Cựu nữ cảnh sát khổ sở vì trò bệnh hoạn của gã hàng xóm suốt 10 năm

Người đàn ông này thường xuyên trốn trong bụi cây ở vườn nhà và đợi khi cựu cảnh sát đi ra vườn bên cạnh là ông tụt quần và có những hành vi gợi dục khiếm nhã trước mặt người hàng xóm.

Trong suốt 10 năm, Pervy Kenneth Ward, 69 tuổi đã quấy rối tình dục cựu nhân viên cảnh sát Mandy Dunford, 55 tuổi là hàng xóm sát nhà.

Người đàn ông này thường trốn trong bụi cây ở vườn nhà và đợi khi người hàng xóm đi ra vườn bên cạnh là ông tụt quần và có những hành vi gợi dục khiếm nhã trước mặt người hàng xóm.

Trong suốt 10 năm phải chịu nỗi khốn khổ này, cựu nữ nhân viên cảnh sát đã chụp hình, lưu lại bằng chứng và gửi tới cơ quan chức năng.

Và kết cục khi chỉ còn một tuần nữa là Dunford được mãn hạn tù (kẻ bệnh hoạn này mắc tội tàng trữ vũ khí và phải thụ án 5 năm) nhưng khốn khổ thay người đàn ông này đã không thể quay trở lại nhà của ông ở Chop Gate, North Yorks, ngôi nhà mà gia đình ông đã sống từ năm 1640.

Lý do là bởi tòa án nhận được đơn tố cáo cho biết người đàn ông này thường xuyên trốn trong bụi cây ở vườn nhà và đợi khi người hàng xóm đi ra vườn bên cạnh là ông tụt quần và có những hành vi gợi dục khiếm nhã trước mặt người hàng xóm.

Mục đích của người đàn ông này có thể là khiến cựu nữ nhân viên cảnh sát phải chuyển nhà đi nơi khác.

Có nhiều lần ông còn thậm chí leo lên một cái thang cao ở trên bức tường rào giữa nhà ông với nhà cô hàng xóm và phơi bày bộ phận sinh dục ra để “khoe” với cô hàng xóm.

Vì sợ ông tiếp tục có hành vi quấy rối tình dục với người hàng xóm, cảnh sát Bắc Yorkshire làm đơn điều chuyển ông đến ở tại khu dành cho những người mắc bệnh tình dục.

Tuy nhiên, cựu nhân viên cảnh sát đã chiến thắng khi bà đã buộc người hàng xóm bệnh hoạn phải rời xa nhà bà.

Mai Lan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuu-nu-canh-sat-kho-so-vi-tro-benh-hoan-cua-ga-hang-xom-suot-10-nam-a248102.html