Cùng con ôn thi 'vượt vũ môn'

Chỉ còn không lâu nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra. Thời điểm này, không chỉ riêng các sĩ tử lo lắng, tích cực ôn tập cho giai đoạn 'nước rút' mà cả những bậc phụ huynh cũng tạm gác lại công việc, dành hết sự quan tâm cho con, đồng hành với con 'vượt vũ môn'.

Chị Nguyên luôn đồng hành với con trong quá trình ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới -Ảnh: T.P

Những ngày này, em Phạm Thiên Hoàng, ở thôn An Phước, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ rất tích cực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới - kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Dù là học sinh giỏi suốt 12 năm liền nhưng Hoàng cho biết em vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng nên phải tranh thủ giải đề, ôn luyện mọi lúc, mọi nơi.

“Thú thật, dù ôn tập bao nhiêu, em cũng cảm thấy không đủ, sợ đề sẽ ra những câu hỏi mở, nằm ngoài chương trình học của mình. Ở chặng cuối này, em dành nhiều thời gian để giải các đề bài khó và xem lại phần lý thuyết. Mục tiêu của em là đạt trên 27 điểm và thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Áp lực nhiều nhưng may mắn em có ba mẹ luôn ở bên cạnh đồng hành, sẻ chia.

Thế nên em sẽ cố gắng ôn tập và làm bài thi thật tốt”, Hoàng thật thà nói. Đối mặt với kỳ thi tới, con trai lo lắng, áp lực một phần, ba mẹ lo lắng gấp bội phần. Không chỉ thường xuyên nhắc nhở con học tập và nghỉ ngơi điều độ, chị Đinh Thị Thu Nguyên, mẹ Hoàng còn chú trọng lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn để bồi bổ, tăng cường sức khỏe thể chất cho con trước kỳ thi. Chị cũng thường xuyên đổi món ăn hằng ngày để con không bị ngán hoặc chán ăn.

“Thay vì tạo áp lực cho con, vợ chồng tôi luôn tạo hòa khí vui tươi trong gia đình, ở bên động viên để con có tinh thần ôn thi tốt nhất. Hơn một tháng trở lại đây, đêm nào con cũng thức khuya học bài, tôi xót con lắm nhưng không còn cách nào khác ngoài thức cùng con. Con đi ngủ rồi mẹ mới ngủ. Làm cha làm mẹ, ai chẳng mong con mình thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhưng tôi ủng hộ lựa chọn của con bởi chỉ có con mới chọn được trường phù hợp với khả năng, sở thích của mình”, chị Nguyên chia sẻ.

Mỗi mùa thi vẫn thường được ví von là một “mùa lo” của cha mẹ. Chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho con như thế nào thật khoa học, hiệu quả trong thời điểm này là vấn đề được gia đình anh Tạ Phi Hùng, ở thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh quan tâm.

Con trai của anh nhiều năm liền vốn là học sinh giỏi. Những tưởng rằng thành tích học tập tốt của con có thể giúp những bậc làm cha, làm mẹ có thể vơi bớt đi phần nào gánh nặng về điểm số trong kỳ thi sắp diễn ra. Tuy nhiên, câu nói “học tài thi phận” khiến anh Hùng thao thức trong nhiều đêm khi ngày thi quan trọng của con đang đến rất gần.

Không phụ lòng cha mẹ, Tạ Nhật Anh rất chủ động trong việc học. Em cho biết ngoài dành thời gian giải đề, lên mạng tìm các dạng đề khác nhau để luyện tập, em cũng dành thời gian xem lại những lỗi sai thường gặp để đúc rút kinh nghiệm.

Với Nhật Anh, dù không hỗ trợ được nhiều về kiến thức nhưng sự chăm sóc, thông cảm và hiểu con của bố mẹ là liều thuốc tinh thần đắc lực giúp em có thêm tự tin ôn tập và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nhật Anh cũng tự tin với những kiến thức đã ôn tập, em sẽ có thể đạt được số điểm cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, con trai của chị Lê Thị Thủy Tiên ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Để đạt được kết quả thi tốt nhất, em Hoàng Kim Thịnh, con trai của chị Tiên đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để ôn luyện từng ngày. Chị Tiên bộc bạch: “Có những hôm cháu thức đến tận 12 giờ đêm, 1 giờ sáng để học bài. Thương lắm.Nhưng biết làm sao được, việc gì ba mẹ cũng có thể làm thay con chứ học hành, thi cử thì con phải tự nỗ lực, cố gắng thôi. Vợ chồng tôi luôn động viên con, 12 năm học thì đây là kỳ thi quan trọng nhất, chỉ cần con nỗ lực hết mình thì sau đó, kết quả dù có ra sao cũng không nuối tiếc”. Chú trọng từng bữa ăn cho con, ngoài các loại thịt, cá, chị cho con ăn nhiều rau xanh, vắt thêm nước cam, chanh giúp cơ thể tươi mát và bổ sung vitamin C... May mắn hơn so với các bạn khác, Thịnh không chỉ có mẹ là “hậu phương” chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn có bố là người bạn đồng hành trong suốt quá trình ôn thi “vượt vũ môn”. Đều đặn mỗi ngày, hai bố con lại cùng nhau hệ thống lại kiến thức đã học, thảo luận thêm về những đề bài khó. Cũng nhờ đó mà Thịnh vượt qua cảm giác nôn nao, lo lắng để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kỳ thi quan trọng vào cuối tháng 6 này.

Có thể thấy, sự đồng hành của các bậc cha mẹ đóng vai trò quan trọng, luôn là nguồn động viên, sức mạnh lớn lao giúp các sĩ tử vững vàng vượt qua những kỳ thi đầy cam go, thử thách và để lại những dấu ấn khó quên trong các em về tình thương yêu của gia đình. Mong rằng với khối lượng kiến thức đã ôn luyện được cùng sự hỗ trợ về tinh thần từ phía cha mẹ, gia đình, các sĩ tử sẽ “vượt vũ môn” thành công.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cung-con-on-thi-vuot-vu-mon/177820.htm