Cùng 'bố già' U-80 trên chuyến đi xuyên Việt ngày tết

Với trọng trách tháp tùng 'bố già' chu du một vòng Việt Nam, gia đình anh Dương Đinh Thịnh đã quyết định đón tết trên những cung đường tuyệt đẹp của nước ta.

Dịp tết vừa qua, anh Dương Đinh Thịnh đã quyết định đưa gia đình trải nghiệm chuyến đi xuyên Việt và ghé thăm nhiều địa điểm trên đất nước mình.

Chuyến đi gồm có vợ chồng, bố mẹ vợ anh Thịnh cùng ba người con.

Gia đình anh Dương Đinh Thịnh check-in tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang).

Gia đình anh Dương Đinh Thịnh check-in tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang).

Bố mẹ vợ của anh Thịnh năm nay đã gần 80 tuổi nhưng có tinh thần lạc quan và rất yêu thích du lịch. Ba con của anh Thịnh cũng đam mê xê dịch từ nhỏ.

“Bố đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành của đất nước, chỉ còn sót lại một số địa điểm. Trước đây, tôi đã từng có nhiều chuyến phượt dài ngày, do đó năm nay tôi quyết định đưa gia đình chu du xuyên tết" - anh Thịnh chia sẻ.

Bố vợ của anh Thịnh đã được trải nghiệm "sống lưng khủng long" mà ông mơ ước.

Bố vợ của anh Thịnh đã được trải nghiệm "sống lưng khủng long" mà ông mơ ước.

Theo anh Thịnh, bố vợ của anh đã xem nhiều clip trên các kênh thông tin và thấy mê Tà Xùa, được mệnh danh là "sống lưng khủng long". Gia đình anh cũng có ý định đến địa điểm này. Tuy nhiên, anh vẫn còn e ngại vì hành trình vất vả, không phù hợp với trẻ con và người già.

“Thế mà Bố cũng đã chinh phục Sống Lưng Khủng Long trong niềm hân hoan tột cùng”- anh Thịnh cười và nói.

Vượt qua đắn đo và chuẩn bị kỹ lưỡng, anh Thịnh vẫn quyết tâm xuất phát. Cung đường mà anh Thịnh lựa chọn xuất phát từ Sa Đéc (Đồng Tháp)-TP.HCM - Quy Nhơn - Đà Nẵng - Quảng Bình - Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Móng Cái - Hạ Long- Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định - Thanh Hóa -Huế - Phú Yên - Ninh Thuận - Sài Gòn.

"Người bạn" đồng hành suốt cuộc đời và những chuyến đi của "bố già".

"Người bạn" đồng hành suốt cuộc đời và những chuyến đi của "bố già".

Anh Thịnh cho biết, không khí tại thời điểm đó rất lạnh và cái vắng của ngày tết làm cho không khí càng cảm thấy được sống chậm sau một năm vất vả ngước xuôi. Anh càng yêu hơn sự yên bình hoang sơ của những vùng đất tưởng chừng ngủ quên này.

Gia đình cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc "săn mây" trên núi Tà Xùa.

Gia đình cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc "săn mây" trên núi Tà Xùa.

“Đi mà nhiều lúc quên luôn cả ngày tháng, quên những tháng ngày làm việc tất bật cơm áo gạo tiền cứ cuốn lấy mình”- anh Thịnh chia sẻ như vẫn chìm đắm trong cái cảm giác hân hoan khi đứng trên đỉnh núi Tà Xùa.

Bức hình của gia đình anh Thịnh "rất xuân".

Bức hình của gia đình anh Thịnh "rất xuân".

Điểm check-in tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) của gia đình.

Điểm check-in tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) của gia đình.

Thời gian di chuyển là 14 ngày với tổng quãng đường trên 5.500km. Trước khi di chuyển anh Thịnh cũng đã lên kế hoạch với các chi phí như xăng, khách sạn, các địa điểm ăn uống, tiêu vặt, phí cầu đường. Do đó, tổng “thiệt hại” của chuyến đi xuyên Việt của gia đình anh với số tiền khoảng 50.000.000 đồng.

Một nét đẹp nên thơ tại Hồ Gươm (Hà Nội).

Một nét đẹp nên thơ tại Hồ Gươm (Hà Nội).

“Đi chơi vào dịp tết việc kiếm địa điểm ăn uống có phần khó khăn, nhưng cả nhà đều vượt qua. Tất cả các thành viên đều vui vẻ và yêu thích chuyến xê dịch này”- anh Thịnh kể lại.

Với riêng anh Thịnh, trong số điểm đến, nơi để lại ấn tượng nhất với anh là đoạn đường xuyên rừng Cao Bằng với cảnh đẹp hoang sơ. Khi vượt qua đây, xe anh suýt hết dầu.

Hải Phòng cho anh Thịnh cảm nhận rõ nhất về không khí Tết và không thể quên cái lạnh như cắt ở Tà Xùa.

Anh Thịnh đã cùng gia đình có nhiều chuyến chu du trên đất nước Việt Nam.

Anh Thịnh đã cùng gia đình có nhiều chuyến chu du trên đất nước Việt Nam.

Cũng như các chuyến đi khác mà anh Thịnh từng trải qua, chuyến đi lần này anh cũng đã bảo dưỡng chiếc xe của mình trước khi khởi hành. Trên đường đi anh cũng đã phải thay 4 lốp mới, thay nhớt máy, nhớt số, bố thắng xe và một số bộ phận cân bằng và giảm xóc xe.

Anh Thịnh cũng chia sẻ sẽ tiếp tục có nhiều chuyến chu du tiếp theo trong thời gian sắp tới để trải nghiệm nhiều hơn vẻ đạp của đất nước Việt Nam mình.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh mà gia đình anh Dương Đinh Thịnh đã trải qua những ngày tết vui vẻ bên nhau:

Đầm Lập An (Huế).

Đầm Lập An (Huế).

Cây ngô đồng trong bộ phim Mắt Biếc tại Huế.

Cây ngô đồng trong bộ phim Mắt Biếc tại Huế.

Dốc Thẩm Mã (Hà Giang).

Dốc Thẩm Mã (Hà Giang).

Tà Xùa (Sơn La).

Tà Xùa (Sơn La).

Nguồn PLO: https://plo.vn/cung-bo-gia-u-80-tren-chuyen-di-xuyen-viet-ngay-tet-post718227.html