Cựu cầu thủ Liverpool hóa tội đồ, 'dâng' chiến thắng cho Tottenham

Mọi nỗ lực của tập thể Newcastle đã bị phá hỏng bởi thủ quân Shelvey sau một phút 'bốc đồng'.

Trái với dự đoán ban đầu, trong bối cảnh Kyle Walker ra đi, Kieran Trippier chấn thương HLV Pochettino vẫn quyết định đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Walker-Peters thay vì Moussa Sissoko bên hành lang phải. Và niềm tin của ông đã được đền đáp xứng đáng. Trong 45 phút đầu tiên, Walker-Peters chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch U20 World Cup. Anh thi đấu chững chạc, lên công về thủ hợp lý tung ra 2 pha tắc bóng thành công và được đánh giá là cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Tottenham trong hiệp một

Pha tắc bóng dũng mãnh của Walker-Peters.

Dù vậy, chỉ mình Walker-Peters thi đấu tốt là chưa đủ. Các đồng đội của anh và nhất là hàng công vẫn thể hiện sức ì. Bộ ba Kane, Alli, Eriksen rất chật vật trước hàng phòng ngự được bố trí bởi Benitez. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Tottenham tung ra 8 cú sút nhưng chỉ 2 lần đi trúng đích và đa phần các tình huống dứt điểm của họ đều thực hiện bên ngoài vòng cấm hoặc ở những tư thế khó.

Trong ngày trở lại Premier League, Newcastle đã có một hiệp đấu khá tốt trước Á quân Tottenham. Phần thưởng cho những nỗ lực của họ là tỉ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi quá nhanh trong nửa sau của trận đấu. Hiệp hai bắt đầu chưa được 5 phút, đội trưởng Shelvey của Newcastle đã gây họa cho CLB. Pha trả đũa bằng cách đạp lên chân Dele Alli của anh không qua mắt được trọng tài. Cựu tiền vệ Liverpool ngay lập tức nhận chiếc thẻ đỏ rời sân trong sự bực tức của HLV Benitez.

Chớp lấy thời cơ, HLV Pochettino tung tiền đạo Son Heung-Min vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công. Có một điều đáng chú ý, người rời sân nhường chỗ cho Son là Sissoko đã phải nhận rất nhiều tiếng la ó của CĐV Newcastle. Đây là hành động nhắm vào việc Sissoko quyết 'dứt tình' ra đi ở mùa giải năm ngoái khi Newcastle xuống hạng.

Tuy nhiên, có lẽ Sissoko sẽ không có thời gian để bận tâm điều này. Chỉ 3 phút sau khi anh rời sân, Tottenham đã có bàn thắng. Eriksen tung ra đường chuyền mẫu mực loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Newcastle. Dele Alli băng xuống đúng tầm và đánh bại thủ thành Elliot mang về bàn mở tỉ số cho Gà trống.

Không dừng lại ở đó, Tottenham tiếp tục có thêm bàn thắng thứ hai khoảng 10 phút sau. Các cầu thủ đội khách thực hiện những pha ban bật đẹp mắt như chỗ không người trước khung thành Newcastle. Hậu vệ Ben Davies là người dứt điểm đảm bảo chiến thắng cho Gà trống thành London.

Chỉ với 10 người, Chích chòe không thể ghi nổi một bàn danh dự trong những phút còn lại. Họ đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-0 trước Tottenham trong một ngày mà thủ quân Shelvey thật sự là tội đồ. Về phần Gà trống, Pochettino và các học trò cho thấy đội hình của họ vẫn rất mạnh dù không bổ sung thêm tân binh. Tottenham sẽ tiếp tục là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Chung cuộc: Newcastle 0-2 Tottenham

Ghi bàn: Alli 61'; Davies 70'.

Đội hình ra sân

Newcastle: Elliot (GK), Clark, Dummett, Lejeune, Manquillo, Shelvey (c), Ritchie, Atsu, Hayden, Gayle, Ayoze.

Tottenham: Lloris (GK) (c), Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Sissoko, Eriksen, Dele, Kane.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 21:25 13/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cuu-cau-thu-liverpool-hoa-toi-do-dang-chien-thang-cho-tottenham-d406872.html