Cựu chiến binh gương mẫu, hiến đất làm đường

Thời chiến, những 'Bộ đội Cụ Hồ' sẵn sàng xông pha, hiến dâng xương máu để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Khi trở về thời bình, họ lại cùng nhau thực hiện phương châm 'Cựu chiến binh (CCB) nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến của xây dựng quê hương đất nước, góp phần tích cực cùng nhà nước xây nông thôn đổi mới' và CCB Đỗ Văn Năm, ngụ ấp Phú Quới, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là một người như thế.

Theo lời ông Năm kể, năm 1978, ông tham gia bộ đội, đến năm 1983 thì xuất ngũ trở về sinh sống tại địa phương. Phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ", ông Năm không chỉ tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con có công ăn, việc làm ổn định, mà ông còn hăng hái tham gia các phong trào do chính quyền và các đoàn thể địa phương phát động.

Ông Năm chăm sóc cây kiểng.

Cách đây 2 năm, xã Yên Luông được UBND huyện Gò Công Tây đầu tư nâng cấp tuyến đường Kênh Bần - ấp Phú Quới trải đá xanh, mở rộng mặt đường 4 m, dài hơn 1,7 km. Tuyến đường thi công sẽ đi ngang qua phần diện tích ruộng nhà ông Năm hơn 1.125 m2. Được Hội CCB xã Yên Luông thông báo về việc mở đường giao thông ngang qua phần đất ruộng của gia đình, ông Năm đã vận động người thân trong gia đình hiểu và đồng thuận tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất ruộng để địa phương thuận tiện mở đường.

Theo tính toán của Hội CCB xã Yên Luông, nếu quy đổi thành tiền thì với diện tích đất gia đình ông Năm hiến giá trị khoảng 600 triệu đồng. Đây là tài sản có giá trị khá lớn đối với một gia đình làm nông nghiệp nhưng ông Năm vẫn vui vẻ tự nguyện hiến đất vì sự phát triển của quê hương.

Ông Năm chia sẻ: "Xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng, nhận thấy sự vất vả khó khăn của người dân phải đi lại trên con đường nhỏ hẹp, nếu xây dựng được tuyến đường giao thông mới rộng rãi bằng phẳng thì sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều người, nhất là các cháu học sinh đi học thuận tiện hơn, người dân vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng. Không chỉ vậy, tuyến đường Kênh Bần còn là tuyến đường giao thông nông thôn nối liền giữa các ấp của xã Yên Luông sang các xã liền kề như Thạnh Trị, Bình Tân, vì vậy, gia đình tôi quyết định hiến hơn 1.000 m2 đất ruộng để có được con đường khang trang, đi lại an toàn thuận tiện".

Tuyến đường Kênh Bần được mở rộng tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi cho nhân dân.

Không chỉ hiến đất làm đường, ông Năm còn tích cực đi đầu trong phong trào sản xuất, trồng rau màu, phát huy lợi thế của vùng trồng màu ấp Phú Quới, xã Yên Luông để nâng cao thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, ông Năm còn hăng hái tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Hội CCB xã Yên Luông phát động và là tấm gương sáng đi đầu trong phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xóm ấp "Xanh - sạch - đẹp".

Nói về CCB Đỗ Văn Năm, Chủ tịch Hội CCB huyện Gò Công Tây Trần Thanh Hà cho biết: Hội viên CCB Đỗ Văn Năm là tấm gương sáng, không chỉ đi đầu trong phong trào của CCB, mà còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Từ sự tiên phong đi đầu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn của ông Năm đã làm cho nhiều người dân trong ấp Phú Quới, xã Yên Luông tích cực noi theo đồng thuận hiến đất, nhờ vậy việc vận động xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn của xã Yên Luông được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Năm cùng Hội CCB xã Yên Luông dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xóm, ấp.

Với những việc làm ý nghĩa thiết thực, hội viên CCB Đỗ Văn Năm không chỉ vinh dự nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Gò Công, mà còn góp phần lan tỏa hành động đẹp, nâng cao ý thức mỗi người dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

KIM LAN - QUẾ ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202305/cuu-chien-binh-guong-mau-hien-dat-lam-duong-977660/