Cụ ông 91 tuổi tài sản 15 tỷ đồng, nhưng chỉ chia thừa kế mỗi cháu 1,5 triệu: Từ đầu nghe lời thì đã không như vậy

Qua đời ở tuổi 91, người đàn ông này sở hữu khối tài sản tương đương 15,5 tỷ đồng, nhưng chỉ đồng ý cho các cháu thừa kế vỏn vẹn hơn 1 triệu/người. Ngay khi hay tin, cả gia đình con cháu đều bàng hoàng.

Frederick Ward Snr qua đời năm 2020 ở tuổi 91 và di chúc ông để lại đã gây ra cuộc chiến gia đình gay gắt. Ảnh: Champion News

Theo tờ Mirror đưa tin, người đàn ông mang tên Frederick Ward Snr, sống ở Anh, đã qua đời vào năm 2020 ở tuổi 91 với tài sản khoảng 500.000 bảng Anh, tương đương khoảng 15,5 tỷ VNĐ, được lưu giữ trong tài khoản ngân hàng. Dù vậy, các đứa cháu của ông chỉ được nhận thừa kế vỏn vẹn 50 bảng Anh, tương đương 1,5 triệu VNĐ vì lý do "Lười đến thăm ông".

Quyết định này đã gây ra một cuộc tranh cãi trong gia đình. Sau khi tất cả người cháu biết rằng họ đều bị tước quyền thừa kế phần lớn tài sản, năm người cháu là Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward và Janet Pett - đã khởi kiện. Họ khẳng định bản thân đáng lẽ phải nhận được ít nhất một phần ba số tài sản của ông nội vì người cha quá cố của họ dù gì cũng là con trai ruột thịt của ông.

Theo thông tin, Frederick Ward Snr là một cựu quân nhân, sau này chuyển sang làm người nối cáp và thường xuyên tham gia các câu lạc bộ xã hội, sống ở Willow Road, South Ealing, London. Ông qua đời ở tuổi 91 vào năm 2020. Ông có ba người con, lần lượt là Fred Jr, Terry và Susan. Trước đây, ông từng lập di chúc chia tài sản của mình, bao gồm cả căn nhà nhỏ trị giá 450.000 bảng Anh, cho cả ba người. Nhưng Fred Jr đã qua đời trước bố vào năm 2015, sau đó, ông Ward hiếm khi gặp lại vợ con của Fred Jr.

Sau khi ông Ward qua đời, di chúc của ông được người con Terry đọc và công khai trong gia đình. Toàn bộ quá trình được ghi âm và phát lại trước tòa làm bằng chứng sau này. Theo bản ghi, sau khi Terry đọc di chúc, một cuộc cãi vã gay gắt đã nổ ra khi 5 người con của ông Fred Jr hoàn toàn không được thừa kế khối tài sản trị giá khoảng 500.000 bảng Anh của ông nội. Tất cả những gì họ nhận được chỉ là những phong bì chứa 50 bảng Anh tiền mặt bên trong.

Tức giận với quyết định này, vợ con của ông Fred Jr khởi kiện, cho rằng bản di chúc cuối cùng năm 2018 của ông nội họ là không hợp lệ, được lập khi ông là "một kẻ ốm yếu" và bị chú Terry thao túng. Họ cũng cáo buộc dì Susan, người đã chăm sóc ông Ward trong những năm cuối đời, đã gây "ảnh hưởng quá mức" đối với ông nội của họ.

Luật sư của họ nói với thẩm phán rằng Terry đã thể hiện cảm xúc "căm ghét" đặc biệt đối với cháu gái Carol Gowing của mình sau khi gia đình bất hòa vì tài sản.

Tuy vậy, vụ án của họ đã bị thẩm phán Tòa án Tối cao James Brightwell tại Anh bác bỏ. Lý do đề ra trên di chúc liên quan tới việc ông nội thất vọng cắt đứt quyền thừa kế của các cháu do ít quan tâm và gặp mặt trong những năm cuối đời của ông là "hoàn toàn hợp lý". Giờ đây, một nguồn tin thân cận với gia đình cho biết, con dâu của ông cũng bày tỏ "sự phẫn nộ" trước quyết định của cha chồng.

Nguồn tin nói với MailOnline : "Bà ấy tỏ vẻ bức xúc. Nếu người chồng quá cố của bà còn sống, hẳn là ông ấy sẽ vô cùng thất vọng khi thấy cha ruột đối xử như vậy với con cái của mình. Bà ấy cũng cho rằng, đây không phải vấn đề về tiền bạc mà các con của bà chỉ đấu tranh để được hưởng những gì mà đáng lẽ phải thuộc về cha con họ, theo lời hứa ban đầu của ông nội."

Cuối cùng, thẩm phán Tòa án Tối cao James Brightwell làm rõ về cáo buộc Terry và Susan đã tác động đến ông Ward để cắt đứt quyền thừa kế của các cháu gái", ông nói: "Bằng chứng không thuyết phục"

Thẩm phán cũng bác bỏ cáo buộc ông Ward không có "năng lực" để lập di chúc vào năm 2018 hoặc di chúc không hợp lệ, dựa trên những thông tin liên quan đã được điều tra.

Có thể thấy, một số người có thể nghĩ rằng bố mẹ phải chia tài sản đều cho các con, người con nào đã mất thì phần đó các cháu sẽ được hưởng, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Quyết định chia tài sản thế nào hoàn toàn thuộc về người có tài sản và di chúc mà họ lập ra. Vì vậy, những người cháu lười đến thăm ông giờ đành ngậm ngùi với số tiền nhỏ mà mình được chia.

Mọi người cũng đồng tình rằng, nếu từ đầu các cháu đều quan tâm đến ông nội, chịu khó thăm nom, hỏi han về tình trạng sức khỏe thì đã không đến nông nỗi như ngày hôm nay.

*Nguồn: Mirror, MailOnline

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-ong-91-tuoi-tai-san-15-ty-dong-nhung-chi-chia-thua-ke-moi-chau-15-trieu-tu-dau-nghe-loi-thi-da-khong-nhu-vay-172240313072424196.htm