Cuối năm là…

Dịp cuối năm, người trẻ lại tất bật trên các hội nhóm trực tuyến để tìm lời tư vấn cho hoạt động tổng kết những gì đã qua.

Sau hai năm chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19, năm 2022 được các bạn trẻ TPHCM tự chọn cho mình các định nghĩa khác nhau để thay đổi, hoặc làm mới công việc, lối sống… Dịp cuối năm, người trẻ lại tất bật trên các hội nhóm trực tuyến để tìm lời tư vấn cho hoạt động tổng kết những gì đã qua.

Tin nhắn từ hội bạn thân liên tục gửi đến để đi “săn sale” (mua hàng giảm giá dịp cuối năm), khiến Thu Uyên (27 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận 11) phải tắt điện thoại để tập trung làm báo cáo cuối năm.

“Hai năm trước thì dịch, mình cũng ngại đi lại mua sắm, còn bây giờ mở mắt ra phải chạy deadline (hạn chót công việc) cho kịp để báo cáo tổng kết của phòng kinh doanh, thời gian đâu mà đi mua sắm nữa. Đám bạn tôi hay nói với nhau năm nay là năm làm lại và hưởng thụ. Đúng là tình hình kinh doanh của công ty có tốt hơn, mình cũng được tăng lương, nhưng mà không kịp thời gian để hưởng thụ gì, vì công việc cuối năm dồn dập”, Thu Uyên tâm sự.

Những ngày này, không khó để bắt gặp những người trẻ chạy deadline xuyên đêm ở những quán cà phê, hay các không gian làm việc chia sẻ (co-working space).

Tại không gian làm việc chia sẻ trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Bến Nghé, quận 1), gần 12 giờ đêm, Hoàng Gia Huy (25 tuổi, kỹ sư phần mềm, ngụ quận 6) mới rời bàn làm việc.

Huy kể: “Cuối năm, người thì dự lễ hội, người thì săn sale, còn mình thì vào mùa deadline, hợp đồng nào đối tác cũng thương lượng hoàn thành sớm cho kịp tết, nên mình phải tranh thủ tới nửa đêm là chuyện thường. Đi làm mấy ngày này, có cảm giác thời gian ban ngày như gấp đôi, chỗ không gian làm việc chia sẻ mà tôi đặt bàn, nhiều công ty và các bạn làm việc tự do, gần cả tháng nay ngày nào cũng cày deadline đến nửa đêm mới về”.

Trong câu chuyện tất bật cuối năm, không ít bạn trẻ cũng bận rộn tìm chỗ tất niên thật hoành tráng. Những câu hỏi như: “Tất niên khoảng 200 người, nên tổ chức ở đâu mọi người?”, “Có không gian tất niên nào khoảng 50 người, view ngắm thành phố không các bạn?”, hay “Tất niên kiểu gì cho độc lạ, mời cao nhân tư vấn giúp?”… thu hút hàng trăm ngàn bình luận của các bạn trẻ trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Mất hơn 1 tháng để chuẩn bị tất niên riêng cho phòng thiết kế quảng cáo, Nguyễn Trần Minh Thư (25 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: “Hai năm trước ảnh hưởng dịch, mọi người đa phần làm việc online và tất niên cũng chỉ là khoản tiền mừng gửi trực tiếp vào tài khoản, nên năm nay cả phòng muốn có bữa tiệc hoành tráng với nhau. Tôi phải tìm chỗ, gửi ý tưởng tổ chức không gian cho nhà hàng hơn 1 tháng nay, chốt kèo xong mới thở phào nhẹ nhõm, cuối năm nhiều khi không chạy deadline mà chạy tìm nhà hàng cũng mệt”.

Cuối năm, có muôn kiểu định nghĩa trong giới trẻ. Tuy nhiên, cần giữ cho mình một tinh thần tốt để lượng sức trước những ngày làm việc đến tận khuya, hay tiệc tùng liên miên… Và đừng “chạy deadline” để rồi tiền lương chỉ đủ mua thuốc, hay “cày deadline” cũng chỉ đủ “săn sale”.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuoi-nam-la-post673695.html