Cùng xây dựng văn hóa xe buýt

Sáng 18-2, ông Minh ở ngõ 11 phố Kim Đồng (quận Hoàng Mai) ra đón xe buýt số 32 để đến phố Cửa Nam.

Lên xe, ông thấy một nhóm nam nữ thanh niên đứng ở khoang giữa xe chuyện trò rất rôm rả, có người còn vo tròn vé xe rồi vứt xuống sàn xe. Người bán vé đã nhắc nhở họ giữ trật tự và giữ vé để phục vụ cho thanh tra giao thông kiểm tra nhưng tốp thanh niên vẫn vô tư cười đùa.

Thấy vậy, ông Minh lên tiếng:

- Các cháu cần tôn trọng khách trên xe và tiếp thu ý kiến của anh bán vé chứ?

Mấy thanh niên làm như không nghe thấy và vẫn tiếp tục cười nói. Một người đàn ông cao tuổi ngồi cạnh ông Minh nói tiếp:

- Mọi người nhắc nhở mà các cháu vẫn ngơ đi thế là sao? Còn trẻ tuổi, lẽ ra các cháu phải tiên phong trong việc xây dựng văn hóa xe buýt mới phải.

Lúc đó, mấy thanh niên mới thôi cười đùa và cúi xuống tìm nhặt mấy vé xe dưới sàn xe.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Minh phê phán hành vi của nhóm bạn trẻ ông gặp trên xe buýt. Ông cho rằng, mọi khách đi xe phải có ý thức, văn hóa ứng xử phù hợp để xe buýt ngày càng trở thành phương tiện văn minh phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-xay-dung-van-hoa-xe-buyt-659403.html