Cuộc đời nữ hoàng ca nhạc đời đầu Coco Lee: Rực rỡ và ngắn ngủi

Là ngôi sao có hào quang rực rỡ, lẽ ra Coco Lee phải là người có cuộc sống sang chảnh, sung túc. Nhưng cô vốn trọng tình cảm, hết lòng yêu, lại mắc chứng trầm cảm nhiều năm, sống nội tâm sau những biến cố nên cuối cùng đã chọn dừng lại mọi thứ ở tuổi 48.

Tràn đầy khát vọng sống ngay từ khi lọt lòng

Đầu xuân năm 1975, Coco Lee sinh ra trong một gia đình trí thức. Mẹ cô vốn là nữ sinh y khoa Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cha cô là Hoa kiều đến từ Indonesia, trước cô có hai chị gái. Gia đình hạnh phúc ban đầu đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của tất cả mọi thành viên vì một rủi ro bất ngờ. Chỉ vài ngày trước khi Coco Lee chào đời, cha cô qua đời vì bạo bệnh. Không có cha khiến cô bé cảm thấy tự ti ngay từ khi còn nhỏ: "Tại sao người khác có cha còn mình thì không? Mình thực sự xui như vậy sao?".

Hơn hai tuổi, cô bắt đầu tập đi thì được bác sĩ phát hiện ra rằng chân trái cô đã bị kéo quá mức trong khi sinh, khiến khớp đùi và xương chậu bị trật. Kết quả là Coco Lee phải ở lại bệnh viện để phẫu thuật và điều trị. Đó là một trải nghiệm mà cô cảm thấy kinh hãi mỗi khi được nhắc lại: "Bác sĩ luồn một thanh sắt dày nẹp qua gót chân trái của tôi và bó bột vào khiến tôi không thể cử động được. Đối với một đứa trẻ, điều này thật sự là cực hình".

Điều này khiến cô luôn tràn đầy "khát vọng sống" và vô cùng hiểu chuyện: "Tôi chưa bao giờ làm phiền mẹ. Mẹ tôi nói rằng bà chưa từng thấy một đứa trẻ nào không bao giờ khóc như tôi. Khi đói thì ăn, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy là cười". Lớn hơn một chút, cô có thói quen hướng đến sự hoàn hảo trong khi làm bất kỳ việc gì: "Thói quen suy nghĩ của tôi là làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn và không để người khác bỏ rơi" - Coco Lee thổ lộ.

Diva Coco Lee đã tự kết thúc cuộc đời mình như nàng Ngọc Kiều Long, nhân vật trong bộ phim "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An.

Mẹ là tấm gương, càng soi càng có động lực cố gắng

Năm cha cô mất, người dì mà mẹ cô yêu thương nhất cũng cùng lúc qua đời. Trong chốc lát, mẹ cô bỗng chốc mất đi hai người thân yêu nhất, không ai hình dung nổi lúc đó mẹ đã sống ra sao. Sau đó, cả gia đình từ Thâm Quyến chuyển sang Hong Kong. Coco nghe các chị kể lại việc mẹ con cô phải ngủ ngoài đường trong ngày đầu tiên đến Hong Kong, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, số tiền duy nhất họ có cũng đã bị lừa lấy mất.

Trong hoàn cảnh khốn khó ấy, một mình mẹ phải làm lụng vất vả từ hai bàn tay trắng, để ba chị em được ở trong căn nhà có mái, sau đó thì mua được chiếc giường, không phải ngủ dưới đất, có gì ăn nấy và bớt bị đói... Nghị lực của mẹ chính là yếu tố quan trọng khuyến khích Coco Lee đối mặt với cuộc sống một cách tích cực: "Có rất nhiều người đã từng có cuộc sống tồi tệ hơn tôi và chịu đựng nhiều hơn tôi phải không? Tôi đã rất may mắn khi có thể có được những điều đó. Tôi yêu sự nghiệp ca hát của mình, gia đình và người hâm mộ yêu mến tôi, tôi thật sự bằng lòng và biết ơn". Sự siêng năng của cô trong công việc thực ra được "di truyền" từ mẹ theo cách noi gương.

Coco Lee từng mô tả rằng khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến mẹ mình làm việc: "Mẹ tôi thường không đủ thời gian để ăn, sau khi khám và điều trị xong cho tất cả các bệnh nhân, bà mới bắt đầu ăn, thậm chí có những hôm ăn bữa đầu tiên trong ngày là vào lúc 10h30 tối, khi thức ăn đã nguội hết rồi". Những gì mẹ làm đã khiến Coco Lee cảm thấy rằng cuộc sống là như vậy từ khi cô còn là một đứa trẻ: "Hãy làm việc chăm chỉ, phấn đấu và làm tốt những gì bạn nên làm".

Sau đó, vì bị cảm cúm nên cô "đau nhức khắp người, không ngồi dậy được", quản lý của cô suýt phải hủy họp báo ra mắt album mới. Coco Lee khi đó dù bị sốt, nhưng vẫn cố hát và nhảy suốt 45 phút trên sân khấu với sự kiên trì và nỗ lực, sau khi bước xuống, cô đã ngã quỵ, quản lý phải cõng về phòng. Truyền thông miêu tả Coco Lee trong công việc: "Có tư chất nghệ sĩ không chê vào đâu được". Đối mặt với khán giả và đối tác, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và tươi cười, khiến người ta cảm thấy cô lúc nào cũng như một cơn gió xuân.

Sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ với rất nhiều những "lần đầu tiên"

Năm 10 tuổi, Coco Lee cùng mẹ sang Mỹ định cư. Ở một đất nước mới, nghe một ngôn ngữ xa lạ, điều này khiến Coco Lee có cảm giác không mấy thân thuộc. Trường học không phải là nơi cô có thể thoải mái, bởi một số bạn cùng lớp thường xa lánh cô vì vẻ ngoài khác biệt.

Cho đến một một ngày có tiết âm nhạc, giáo viên yêu cầu cô hát. Khi cô cất lời với một giai điệu R&B hoàn hảo, cả lớp đã im lặng không nói nên lời. Cũng từ đó, cô bắt đầu dần dần hòa nhập. Sau đó, tình cờ cô tham gia một cuộc thi hát ở Hong Kong, đây là cuộc thi hát lớn nhất khu vực thời điểm đó. Trong cuộc thi này, Coco Lee đã đạt giải Á quân và bắt đầu sự nghiệp ca sĩ.

Có người để ý thấy ở góc phần giới thiệu album đầu tay của cô có in vài dòng chữ nhỏ: Going International (hướng ra quốc tế). Nó dường như cho thấy tham vọng của Coco Lee. Cô đã ký hợp đồng với một công ty thu âm quốc tế, phát hành một album tiếng Anh và cố gắng đứng trên sân khấu quốc tế với tư cách là một ca sĩ Trung Quốc.

Trước truyền thông, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, cho biết bản thân là người Trung Quốc thực sự đã phải đối mặt với khó khăn nếu muốn vươn ra quốc tế. Không có ca sĩ nhạc pop nào từ Trung Quốc hay thậm chí châu Á trên thị trường âm nhạc và sân khấu quốc tế thời điểm đó. "Chúng tôi rõ ràng có rất nhiều tài năng, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thiếu cơ hội".

Cơ hội này đã đến một cách nhanh chóng. Năm 2001, bộ phim "Ngọa hổ tàng long" nhận được 10 đề cử Oscar, một trong số đó là bản nhạc phim với ca khúc "Người tình ánh trăng". Là ca sĩ thể hiện ca khúc, Coco Lee đã được mời biểu diễn trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên một ca sĩ Trung Quốc đứng trên sân khấu lễ trao giải Oscar.

"Tôi sẽ nhớ cảnh đó suốt đời. Mọi người đến Los Angeles sớm bảy ngày và tập luyện mỗi ngày như một buổi biểu diễn thực sự. Có một cầu thang dài màu trắng trong phim trường. Mỗi khi tôi đi diễn tập về, tôi đều gặp ác mộng, mơ thấy mình đang đi đôi giày cao chót vót bị móc vào váy và lăn xuống cầu thang”, Coco Lee sau này nhớ lại.

Đến buổi công diễn, Coco Lee đã thể hiện hoàn hảo bài hát "Người tình ánh trăng" và viết lại lịch sử. Kể từ đó, cô tiếp tục tạo ra nhiều "lần đầu tiên" cho các ca sĩ Trung Quốc trên trường quốc tế. Cô là ca sĩ nhạc pop châu Á đầu tiên xuất hiện trên sân khấu khai mạc World Cup và là ca sĩ châu Á đầu tiên thâm nhập thị trường Mỹ.

Giọng ca của Coco Lee trong bài hát mang vẻ đẹp can trường mà vẫn dịu dàng của một phụ nữ đang trong quá trình tìm lại niềm tin vào chính mình, để dấn thân một lần nữa vào tình yêu.

Nỗi cay đắng sau ánh hào quang, vì quá yêu mà quên chính mình

Nếu nói Coco Lee trên sân khấu là người hào sảng và luôn cởi mở, thì Coco Lee trong đời tư lại là người kiểu truyền thống và nhạy cảm. Người bạn nhạc sĩ thân thiết với cô nhiều năm thường miêu tả, cô là "con nai nhỏ mong manh và nhạy cảm".

Trước khi kết hôn, Coco Lee chỉ trải qua 2 mối tình. Một là với đàn anh, sau đó bị đồn là đã lừa dối cô dẫn đến mối quan hệ kết thúc. Cuộc tình thứ hai là với tân binh giải trí, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong quá trình quay MV, nhưng sau đó cô tiết lộ lý do chia tay vì không chịu được sự đeo bám của đối phương.

Mãi đến năm 2003, Coco Lee mới gặp Bruce Philip Rockowitz. Được biết, đối phương hơn cô 16 tuổi và là tỉ phú - chủ tịch tập đoàn Li & Fung tại Hong Kong. Hai năm sau lần đầu gặp nhau, Bruce đã ngỏ lời cầu hôn nhưng vì Coco Lee là người thận trọng và truyền thống trong chuyện tình cảm nên cả hai phải chờ đến năm 2011 mới chính thức kết hôn. Đó là một đám cưới sang trọng của thế kỷ. Tổng chi phí vượt quá 150 triệu USD thời điểm đó, mời hàng trăm ngôi sao Hollywood, nhiều quan chức chính trị và kinh doanh quốc tế.

Tuy nhiên, người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của một gia đình giàu có chứ không nhìn thấy nỗi cay đắng của cô. Từng thử tới hơn 10 lần thụ tinh ống nghiệm mà vẫn trượt. Coco Lee tiết lộ rằng, cô từng phải tiêm thuốc rụng trứng hàng ngày, “những chiếc kim dày và dài, thường xuyên chọc vào bụng tôi một cách khó khăn, rất khổ sở".

Coco Lee đã phải trả giá rất nhiều cho cuộc hôn nhân này. Trong suốt 12 năm hôn nhân, phần lớn thời gian là dành cho gia đình. Cô không chỉ thường xuyên chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ cho chồng mà còn coi hai cô con gái riêng như con ruột. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Bruce nhiều lần lừa dối, hai cô con gái riêng thiên vị bố khiến Coco Lee rất tổn thương, cuộc hôn nhân vì thế đã kết thúc. Nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình, cô mô tả rằng "Tôi đã không sống một cuộc sống tốt".

Sống hết mình, không màng phán xét

Trước khi đổi công ty quản lý, tài khoản mạng xã hội của Coco Lee thu hút khá nhiều người theo dõi, nhưng bị công ty quản lý rất chặt. Sau đó, khi cô ký hợp đồng với công ty mới, điều đầu tiên cô làm là đạt được thỏa thuận về việc đăng bài trên mạng xã hội: "Tôi phải là chính mình, đừng giới hạn tôi. Đời chỉ sống một lần, và tôi muốn sống theo cách riêng của mình".

Vì vậy, mọi người thường thấy cô đăng ảnh "dìm hàng" trên Weibo, người hâm mộ nhắc cô rằng nếu đăng như vậy sẽ bị cư dân mạng lấy ra trêu đùa. Coco Lee liền trả lời "Cứ để cho mọi người bôi bác đi, có thể làm cho mọi người có cơ hội vui vẻ chẳng phải cũng là điều tốt sao". Nếu trước đây cô luôn "sống vì người hâm mộ, vì công việc, vì gia đình" và "tự tạo áp lực" khi đối mặt với khó khăn, thì sau này cô lại hy vọng rằng có thể giúp bản thân điều chỉnh, sống thật tốt là chính mình.

Coco Lee qua đời, một ngôi sao cũng tắt đi, nhưng ánh sáng của cô hẳn vẫn luôn bừng cháy.

Một cuốn sách thú vị nhất về cuộc đời bị bỏ lỡ

Năm 2023 là tròn 30 năm ngày Coco Lee ra mắt khán giả trên toàn thế giới. Cô từng nói rằng, bản thân đã trải qua nhiều điều không thể tưởng tượng được trong cuộc đời, dự định sẽ viết một cuốn sách để truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa. Thật đáng tiếc, sau cùng thì người hâm mộ đã không thể chờ đợi cuốn sách mang nhiều bí mật như đã hứa.

Tối 5/7, chị gái của Coco Lee đã đưa ra thông báo thông qua mạng xã hội rằng em gái mình đã quyết định chấm dứt mọi thứ sau quá trình dài vật lộn với chứng trầm cảm. Mọi người nghe tin xong, ai cũng bàng hoàng và đau buồn, chính người mẹ 84 tuổi là người đầu tiên phát hiện ra con gái mình đang hôn mê tại nhà. Bạn của cô cũng cho biết, hôn nhân biến động đã ảnh hưởng rất lớn đến Coco Lee, thời gian gần đây cô khá kín tiếng và ngừng liên lạc với những người bạn cũ. Rõ ràng vụ ly hôn khiến Coco Lee rất suy sụp, cô không muốn giao du hay gặp gỡ những người quen.

Coco Lee đã ra mắt 30 năm, sở hữu khối tài sản tích lũy khổng lồ, giàu có, xinh đẹp và có sự nghiệp, lấy chồng tỷ phú… Cô ấy gần như đã ở trên đỉnh cao của cuộc đời mình. Nhưng Coco Lee không quan tâm đến tiền tài hay danh vọng, cô là nghệ sĩ hiếm hoi vừa hát hay, nhảy giỏi lại kín tiếng và không gây ồn ào, cô ấy là một ngôi sao thực sự. Gia đình mong Coco Lee sẽ đi đến một nơi có thể khiến cô thực sự hạnh phúc. Từ nội dung chị gái chính thức thông báo tin buồn, có thể thấy họ đã có thể bình thản chấp nhận sự ra đi của em gái.

Cuộc đời cô đã từng đau khổ, đã từng rực rỡ, nhưng cũng đã từng vinh quang trước khi chọn cách dừng lại.

CTV Vân Hồng/VOV.VN Theo: Sohu

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/cuoc-doi-nu-hoang-ca-nhac-doi-dau-coco-lee-ruc-ro-va-ngan-ngui-post1031052.vov