Cựu sinh viên trường luật bị bắt vì trộm chó lúc rạng sáng

Ra trường nhưng không có việc làm, cựu sinh viên trường luật trộm chó để kiếm sống. Khi anh ta đang đưa các con vật bắt được đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Ngày 5/10, Công an phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bắt Lương Trung Kiên (34 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Lương Trung Kiên (bìa phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.S.

Theo công an, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ (khu phố Mỹ Hảo, phường Chánh Mỹ) thấy Kiên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Lực lượng này sau đó áp sát kiểm tra thì phát hiện anh ta chở theo lồng sắt, bên trong có 3 con chó đã chết cùng 5 con mèo.

Làm việc với công an, người đàn ông khai nhận số động vật trên của người dân phường Chánh Mỹ bị anh ta đánh thuốc độc để bắt đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Số chó, mèo mà Kiên bắt được. Ảnh: P.S.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận từng tốt nghiệp trường luật nhưng không có việc làm nên trộm chó, mèo kiếm sống. Bằng phương thức đánh thuốc độc, anh ta đã thực hiện nhiều vụ.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-sinh-vien-truong-luat-bi-bat-vi-trom-cho-luc-rang-sang-post687161.html