Cuối năm được chồng tặng chuyến du lịch đắt giá, vợ sụp đổ khi biết lí do thật sự là gì

Tôi hồi hộp cho một chuyến đi du lịch ở nơi hạng sang, nhưng lại sớm tuyệt vọng khi biết được sự thật về chồng.

Dịp nghỉ cuối năm nay, tôi được chồng ưu ái tặng cho chuyến du lịch ở địa điểm du lịch nổi tiếng, cách xa nhà cả nghìn cây số. Tôi vui lắm, nhưng có chút buồn vì không có chồng đi cùng, anh ấy dự định sẽ đi cùng tôi, nhưng lại không đi được. Cũng không muốn đi, nhưng được động viên, tôi đã rủ được cô bạn thân nhất để đồng hành với mình.

Tôi và cô bạn ấy rất thân, coi nhau như là tri kỷ nên đi cùng nhau rất hợp, vui vẻ cười nói cả ngày. Đó cũng là lý do khiến tôi tiếp tục chuyến đi, chứ không đã phải hủy chuyến trong tiếc nuối. Dịp cuối năm, công việc của chồng tôi rất bận, anh ấy báo không đi tôi hụt hẫng nhưng không thể than trách được. Hẳn là chồng tôi cũng rất tiếc vì chuyến đi đặt sẵn đó rất tốn kém.

Háo hức chờ đợi cho chuyến đi với bạn, tôi và bạn hàng ngày nhắn tin, gọi điện cho nhau nhiều lắm. Cũng là để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thôi, nào là mặc gì cho phù hợp, trang điểm ra sao… Chúng tôi dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh "sống ảo", đây cũng là dịp thể hiện tình cảm gắn bó của hai đứa tôi suốt nhiều năm qua.

Thời gian cho chuyến du lịch ngày một cận kề. Nhưng đúng lúc tôi chờ đợi nhất, vui mừng nhất lại đón nhận nỗi thất vọng ê chề. Thì ra, chồng tôi không yêu thương vợ chút nào, cũng không muốn chuyến đi với vợ để "hâm nóng" tình cảm… Anh ta làm như thế là có ý đồ, xấu xa là đằng khác.

Tưởng được chồng chiều chuộng, vợ sốc nặng khi tìm ra sự thật. Ảnh minh họa

Chính mắt tôi đọc được những dòng tin nhắn qua lại giữa chồng và bồ của anh ta: "Anh đã cho mụ vợ già của anh đi chơi xa rồi, để mụ ta mải mê đi chơi với bạn mà không biết rằng hai đứa mình đang tận hưởng mấy ngày nghỉ mặn nồng bên nhau. Lúc đấy em muốn gì anh cũng chiều hết, miễn là ngoan ngoãn, yêu anh hết lòng là được".

Chồng tôi đã lộ ra cả một kế hoạch đáng sợ, một vở kịch được dựng sẵn, cốt chỉ có khoảng thời gian riêng tư với bồ. Bỏ ra một số tiền lớn để vợ đi chơi, hẳn là cô bồ của anh ta phải trẻ đẹp lắm nên mới quyết định mua vé du lịch cho vợ. Tôi rất sốc khi biết được bộ mặt thật của chồng, anh ta có bồ, lén lút từ bao giờ mà tôi không hề hay biết.

Mang những đoạn tin nhắn để làm rõ với chồng, anh ta một mực chối cãi, còn kêu oan vì có thể bị ai gài bẫy. Nhưng rồi cũng đành phải thừa nhận, bởi nội dung, hình ảnh trong các tin nhắn đó quá rõ ràng. Chồng lại làm cho tôi thêm một thất vọng nặng nề hơn, anh ta tuyên bố sẽ chọn bồ của mình để chung sống. Thách thức tôi ly hôn, càng sớm càng tốt để anh ta được sống bên người mới.

Tôi đau khổ, cảm giác ê chề vì bị phản bội, ruồng bỏ. Tôi không tiếc bất kỳ điều gì về cuộc hôn nhân bị đổ vỡ một cách nhanh chóng này. Tôi chỉ lo cho tương lai của con, hai con của tôi sẽ ra sao khi mà đang sống trong gia đình yên ấm, bỗng chốc chịu cảnh chia lìa mỗi người một nơi.

Ly hôn quá dễ dàng để thực hiện, nhưng tôi băn khoăn nhiều ở chuyện được mất khi chia tay. Tôi mất nhiều thứ, đó không phải là tiền bạc mà là tình yêu, niềm tin và cả sự tự hào bấy lâu nay. Cái được chỉ là sự tự do, chấm dứt với kẻ phản bội. Tôi đang phân vân, chưa biết phải làm gì vào lúc này. Liệu tôi có nén nỗi đau để tìm cách giữ chồng, hay là cứ ly hôn theo ý muốn của anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!

Ly hôn không ly thân.

Thunga@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cuoi-nam-duoc-chong-tang-chuyen-du-lich-dat-gia-vo-sup-do-khi-biet-li-do-that-su-la-gi-17223122216200471.htm