'Cướp biển vùng Ca-ri-bê' Johnny Depp bên bờ vực phá sản vì sex và ma túy

Diễn viên 53 tuổi, mà chúng ta sẽ sớm nhìn thấy xuất hiện trong tập 5 của sê-ri phim 'Cướp biển vùng Ca-ri-bê', Johnny Depp đã luôn sống trong sự xa hoa. Điều đó đã dẫn anh tới bờ vực phá sản.

Một ngôi sao thích rượu chè, ma túy, bao lực và “gái gú”, vào lứa tuổi 53, có phải sẽ không thể quay đầu lại? Johnny Depp sở hữu một tài sản kếch xù có thực sự sẽ bị hủy hoại? Công ty tài chính cũ TMG của Johnny Depp, sau khi bị chính khách hàng này của mình cáo buộc quản lý yếu kém, đã khiếu nại chống lại với lời giải thích rằng: “Khách hàng của chúng tôi chỉ phá sản bởi lối sống xa hoa của mình, thường xuyên tiêu tốn 2 triệu đô la mỗi tháng, điều vượt quá khả năng chi trả của ngài ấy”.

Anh đã đề đơn kiện TMG một khoản tiền 25 triệu đô la khi bị lệnh phải trả hoa hồng và các chi phí của thẻ tín dụng với tổng giá trị 560 000 đô la. Một số tiền rất lớn đã dành cho người bạn gái cũ Vanessa Paradis, chủ sở hữu của nhiều ngôi nhà mơ ước mà một trong số đó đã bị bán như cung điện Venise và một số ngôi nhà phía nam nước Pháp, một chuyên cơ phản lực và một hòn đảo ở Bahamas. Người hùng của cướp biển vùng Ca-ri-bê cũng dành 17 triệu euros để mua lại và sửa sang một chiếc du thuyền và tiêu tốn hơn 600.000 euro mỗi tháng vào rượu ngon.

Nhưng cũng cần tin rằng tài sản khổng lồ kiếm được bởi diễn viên “Cặp bài trùng” của Tim Burton đã kết thúc bởi những phút bốc đồng của chủ nhân nó. Một trong số rất nhiều những “điên rồ nho nhỏ” là 2,8 triệu euro cho một khẩu pháo để rải tro cho người bạn của anh là nhà báo, nhà văn Hunter Thompson mất vào năm 2005. Niềm đam mê với nghệ thuật của anh cũng tiêu tốn rất nhiều. Anh đã “phung phí” cho nhà họa sĩ người pháp Thierry Alonso Gravleur với việc tổ chức hai triển lãm tranh tại Los Angeles.

Khó có thể yêu mến niềm đam mê của Johnny Depp với những tác phẩm tranh của “Tên hề sát nhân” John Wayne Gacy được vẽ vào năm 1994. Tên sát nhân bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ này, vào những năm 70 đã bị bắt vì tội giết 33 người đàn ông trẻ, đã vẽ trong tù những bức tranh về những chú hề. Tuy nhiên gia sản của Johnny Depp cũng thường xuyên phải được “cứu trợ tài chính”. Năm ngoái, giữa cuộc li dị rất ồn ào với Amber Heard, anh đã phải bán đấu giá những bức tranh của Basquiat. Dù rất đau lòng những anh đã thu về 10 triệu euro khi bán 2 bức trong số chúng.

Vậy điều này xảy ra như thế nào? Cũng cần phải biết rằng những nghệ sĩ tài năng, từ khi còn nhỏ, đã sống bên lề xã hội bằng cách đẩy những kinh nghiệm sống đến mức cao nhất và thường xuyên vi phạm pháp luật. Depp giống như đang chơi với khối tài sản kếch xù của mình như một đứa trẻ có toàn quyền với rất nhiều đồ chơi của mình. Cho đến khi phá vỡ nó và không còn sở hữu nó nữa.

Trong khi đa số mọi người nếu ly rượu đầu tiên khi họ đã trưởng thành, Depp, vào năm 11 tuổi, đã khám phá về ma túy, và trong quá trình này, đã bắt đầu quan hệ tình dục vào năm 13 tuổi. Khi bố mẹ ly thân, anh chỉ mới 15 tuổi. Thế giới của anh sụp đổ :”Điều này đánh dấu cuộc sống của tôi, tôi trở thành kẻ nổi loạn chống cả thế giới”. Anh bắt đầu cuộc sống tạm bợ và phá hoại. Anh trở thành kẻ bắt nạt tại trường cấp 2 của mình và thành công trong việc không để bị bắt. “Đập phá là sở trường của tôi, tôi không thể ngăn mình được”, anh thú nhận.

Vào năm 16 tuổi, anh quyết định rời trường mà theo anh là nó không dẫn đến đâu và tham gia ban nhạc rock The kids. Những người trẻ tuổi này, đi từ thành phố này tới thành phố khác, chơi trong các buổi biểu diễn của một nhóm nổi loạn khác Iggy Pop. Bởi tính cách kì quặc của mình, đây như mở ra một cánh cửa không giới hạn cho những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng và sử dụng thuốc phiện của anh. Anh trở thành người không bao giờ làm việc nửa vời. Kể cả với phụ nữ cũng vậy.

Trong chuỗi hành trình tình ái, vào năm 20 tuổi, anh đã cưới Lori Anne Allison, người phụ nữ trẻ đã giúp anh tham gia vào show truyền hình 21 Jump Street, để rồi chia tay 2 năm sau đó, và vào năm 1985, rơi vào lưới tình với nữ diễn viên Twin Peaks Sherilyn Fenn. Sau đó anh cũng nhanh chóng chia tay và yêu Jennifer Grey (Dirty Dancing) rồi Winona Ryder.

Một linh hồn đau khổ

Ở đỉnh cao tình yêu của họ, Johnny Depp đã xăm chữ “Winona forever” vào vai. Nhưng 4 năm sau đó, tình yêu kết thúc với cô bé tóc nâu xinh đẹp, anh đã bị suy sụp tới mức xóa hai chữ cuối cùng của tên thành “Wino forever” nghĩa là “Rượu mãi mãi”. Tuy mất phương hướng những vẫn còn sáng suốt.

Depp cũng đã phản ứng một cách tương tự khi Amber, kết hôn vào năm 2015, đã yêu cầu li dị vào năm 2016. Hình xăm trên các ngón tay “Slim” (nghĩa là thon thả) là biệt danh trìu mến anh dành cho cô bị anh chuyển thành “Scum” nghĩa là thối rữa.

Như thể rằng những nỗi đau tinh thần sẽ giảm nếu khắc vào da của mình. Và những hình xăm này không phải là những vết sẹo duy nhất :”Tôi có thói quen khắc bằng dao vào mỗi sự kiện trọng đại trong đời của tôi để giãi bày những nỗi đau khổ này. Tôi thích giữ cơ thể mình như một bản tường thuật cá nhân”. Ít lâu sau vai diễn với nữ anh hùng trong “ Edward Scissorhands”, chính Kate Moss đã mang lại niềm vui cuộc sống cho anh. Một cơn bão hạnh phúc, đam mê, bao lực đã thường xuyên phá hủy những nơi họ ở.

Như vào năm 1994, khi anh thuê phòng (đặt dưới tên Ông Satan) tại khách sạn Mark ở New York, sau một đêm say rượu, ngôi sao này đã đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Nhưng khi cảnh sát tới, anh đã rất bình tĩnh và mỉm cười “Các bạn muốn chữ kí của tôi không?”.

Hiển nhiên Johnny Depp đã trở nên khôn ngoan hơn bởi suốt 14 năm có mối quan hệ với Vanessa Paradis, ông bố của Lily-Rose và Jack đã tặng nhiều món quà đắt tiền thay vì bồi thường những thiệt hại bởi các cơn điên giận dữ của mình. Nhưng cho đến khi nào anh thôi tiêu tiền một cách điên rồ? Cho đến khi kiệt quệ tài sản và than ôi, kiệt quệ cả sức khỏe.

Lily

Theo Francedimanche

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cuop-bien-vung-ca-ri-be-johnny-depp-ben-bo-vuc-pha-san-vi-sex-va-ma-tuy-20170222113007827.htm