Cựu chiến binh 59 lần hiến máu tình nguyện

Với tinh thần hết lòng với công tác thiện nguyện, đến nay, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Ngọc Tâm (Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) đã có 59 lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Bên cạnh tham gia tích cực công tác hội, là hội viên tiêu biểu của các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, hiến tiểu cầu của địa phương và Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh, ông còn đăng ký tình nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi qua đời.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm nhập ngũ đầu năm 1984, được biên chế về Trung đoàn 83 Công binh, đóng quân trên địa bàn Cam Ranh. Đến tháng 2-1988, ông xuất ngũ. Kể về kỷ niệm lần đầu tiên hiến máu cứu người, ông cho biết: Trong một lần về phép đầu năm 1987, người bạn thân của ông bị tai nạn giao thông rất nặng, được ông cùng người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh. Nghe bác sĩ thông báo bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu kịp thời có nguy cơ khó giữ được tính mạng, do có nhóm máu O, ông Tâm đề nghị được hiến máu để cứu sống bạn mình. Thật may mắn và hạnh phúc, sau khi được truyền máu và điều trị tích cực, người bạn của ông đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa về công tác hiến máu tình nguyện.

Sau khi xuất ngũ, vì điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải thường xuyên đi làm ăn xa nhà. Đến năm 2007, khi kinh tế gia đình khá hơn và có việc làm ổn định tại địa phương, ông Tâm xin kết nạp vào Hội CCB phường. Từ đó đến nay, ông thường xuyên tham gia HMTN, là hội viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa; Câu lạc bộ Hiến tiểu cầu của Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh. Đến nay, ông đã có 59 lần HMTN, trong đó có 5 lần hiến tiểu cầu và 5 lần hiến máu khẩn cấp. Trong đó, lần hiến tiểu cầu để mổ cấp cứu một sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là kỷ niệm khó phai nhất trong tâm trí ông. “Lần đó, khoảng 12 giờ đêm (tháng 10-2018), tôi nhận được điện thoại của Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh đề nghị hiến tiểu cầu để phẫu thuật cấp cứu cho một sản phụ. Tuy trời đang mưa lớn nhưng tôi vẫn nhanh chóng chạy xe máy ra Nha Trang để hiến tiểu cầu. Quy trình hiến tiểu cầu được thực hiện khá lâu, khoảng 2 giờ mới xong, tôi nghỉ ngơi một lúc, khi cảm thấy cơ thể ổn định thì chạy xe máy về lại Cam Ranh. Sáng hôm sau, nghe bác sĩ gọi điện thoại thông báo ca phẫu thuật đã thành công, lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả”, ông Tâm chia sẻ.

Với những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, ông Huỳnh Ngọc Tâm được nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận, biểu dương.

Không chỉ luôn hết lòng với việc HMTN, CCB Huỳnh Ngọc Tâm còn đăng ký tình nguyện hiến tạng sau khi qua đời, đã được cấp thẻ hiến tạng vào năm 2012. Ông cho biết: "Khi nghe tôi nói về ý nguyện của mình, ban đầu, vợ và các con đều không đồng tình. "Mưa dầm thấm lâu”, sau nhiều lần phân tích và thuyết phục, vợ và các con cũng thấu hiểu và đồng tình ủng hộ ý nguyện của tôi".

Với những đóng góp tích cực trong phong trào HMTN và tham gia công tác hội, CCB Huỳnh Ngọc Tâm đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, TP. Cam Ranh và các cấp hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/cuu-chien-binh-59lan-hien-mau-tinh-nguyen-37e7160/