Cùng một nơi, sao người ta chụp đẹp đến thế còn bạn thì...

Cùng một địa điểm, cùng một dụng cụ nhưng góc nhìn khác nhau sẽ tạo ra những bức ảnh khác nhau đấy.

Ai cũng muốn có cho mình những tấm ảnh 'deep' nhất, đẹp nhất để về khoe bạn bè 'câu like' sau mỗi lần đi du lịch . Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, sao cùng một khung hình, cùng một dụng cụ chụp ảnh, sao ảnh người ta được 'ngàn like' còn của mình chỉ lèo tèo vài chục like không?

Đơn giản chỉ là con mắt nhìn của bạn khác người ta một khoảng quá lớn. Như những bức ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy dân chuyên nghiệp thì chụp ảnh sẽ chất chơi như thế nào!

Cây cầu nổi tiếng ở Đức trông thật lãng mạn và thơ mộng đến thế

Sao vào tay bạn lại hoang tàn như này?

Ô kìa sa mạc của người ta với bầu trời trong xanh quá kỳ diệu kìa

Còn bạn thì sa mạc đúng là sa mạc nhạt nhẽo

Nhìn bức ảnh 'đơn điệu' này người ta sẽ để ý đến cô gái cầm ô đầu tiên

Còn bức ảnh được 'tút tát' màu đàng hoàng này của bạn thì người ta sẽ để ý đến những ngôi nhà bên dưới kia hơn

Cùng nhìn từ trên Machu Pichu xuống

Còn bạn thì....

Khi người ta ngâm mình trong dòng nước xanh mát ở Iceland

Còn bạn như lạc vào chỗ nào đấy mịt mờ lắm

Hai chú lạc đà tạo nên một bức ảnh đậm chất Ả rập

Còn của bạn thì đậm chất du lịch để check in

Tháp Eiffel lộng lẫy trong ánh sáng

Còn của bạn thì nghiêng ngả đi đâu ý, trông chả ra làm sao.

Thác nước nhà người ta trông hùng vĩ giữa núi rừng thiên nhiên thế này chứ

Còn thác nước của bạn không những bị lệch bố cục, lại còn nhạt nhòa, kiểu như thoát nước sau mưa.

Đền Taj Mahal của người ta trong uy nghiêm thế này chứ

Của bạn thì hết nói nổi

Theo Nhím Jung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cung-mot-noi-sao-nguoi-ta-chup-dep-den-the-con-ban-thi.html