Cựu cảnh sát Mỹ nhốt con trai 16 tiếng ở nhà xe

Cựu sĩ quan cảnh sát New York bị kết tội giết con trai tự kỷ bằng cách nhốt qua đêm ở nhà xe suốt 16 tiếng giữa mùa đông.

 Michael Valva và vị hôn thế Angela Pollina. Ảnh: Trại giam hạt Suffolk.

Michael Valva và vị hôn thế Angela Pollina. Ảnh: Trại giam hạt Suffolk.

Ngày 4/11, cựu sĩ quan Sở Cảnh sát New York Michael Valva (43 tuổi) bị kết tội giết cậu con trai Thomas Valva (8 tuổi) mắc chứng tự kỷ. Valva đã nhốt con trai qua đêm trong nhà xe không có hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá tháng 1/2020.

Tại phiên tòa xét xử ở hạt Suffolk, bang New York, Mỹ sáng 4/11, bồi thẩm đoàn đã kết tội Michael Valva với 5 tội danh, trong đó có tội giết người cấp độ 2. Ông ta đối mặt án tù 25 năm. Phiên tòa kết án sẽ diễn ra vào ngày 8/12.

Theo hồ sơ của tòa án, Thomas đã trải qua nhiều năm bị lạm dụng và bỏ mặc, thậm chí bị bỏ đói đến mức phải ăn vụn bánh mỳ dưới đất trong trường học.

Hiệu trưởng trường học của Thomas làm chứng rằng họ quan tâm đến em học sinh gầy gò, hốc hác. Nhà trường đã nhiều lần gọi đến đường dây nóng của Cơ quan Bảo vệ Trẻ em để yêu cầu giúp đỡ cậu trong tuyệt vọng, vì cha Thomas từ chối mọi yêu cầu giúp đỡ.

 Michael Valva bị áp giải đến phiên tòa. Ảnh: News 12.

Michael Valva bị áp giải đến phiên tòa. Ảnh: News 12.

Ngày 17/1/2020, Thomas qua đời vì hạ thân nhiệt sau khi bị phạt bằng cách nhốt trong nhà để xe lạnh suốt 16 tiếng đồng hồ. Anh trai của Thomas, Anthony (10 tuổi), cũng bị phạt nhưng may mắn sống sót.

Nhân viên cấp cứu đã hết lòng cứu chữa cho Thomas, nhưng cậu không qua khỏi. Người này cũng làm chứng hôm đó, cha nạn nhân tỏ ra vô cảm trước cái chết của con trai. Ông ta thậm chí nói dối con trai không phản ứng sau khi đập đầu vào khung cửa.

Angela Pollina, 45 tuổi, vị hôn thê sống cùng Michael lúc Thomas qua đời, cũng bị truy tố tội giết người cấp độ 2. Cặp này không làm gì để cứu Thomas khi cậu bị hạ thân nhiệt. Pollina sẽ được xét xử riêng vào ngày 5/11.

“Vụ án này thật đau lòng. Đây là một trong những phiên tòa xét xử lạm dụng trẻ em khó khăn nhất đối với các công tố viên, nhân viên tòa án và bồi thẩm đoàn”, Chưởng lý Hạt Suffolk Raymond Tierney nói và cho biết ông hài lòng với bản án.

“Michael khiến các con trai phải chịu ngược đãi, bỏ bê và những hành vi tàn ác khủng khiếp. Bây giờ, anh ta phải trả giá vì đã kết thúc cuộc đời đứa trẻ vô tội, ngây thơ, không có khả năng tự vệ và còn cả cuộc đời phía trước”.

Hồng Hạnh

Theo New York Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-canh-sat-my-nhot-con-trai-16-tieng-o-nha-xe-post1372306.html