bảo D. qua đời gần 10 năm trước, hiện D. đang sống với cha là Dương Văn Khuynh (71 tuổi; cháu D. mang họ mẹ) và vợ ông Khuynh.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Khuynh thuộc diện rất khó khăn của xã.

Bảo Trâm (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/da-tim-thay-hoc-sinh-lop-8-mat-tich-sau-le-khai-giang-209861.htm