Cựu sao HA Gia Lai tiếp tục bay cao ở Champions League

Dự đoán là sau vòng bảng, sáu đại diện Đông Nam Á rơi rụng, chỉ còn mỗi thầy trò Tawan Sripan.

Tối 25-10, các trận đấu thuộc lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League (khu vực Đông Á) đã "khóa sổ".

Theo đó cựu sao HA Gia Lai Tawan Sripan tiếp tục “nâng” Bangkok Utd trên đỉnh bảng, là đội đang chơi ấn tượng nhất trong bảy CLB của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League.

Chiều 25-10, thầy trò HLV Tawan Sripan sang Hong Kong làm khách và giữ tiếp mạch thắng với chiến thắng thứ ba liên tiếp duy trì ngôi đầu bảng F và đẩy “ông kẹ” châu Á Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc xuống vị trí thứ hai.

Theo nhìn nhận của chúng tôi, “chìa khóa” để Bangkok Utd có bước khởi đi ấn tượng, hoàn thành lượt đi vòng bảng với thành tích “bách chiến, bách thắng” là ở trận thắng Jeonbuk Hyundai.

Đó là trận thắng mang tính bước ngoặt. Ngay lượt trận đầu dù Bangkok Utd đá sân nhà nhưng chẳng dám ai nghĩ thầy trò Tawan đánh bại được “ông kẹ” Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors. Nhưng thuyền trưởng Tawan đã xua quân làm được điều đó là đánh bại đối thủ Hàn Quốc 3-2. Điều đó giúp thầy trò HLV Tawan tự tin rất nhiều để sau đó có hai trận thắng liên tiếp trên sân khách tại Singapore trước Lion City Sailor và Kitchee của Hong Kong chiều 25-10.

Bangkok Utd (trắng) đánh bại Kitchee của Hong Kong 2-1 chiều 25-10. Ảnh: AFC

Kết thúc lượt đi vòng bảng, chỉ có mỗi Bangkok Utd là đại diện duy nhất trong bảy CLB Đông Nam Á có thành tích chói sáng. Trong khi đó, phần còn lại thi đấu rất "bầm dập", kể cả hai đồng hương của Bangkok Utd là Buriram Utd và Pathum Utd.

Kết thúc lượt đi, Bangkok Utd đang trên đỉnh bảng F.

Bảng H, ông lớn của bóng đá Thái Lan là Buriram Utd thua Melbourne City của Úc 0-2 ở lượt trận thứ ba chiều 25-10 ngay tại “lâu đài sấm sét”, đấu trường Chang Arena. Trận thua này khiến Buriram xuống vị trí thứ ba với ba điểm.

Trong khi đó đại diện thứ ba của Thái Lan nơi có nhạc trưởng tài hoa Chanathip đầu quân cùng nhiều tuyển thủ chất lượng của Thái Lan khoác áo là Pathum Utd rất thê thảm.

Thầy nội của Thái Lan, Tawan Sripan đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở sân chơi châu lục cấp CLB. Ảnh: B.P

Sau ba lượt trận ở bảng I, Pathum Utd trắng tay, toàn thua, ghi được năm bàn, để thủng lưới 11 bàn. Điều đáng nói là ở lượt trận thứ hai, Buriram tiếp Johor Darul Tazim tại Chang Arena nhưng cũng bị đại diện Malaysia “vuốt mũi” với chiến thắng 4-2.

Tương tự số phận của Pathum là Hà Nội FC, sau ba lượt trận cũng trắng tay ở bảng J và đang đứng chót bảng.

Các CLB Kaya Iloilo của Philippines, Lion City Sailor của Singapore cũng chẳng khác hơn.

Dự đoán là AFC Champions League 2023-2024 này với bảy đại diện Đông Nam Á sau vòng bảng chỉ còn lại mỗi thầy trò HLV Tawan Sripan của Bangkok Utd.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-sao-ha-gia-lai-tiep-tuc-bay-cao-o-champions-league-post758359.html