Đá Lát - điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi

Vượt trùng khơi mang Tết ra Trường Sa

(HNMO) - Đá Lát - điểm đảo đầu tiên trong hải trình của đoàn công tác từ đất liền ra thăm, tặng quà Tết quân, dân huyện Trường Sa. Giữa trùng khơi, Đá Lát trở thành một điểm tựa vững chắc trước mọi sóng gió, bão tố và sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Dù đã được cảnh báo trước về những vất vả khi đi biển cuối năm và có sự chuẩn bị về thể chất và tinh thần nhưng không ít phóng viên vẫn bị say sóng. Không ăn uống được gì, nhiều người nằm bẹp trên giường suốt 2 ngày tàu từ đất liền ra đến điểm đảo đầu tiên. Nhưng khi nghe đến cái tên Đá Lát, ai cũng phấn chấn, hào hứng lên boong tàu hướng mắt về phía đảo.

Biển như chiều lòng người, giữa mùa dông bão nhưng thời điểm đó êm đềm đến lạ thường. Từ boong tàu quan sát, đảo Đá Lát hiện lên như một điểm tựa vững vàng giữa biển khơi.

Đại diện đoàn công tác tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát.

Đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát, mọi thành viên trong đoàn công tác nở nụ cười tươi trên môi dù vẫn còn mệt vì say sóng. Quân và dân tay bắt, mặt mừng như những người thân quen từ trước. Mọi người quây quần, thông tin cho nhau về tình hình phát triển của đất nước, về những kỷ niệm trên đảo...

Đại úy Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát, xúc động nói: "Cán bộ, chiến sĩ rất vui mừng và cảm ơn những tình cảm chân tình của nhân dân trong đất liền dành cho đảo. Chúng tôi xin hứa với Đảng và nhân dân luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Các chiến sĩ trên đảo Đá Lát đổi ca trực.

Trên đảo, chúng tôi còn được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Trung úy Nguyễn Thành Trung, người đã từng công tác tại nhiều đảo: Song Tử, Cô Lin, Sơn Ca. Tháng 7-2019, anh tiếp tục được Lữ đoàn 146 điều động ra công tác tại đảo Đá Lát. Trung úy Trung chia sẻ, thường xuyên phải xa nhà nên hậu phương vững chắc chính là điểm tựa để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Ngoài những suất quà Tết mang ra đảo, đợt này, đoàn công tác còn triển khai thay, thu quân tại các đảo ở Trường Sa. Trong số những cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung sĩ Đỗ Ngọc Trường (đảo Đá Lát) chia sẻ: “Thời gian công tác trên đảo rất đáng nhớ và là niềm tự hào của tôi. Ngày mai, tôi được trở về đất liền. Dù vui vì được gặp gia đình, người thân, song tôi cảm thấy trống vắng vì phải xa đồng đội đã gắn bó như anh em ruột thịt trong suốt thời gian qua...".

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát trang trí hoa, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Trưởng đoàn công tác cho biết, với sự quan tâm hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, thời gian qua, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát đã được nâng cao hơn so với trước.

Để tiếp tục cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo, năm 2019, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát đã tăng gia sản xuất được hơn một tấn thịt, cá các loại và hơn 700kg rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Đời sống của các chiến sĩ ngày càng được cải thiện tốt hơn… Các cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm công tác, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Rời đảo Đá Lát trong những cái bắt tay bịn rịn, các thành viên trong đoàn công tác lại tiếp tục hành trình “mang Tết ra Trường Sa” đến các đảo khác. Ở nơi đó có những người con đất Việt đang ngày đêm kiên cường chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955323/da-lat---diem-tua-vung-chac-giua-trung-khoi