Cuối năm vệ sinh nồi cơm điện, cô gái khóc ngất vì điều này

Vừa tháo đáy nồi cơm điện ra, cô Trần choáng váng khi phát hiện đáy nồi có cả mạng nhện và một đống gián đã chết.

Cô Trần, ở Quảng Đông, Trung Quốc, mới đây đã chia sẻ câu chuyện lau dọn nhà cửa, đồ đạc cuối năm của mình gây xôn xao dư luận. Theo cô Trần, từ lúc ra ở riêng, mua chiếc nồi cơm điện mới, cô chỉ lau rửa phần vỏ ngoài, nắp nồi và phần thoát nước, chưa bao giờ vệ sinh phần đáy nồi vì cho rằng nơi đó có chứa đường dây điện, không được động vào.

Vài ngày trước, dọn dẹp đồ đạc cuối năm, cô Trần ngửi thấy mùi hôi khó chịu ở nồi cơm điện bèn quyết định lau chùi thêm lần nữa. Song, dù lau chùi nồi cơm điện sạch sẽ thế nào cô Trần vẫn ngửi thấy mùi hôi, đặc biệt là ở phần đáy nồi.

Chiếc nồi cơm của cô Trần có rất nhiều xác gián chết.

Sau phút suy nghĩ, cô quyết định tháo ốc vít ở đáy nồi để lau chùi. Nào ngờ, khi vừa tháo đáy nồi ra, cô Trần choáng váng khi phát hiện đáy nồi có cả mạng nhện và một đống gián đã chết. Sợ hãi đến phát khóc, cô Trần vội vã vứt bỏ chiếc nồi và la hét ầm ĩ.

Sau khi bình tĩnh lại, cô Trần đã chụp ảnh lại, đăng tải lên mạng xã hội để nhắc nhở mọi người, sau này khi sử dụng nồi cơm điện phải chú ý vệ sinh cả phần đáy. Nếu không sẽ giống như cô: "Ăn cơm mùi gián đã 3 năm rồi".

Chia sẻ của cô Trần khi đăng tải đã thu hút sự bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Họ để lại lời nhắn: "Bây giờ là 12h30, tôi lập tức đứng dậy tháo dỡ nồi cơm điện của mình", "Tôi đi sửa bếp từ đây", "Tôi đang trên đường đi làm, nhưng bây giờ tôi muốn nghỉ phép ngay và về nhà kiểm tra các loại nồi, bếp điện tử của mình", "Cẩn thận chữa lợn lành thành lợn què, tôi sẽ không tháo ra đâu, khuất mắt là được"...

Mời quý độc giả xem video: Chú gián “bất tử” bò trên cửa sổ máy bay ở độ cao 10.000m gây bão mạng.

Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/cuoi-nam-ve-sinh-noi-com-dien-co-gai-khoc-ngat-vi-dieu-nay-1939006.html