Cuộc săn lùng người gây ra thảm kịch Itaewon

Người dùng Internet cố gắng tìm ai đó để đổ lỗi cho thảm kịch Halloween ở Seoul khiến 156 người thiệt mạng, 152 người bị thương.

Những người có mặt ở hiện trường vụ giẫm đạp tại Itaewon hôm 29/10. Ảnh: Albert Retief/AFP.

Trong khi chính phủ Hàn Quốc kêu gọi quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng đến ngày 5/11, nhiều người đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của thảm kịch để buộc những cá nhân có trách nhiệm phải giải trình, theo The Korea Times.

“Hãy dừng lại”

Từ đêm 29/10, một số người sống sót và nhân chứng có mặt tại hiện trường đã chia sẻ câu chuyện của họ trên mạng. Chủ đề thống trị là cuộc thảo luận về người đàn ông đeo băng đô đen gắn tai thỏ.

Một chàng trai thoát chết trong vụ giẫm đạp cho biết một người đàn ông khoảng 20 tuổi và bạn bè của anh ta đã cố tình xô đẩy đám đông đang mắc kẹt trong con hẻm nhỏ hẹp của khách sạn Hamilton. Hành động của họ đã gây ra hiệu ứng domino, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lẫn nhau. Người đàn ông được mô tả đeo băng đô gắn tai thỏ và tóc rẽ ngôi giữa.

Các cư dân mạng khác cũng lùng sục tung tích người đàn ông bằng cách xem xét từng video và hình ảnh được tải lên mạng xã hội. Một người phát hiện và chia sẻ hình ảnh khuôn mặt của anh ta lên mạng. Nhiều người cho rằng đó là “thủ phạm chính” và yêu cầu anh ta tự nộp mình cho cảnh sát.

Hoa và tấm thiệp với lời nhắn bằng tiếng Anh, Đức được đặt tại đài tưởng niệm trước ga Itaewon, hôm 1/11.

Trong khi đó, loạt hình ảnh về khuôn mặt của người đàn ông tiếp tục được lan truyền trên mạng. Hôm 1/11, anh lên tiếng giải thích và phủ nhận cáo buộc.

“Tôi và bạn bè là nạn nhân của cuộc săn lùng vô lý. Đúng là tôi đã đến Itaewon vào hôm đó, nhưng chúng tôi đã rời đi vào thời điểm xảy ra vụ việc”.

Người đàn ông đưa ra tấm vé tàu điện ngầm được mua hôm 29/10 làm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Theo ảnh chụp màn hình từ ứng dụng ngân hàng, anh đã đi tàu điện ngầm tại ga Itaewon lúc 21h55 và xuống ở ga Hapjeong lúc 22h17.

Được biết, cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên liên quan đến vụ giẫm đạp được thực hiện lúc 22h15.

“Hãy dừng lại đi”, người đàn ông đau khổ nói.

Có thể chủ quan

“Lời khai và suy đoán từ những người tại hiện trường có thể rất chủ quan. Họ nói về những điều mà bản thân tin là đúng”, Kim Un-kyung, người đứng đầu Viện Mungcle, chuyên nghiên cứu các vấn đề truyền thông và nhân quyền, cho biết.

Bà nhấn mạnh: “Điều này có thể gây ra những hệ quả tiêu cực và nguy hiểm nếu những lời chưa được kiểm chứng không ngừng lan truyền. Đặc biệt, vụ việc ở Itaewon là thảm họa xã hội và trách nhiệm không thể được chuyển sang một cá nhân vì như vậy sẽ làm sai lệch bản chất”.

Người đàn ông với chiếc băng đô màu đen không phải trường hợp duy nhất được cư dân mạng tìm kiếm và đổ lỗi là nguyên nhân của thảm kịch.

Một số cho rằng đám đông cố gắng di chuyển để xem một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ghé thăm địa điểm gần đó. Những người khác nói rằng các nạn nhân chết do ăn phải kẹo có chứa ma túy, mặc dù cảnh sát không nhận được báo cáo nào liên quan.

Những người trong giới chính trị cũng bắt đầu đưa ra suy đoán về nguyên nhân thảm kịch để xem xét liệu có thể ngăn chặn nó hay không và bằng cách nào.

Nhiều người địa phương và công dân nước ngoài đến bày tỏ niềm tiếc thương với nạn nhân trong thảm kịch Halloween tại địa điểm tưởng niệm bên ngoài ga Noksapyeong.

Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đã thành lập lực lượng đặc nhiệm có tên Trụ sở các biện pháp đối phó thảm họa Itaewon Yongsan. Tại cuộc họp đầu tiên, Hạ nghị sĩ Oh Young-hwan tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật về thảm họa xã hội này, gồm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn”.

Bà Nam Young-hee, Phó trưởng đoàn tư vấn nội bộ của DPK, Viện Dân chủ, chỉ trích đồn cảnh sát quận Yongsan không có đủ lực lượng để cử tới Itaewon hôm 29/10. Bà cho rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol nên chịu trách nhiệm vì đã không bảo vệ được người dân vô tội và nên từ chức.

Đáp lại, Hạ nghị sĩ Joo Ho-young, lãnh đạo của đảng Quyền lực quốc dân, cảnh báo “việc lan truyền tin tức giả không giúp khắc phục sự cố bi thảm này”.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng yêu cầu công chúng không chia sẻ những bình luận căm thù về nạn nhân và người đã khuất, cũng như thông tin sai lệch và hình ảnh đau lòng từ vụ việc lên mạng xã hội.

“Chính phủ sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của thảm kịch và nỗ lực để cải thiện các hệ thống cần thiết nhằm ngăn chặn sự việc đáng tiếc tương tự lặp lại”, ông nói.

Thiên Nhi

Ảnh: Yonhap.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-san-lung-nguoi-gay-ra-tham-kich-itaewon-post1370999.html