Cuồng sát, 8 người bị thương

Đến cuối ngày 26-9, vẫn còn 3 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Sáng 26-9, tại Công ty In ấn bao bì Hướng Sinh ở số 105-107 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân – TPHCM, xảy ra vụ án kinh hoàng. Một người làm công đã dùng búa đập đầu 7 người trong gia đình và người thân của giám đốc công ty trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng dùng búa tự đập vào đầu mình để tự tử nhưng không thành. Công ty Hướng Sinh, nơi xảy ra vụ án Kinh hoàng Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an tới hiện trường, bắt giữ hung thủ Dương Văn Nuôi (tức Hải, SN 1980, quê ở tỉnh Bình Định) khi hắn nằm gục trước cổng công ty. Đồng thời đưa tất cả 8 người (gồm nạn nhân và hung thủ) đi cấp cứu tại bệnh viện. Bảy người bị Nuôi dùng búa đập đầu, khiến họ bị thương nặng, gồm: ông Lê Công Quang (SN 1971, giám đốc công ty), Lê Công Tường (SN 1980, em ông Quang), Phan Thị Mộng Chi (SN 1981, vợ anh Tường), Lê Quốc Khánh (13 tháng tuổi, con anh Tường), Lê Thị Huyền Nương (SN 1984), Lê Thị Hồng Hoa (SN 1986, em ông Quang) và Lê Thúy Ngân (cháu ông Quang, hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngân hàng), tất cả đều quê ở tỉnh Bình Định. Hiện trường vụ án loang lổ vết máu, cửa kiếng căn nhà bị đập vỡ nát, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, máy móc bị bới tung. Anh Huỳnh Hoài Nhân (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng), công nhân công ty, người duy nhất thoát nạn trong vụ tấn công, kể lại: “Khoảng 6 giờ ngày 26-9, tôi nghe tiếng kêu cứu của chị Nương. Khi chạy ra phòng, tôi thấy anh Nuôi đang cầm cây búa trên tay, anh Quang và chị Ngân gục trên vũng máu, trên đầu bị vết thương rất nặng”. Quá kinh hãi trước những gì chứng kiến, anh Nhân chạy vào phòng đóng cửa. Lúc này ở ngoài, Nuôi tiếp tục dùng búa đập vỡ cửa kiếng phòng chị Chi (nơi chị Chi và cháu Khánh đang ngủ) rồi dùng búa đập đầu cháu Khánh. Chị Chi tỉnh giấc hốt hoảng dùng tay đỡ nhát búa nên cú đập chệch vào vai cháu Khánh. Nghe tiếng động và nhiều tiếng cầu cứu, anh Tường, chị Nương, chị Hoa lao ra khống chế Nuôi thì bị hung thủ vung búa đập loạn xạ khiến 3 người này cũng bị trọng thương. Nuôi ong tay áo Một nhân viên quán cà phê gần Công ty Hướng Sinh cho biết khi nghe nhiều tiếng kêu cứu, người dân chạy tới chứng kiến những người bị thương nằm la liệt trong nhà, máu lênh láng. Lúc này, Nuôi dùng búa tự đập vào đầu mình để tự tử rồi lao ra cửa nhưng đến hàng rào thì gục xuống. Sau đó, công an tới cùng người dân đưa các nạn nhân và hung thủ đi bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, Nuôi hành nghề sửa xe trước Công ty Hướng Sinh, sau đó bỏ về quê. Thấy người đồng hương không có việc làm nên cách đây 2 tháng ông Quang cho người gọi Nuôi vào TPHCM làm công nhân cho công ty ông và cho ngủ tại công ty (đồng thời là nhà ở với 3 phòng, diện tích khoảng 60 m2). Hằng ngày, Nuôi ngủ tại phòng số 2 cùng ông Quang và Nhân, 6 người còn lại ngủ ở 2 phòng bên cạnh. Công ty Hướng Sinh hoạt động được hơn 3 năm, ngoài việc in ấn, sản xuất bao bì, công ty này kiêm việc thu mua xe máy cũ để sửa chữa bán lại. Đêm trước khi vụ án xảy ra, Nuôi còn đi uống cà phê với anh Tường. Đến cuối ngày 26-9, có 4 nạn nhân đã tỉnh. Ba người còn lại, gồm: ông Quang, chị Chi và Ngân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Riêng hung thủ đang được cấp cứu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của công an. Hiện Công an quận Bình Tân đang khẩn trương điều tra động cơ gây ra vụ nán mạng kinh hoàng trên.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100927122122572p0c1019/cuong-sat-8-nguoi-bi-thuong.htm