Cú trượt dài của cậu thanh niên làng biển

Ngày 21-8, khi về xã ven biển Triệu An, H. Triệu Phong (Quảng Trị), chúng tôi đã nghe nhiều tiếng thở dài, tiếc nuối kèm nỗi nhức nhối vì ma túy len lỏi về đây. Trong đó, vụ án của Lương Duy Khánh (1993, xã Triệu An) phạm tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy' vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vào trung tuần tháng 8-2023 còn nguyên sức 'nóng' trong câu chuyện của mọi người.

Lương Duy Khánh và Hà Như Hưng bị dẫn giải đến nơi xét xử.

Lương Duy Khánh và Hà Như Hưng bị dẫn giải đến nơi xét xử.

Khánh mồ côi cha từ khi mới 1 tháng tuổi. Lúc đó, cha cùng ông nội Khánh đều là ngư dân, trong khi đánh cá thì gặp nạn, mãi mãi nằm lại biển khơi. Lớn lên, bạn cùng trang lứa chọn đi xuất khẩu lao động hoặc học nghề thì Khánh quyết định làm đời ngư dân, đánh cá thuê cho các tàu vùng biển Quảng Trị. Sau mỗi chuyến đi, đối mặt với hiểm nguy, giông bão, Khánh trở về an toàn là niềm an ủi lớn cho bà nội và người thân thấp thỏm ở nhà. Bao năm dù vất vả, Khánh cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ nghề gian nan này. Nhưng sự trưởng thành tưởng đã đến sớm với Khánh lại bị đẩy lùi bởi phút dễ dãi nhất thời kéo theo hậu quả nặng nề do thử dùng ma túy sau chuyến đánh cá dài ngày. Để rồi sa lầy từ đó.

Theo lời khai của Khánh, vào tháng 12-2022, mùa mưa bão, tàu hay nằm bờ nên công việc của Khánh bấp bênh. Lúc này, Khánh đã sử dụng ma túy được một thời gian và nảy sinh ý định ma túy về vừa sử dụng cũng như bán lại kiếm lời đợi chuyến ra biển tới. Đêm Noel 2022, Khánh liên hệ với 1 người tên Sáu, không rõ lai lịch ở TP Đông Hà để mua 400 viên ma túy hồng phiến, địa điểm giao “hàng” tại khu vực Trung tâm văn hóa tỉnh. Giữa dòng người đi chơi lễ Giáng sinh, Khánh hoàn thành giao dịch và nhanh chóng về làng. Ngày 26-12-2022, Khánh lấy 3 viên ma túy ra sử dụng. Đến tối cùng ngày, có người tên Chuột gọi điện hỏi mua 400 ngàn đồng ma túy. Khánh thỏa thuận bán 7 viên và hẹn giao ở bờ kè thôn Hà Tây (xã Triệu An).

Gần 20 giờ, Khánh gọi điện cho Hà Như Hưng (2003, trú xã Triệu An) là anh em bà con bên ngoại nhờ mua 2 lon bò húc và 1 bao thuốc lá. Hưng chưa từng sử dụng ma túy, chưa tiền án, tiền sự, đã học xong lớp 12 và vừa hoàn thành khám nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng cho lệnh gọi nhập ngũ. Nghe Khánh nhờ, Hưng đi mua đồ giúp và mang đến. Tại đây, Khánh đưa cho Hưng ống nhựa có 7 viên ma túy, bên ngoài có quấn giấy kẽm và nhờ đưa ra bờ kè giao cho người tên Chuột và nhận 400 ngàn đồng. Khánh dặn lấy tiền xong thì ghé quán Internet chuyển vào tài khoản game của Khánh 300 ngàn đồng, còn lại 100 ngàn trả tiền nước ngọt, thuốc lá nhờ mua lúc nãy, số dư 70 ngàn đồng cho Hưng tiêu. Nghĩ giúp anh trong chốc lát, Hưng không suy nghĩ nhiều cầm số ma túy ra chỗ bờ kè. Thấy phía trước có 1 người đàn ông đứng đợi. Hưng liền dấn bước tới. Nhưng được chục bước thì bị lực lượng chức năng khống chế, thu 7 viên ma túy.

Ở nhà đợi lâu không thấy Hưng về nên Khánh đi tìm. Quá trình đó, Khánh bị Công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thu trong túi quần 1 viên ma túy hồng phiến. Khánh đã tự thú về số ma túy còn giấu. Qua giám định, tổng số ma túy thu giữ là hơn 38g loại methamphetamin. Trong đó, có 7 viên do Hưng đưa đi giao dịch có khối lượng 0,6759g. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên án Khánh 14 năm tù; Hưng 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cú trượt khi đã ở tuổi 30 của Khánh gây nên nỗi hoang mang với người dân làng biển, nhất là những người thân ruột thịt đã cưu mang, lo lắng bao năm qua. Còn Hưng, lần vấp ngã này trở thành cú sốc vào đời.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cu-truot-dai-cua-cau-thanh-nien-lang-bien-post282237.html