Của hồi môn

Anh chàng Mao Sâm đã 28 tuổi, còn chưa vợ nên rất hay truy cập vào "Nhịp cầu chim thước" - một trang web tìm bạn của mạng địa phương. Mấy năm nay, bố mẹ của Mao Sâm liên tục thúc giục anh ta lưu ý đến chuyện vợ con nhưng Mao Sâm tỏ ra thản nhiên, bảo rằng chẳng có gì phải vội.

Minh họa: Lê Tâm.

Thực ra, "chẳng có gì phải vội" chỉ là anh ta nói bừa như vậy, chứ Mao Sâm đã dùng gần hết số tiền lương kiếm được để ăn chơi, vui vẻ với các chiến hữu, đến nay tài khoản của Mao Sâm trong ngân hàng chỉ còn chưa đầy mười nghìn tệ. Ít tiền, có cô gái nào mà thèm lấy anh ta làm chồng chứ! Sở dĩ Mao Sâm quan tâm đến "Nhịp cầu chim thước" là hy vọng có chuyện "hoa nở bất ngờ", qua trang web đó biết đâu sẽ có thể tìm được một cô nào con nhà khá giả, có kha khá của hồi môn.

Ít lâu sau, trên trang mạng rồi cũng xuất hiện một đoạn tin ngắn mà Mao Sâm đã trông đợi bấy lâu: "Nữ, 25 tuổi, hình thức bình thường, có laptop, máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp và ảnh viện gia đình cao cấp, cần tìm bạn đời từ 28 đến 30 tuổi". Đưa cái tin này lên mạng, hẳn chủ nhân mẩu tin đang điên đảo, rối bời, rất bức bách về chuyện chồng con đây, nhưng đâu có dễ làm cho cánh đàn ông chúng ta lóa mắt! Mao Sâm nghĩ vậy rồi anh ta vội vã phản hồi cho cô gái, ngỏ ý muốn được làm quen.

Ngay ngày hôm sau, cô gái trả lời Mao Sâm, tự giới thiệu tên là Anh Tử và hẹn gặp mặt tại quán bar "Ngôi sao". Vì trước đó, Anh Tử tự nhận trên mạng là "hình thức bình thường" nên dù Mao Sâm đã chuẩn bị khá chu đáo về mặt tâm lý nhưng đến khi hai người gặp mặt, dung mạo khá thanh tú lại được trang điểm nhẹ nhàng, khéo léo của Anh Tử khác hẳn với dự đoán "bình thường" khiến Mao Sâm dù mới gặp đã lập tức ngưỡng mộ Anh Tử và triển khai ngay "phương án tấn công". Điều mà Mao Sâm không ngờ tới là Anh Tử cũng tỏ ra rất ưng anh ta, chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ trò chuyện cô ta đã chủ động đưa ra thời gian, địa điểm cho lần hẹn gặp sau.

Mới sau một tháng, hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Một hôm, Anh Tử ríu rít: "Ngày mai là sinh nhật của em, anh có định tặng quà gì cho em không nào?". Mao Sâm vội hỏi: "Thế em thích thứ gì?". Anh Tử đáp: "Em nằm mơ thấy mình có một chiếc xe máy tay ga!". Mao Sâm ưỡn ngực ra, vỗ vỗ: "Chuyện nhỏ em ơi!".

Ngày hôm sau, Mao Sâm đến ngân hàng rút tiền, chi ra tám nghìn tám trăm tệ cho Anh Tử mua một chiếc xe máy tay ga rất thời thượng.

Lại một tháng nữa trôi qua, Mao Sâm đã hết kiên nhẫn, giục Anh Tử: "Chúng ta kết hôn thôi em!". Anh Tử tủm tỉm cười: "Được rồi, nhưng em có một điều kiện nhỏ, đó là chúng ta nhất định phải có nhà riêng, cũng chẳng cần phải to lắm, chỉ sáu bảy mươi mét vuông là được". Mao Sâm lặng người, điều kiện nhỏ - căn nhà chỉ với sáu bảy mươi mét vuông thôi ư? Để đáp ứng được cái "điều kiện nhỏ" ấy thì nhất định phải có khoảng chừng bốn năm trăm nghìn tệ mới xong! Rồi thấy quá sức, không cách gì kham nổi, Mao Sâm đành ngậm đắng nuốt cay, chủ động kết thúc mối quan hệ với Anh Tử.

Không lâu sau, Mao Sâm lại vào trang web "Nhịp cầu chim thước" trên mạng địa phương. Anh ta ngây người, trố mắt ra khi gặp mẩu tin quen quen: "Nữ, 25 tuổi, hình thức bình thường, có laptop, máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp, ảnh viện gia đình cao cấp và xe tay ga đời mới, cần tìm bạn đời từ 28 đến 30 tuổi"

Nguồn CAND: http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/truyen/2014/7/59195.cand