Cụ bà từng bị TikToker Nờ Ô Nô miệt thị: 'Hàng xóm đồn tôi nhận nhiều tiền lắm, nhưng có đâu'

Sau những ồn ào, bà Nguyễn Thị Thông (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM, từng bị Tiktoker Nờ Ô Nô miệt thị) vẫn tiếp tục công việc nhặt ve chai, xin cơm từ thiện để có đủ tiền nuôi nấng 2 đứa cháu bị bỏ rơi.

“Đến giờ nhìn lại, bà còn bận lòng chứ?”, tôi hỏi.

“Người trẻ ai cũng có những sai lầm, mình trách họ nghĩa là mình không tha thứ. Vì vậy, nhận lời xin lỗi rồi thì tôi thôi, không cần phải buồn thêm làm gì”, bà Thông nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm mặc của một con người từng trải.

"Bị đồn được cho tiền mỗi tháng'

Bà Thông nhớ mãi cái nửa đêm cuối năm 2022, sau khi nhặt nhạnh ve chai, bà Thông dừng chân ở bến xe buýt gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), để chờ các mạnh thường quân phát quà .

Lúc đó, TikToker Nờ Ô Nô (tên thật là Phạm Đức Tuấn) đến, tặng bà hộp hủ tiếu, đồng thời lên tiếng đề nghị: “Cho cháu xin clip làm kỷ niệm”. Ban đầu, khi chàng trai nói câu “Hello bà già nghèo khổ”, bà Thông cũng có hơi ái ngại nhưng vẫn không lên tiếng.

Series "Người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó", do chính anh thực hiện

Vài ngày sau, mỗi lần ra đường nhặt ve chai, bà Thông luôn được vây quanh và hỏi rằng “Đã ăn no chưa?”. Mãi đến khi xem đoạn clip viral mạng xã hội trên điện thoại thông minh, bà Thông cùng chồng chỉ còn biết lắc đầu, buồn bã.

“Chúng tôi không có chữ, không điện thoại thông minh nên đâu biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng khi nghe lại câu nói ấy, chính tôi cũng cảm thấy tổn thương”, bà Thông nói.

Dù bận lòng, nhưng sau đó, bà Thông vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình. Mãi đến một ngày chàng TikToker Nờ Ô Nô ghé tận nhà nhằm chủ động xin lỗi, nghe tin chàng trai có thể bị phạt hình sự, bà Thông liền thông cảm và bỏ qua.

Cụ bà nhận nhiều lời đồn thổi không đúng sự thật trong suốt năm qua.

“Chúng tôi sau đó không gặp lại nữa, tôi cũng chưa bao giờ trách cậu nữa. Thế nhưng, mỗi lần ra đường, hàng xóm vẫn đồn tôi mỗi tháng được Nờ Ô Nô cho tiền, nghe bảo trên mạng chàng trai nói vậy. Trời ơi! Tôi có nhận đồng tiền nào đâu”, bà Thông chia sẻ thêm.

Tần tảo nuôi 2 đứa cháu bị bỏ rơi

Hiện tại, 2 vợ chồng bà Thông đang sống tại căn nhà rộng chừng 5m2 tại quận Bình Thạnh. Trước đây, vợ chồng bà hành nghề quét dọn đường phố để kiếm đồng ra đồng vào. Đến khi không còn sức khỏe, bà Thông đành nhặt nhạnh ve chai quanh nhà và xin cơm từ thiện sống qua ngày.

“Cứ 6 giờ tối, tôi lại ra đường, nửa đêm thì ngồi ở bến xe buýt chờ mạnh thường quân. Ve chai có lúc bán được 10.000 đồng, ít quá thì phải gom lại nhiều ngày để được 50.000-80.000 đồng”, bà Thông nói.

Cả hai vợ chồng bà Thông vẫn tần tảo nhặt ve chai, nuôi cháu.

Con gái bà Thông có tổng cộng 6 đứa con. Trước đó, do hoàn cảnh khó khăn, cô đã gửi 2 con cho họ hàng. 3 năm trước, cô tiếp tục sinh non cặp song sinh rồi đột ngột bỏ nhà ra đi, để cho vợ chồng bà Thông phải hằng ngày chạy vạy lo tã, sữa giúp cháu. Mỗi ngày bà Thông phải thức khuya hơn chút, nhặt ve chai nhiều hơn chút mới đủ cho cuộc sống của 4 người. Chồng bà đành ở nhà nhằm chu toàn việc chăm sóc, vệ sinh cho cháu.

“Giờ cháu ngoại mình, máu mủ của mình, sao mình bỏ được. Nhiều lúc gặp lại mình bảo con gái hay giúp bố mẹ nuôi đỡ một đứa nhưng không được. Thôi thì số mình khổ mình chịu, may mắn lâu lâu cũng có mạnh thường quân lo cho ít đồ ăn, quần áo”, bà Thông nói.

Vì không có điều kiện kinh tế, bà Thông dự tính cho hai cháu cùng đi nhặt nhạnh ve chai như mình.

Đã hơn 3 tuổi, những cả 2 đứa cháu vẫn chưa có khả năng nói chuyện. Bà Thông chia sẻ, vì không có điều kiện kinh tế, nên các cháu sẽ không đến trường mà theo ông bà đi nhặt ve chai, tiếp tục cuộc sống trên đường phố.

Vào năm 2022, Nờ Ô Nô thực hiện sơ-ri “Người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó", do chính anh thực hiện. Trong đó, anh chàng sẽ tham gia làm từ thiện cho những mảnh đời khó khăn. Thế nhưng, thay vì thương cảm anh chàng lại dùng nhiều lời lẽ có tính miệt thị đối với một bà lão nhặt ve chai, ngủ trên đường phố.

Huy Hậu

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cuoc-song-hien-tai-cua-cu-ba-tung-bi-tiktoker-no-o-no-miet-thi-202403220936202389.html