Cứ Tết là “sốt” giá

(HNM) - Trong những ngày đầu Xuân Tân Mão 2011 này, nhiều hàng kinh doanh ăn, uống đã tăng giá vô tội vạ, trong khi đó giá cả của thực phẩm, rau quả không hề "sốt" như mọi năm.

Đầu năm đi lễ chùa Hà, tôi ghé vào vỉa hè ăn bát bún ốc, đứng dậy thanh toán hết 40.000 đồng. Một số khách hàng khác phàn nàn về mức giá quá "chát", thì nhận được câu trả lời thản nhiên của chủ hàng "giá Tết mà!". Ở khu vực phố cổ giá còn cao hơn nhiều, một bát bún ốc 50.000 đồng, bún riêu cua trên dưới 40.000 đồng… Chị Lan ở miền Nam ra Bắc ăn Tết kể: "Tôi ăn một đĩa rất nhỏ bánh cuốn cà cuống cùng mấy lát chả quế ở phố Báo Khánh mà hết những 60.000 đồng… Còn ăn hải sản ở phố Mai Hắc Đế giá đắt gấp hai, thậm chí ba bốn lần ngày thường". Ngay cả thuốc, nước trà vặt vỉa hè, các chủ quán cũng nâng giá trong những ngày này. Các quán nước ở khu vực Bia Bà, quận Hà Đông "chém" khá đẹp, cốc nước trà có giá 5.000 đồng. Ngoài hàng ăn, uống, các dịch vụ khác cũng tăng không kém, đặc biệt là dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy. Ở các tụ điểm có "truyền thống" chặt chém khách như: Công viên Thủ Lệ, Bảo tàng Dân tộc học, Bia Bà, Phủ Tây Hồ…, thì Tết nào người dân cũng phải chịu những cái giá cắt cổ từ 15.000-30.000 đồng/xe máy và 5.000-10.000 đồng/xe đạp. Để tránh phiền toái cũng như bị tăng giá quá đáng trong dịp đầu năm mới, khi đi du xuân, ăn uống, gửi phương tiện giao thông hoặc mua bán mặt hàng nào đó… bà con nên thỏa thuận, hỏi giá trước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa-hoi/444900/cu-tet-la-sot-gia.htm/