Cuộc sống chen chúc trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan

Theo số liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, 79.000 người đang sinh sống trong trại tị nạn Zaatari dành cho di dân Syria ở Jordan.

Dân số trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan ngày càng giảm đi do nhiều người tị nạn Syria tìm cách sang Châu Âu hoặc buộc phải trở về nước...

“Chúng tôi không tiếp nhận người mới dù có người rời khỏi trại tị nạn này. Do vậy, dân số trong khu trại có thể tiếp tục giảm xuống”, Sabaa Mobaslat, một quan chức cấp cao của tổ chức Save the Children, cho biết.

Mỗi ngày, hàng trăm người tị nạn, trong đó có cả trẻ em, xếp hàng để xin ra ngoài trại tị nạn Zataari kiếm việc làm tại những trang trại gần đó.

Theo quy định của chính quyền Jordan, người tị nạn ở trại Zaatari không được trốn ra ngoài. Nếu bị bắt, họ sẽ bị trục xuất về Syria.

Một hiệu cắt tóc ở Jordan.

Em nhỏ đạp xe trong khu trại Zaatari.

Người đàn ông sửa xe đạp trong cửa hàng.

Một ông bố đón các con sau giờ tan học.

Rau và trái cây được bày bán trên xe thồ tại khu trại tị nạn Zataari.

Bé Samah Aloshi (3 tuổi), một người tị nạn Syria,đứng trước cửa hàng bán quần áo trong khu trại.

Một người tị nạn Syria bán kẹo trong cửa hàng của anh tại Jordan.

Rasha Inha, 30 tuổi, chụp ảnh cùng các con của cô tại khu trại tị nạn ở Jordan. Được biết, chồng của Inha vốn là một tay súng nổi dậy Syria đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh diễn ra tại Sahnaya, gần thủ đô Damascus. (Nguồn ảnh: Reuters).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-chen-chuc-trong-trai-ti-nan-zaatari-o-jordan-786170.html