Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Tricia Shaw (85 tuổi, ở Lytham St Annes, Lancashire, Anh) đã sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất.

Khoảng 7 năm trước, sau khi sử dụng ứng dụng hẹn hò trực tuyến Plenty More Fish, bà đã nói chuyện và gặp gỡ 4 người đàn ông. Tuy nhiên, khi xem hồ sơ của bác sĩ nhãn khoa đã nghỉ hưu tên là Ian (82 tuổi, đến từ Glasgow, Scotland) bà mới thực sự bị trúng tiếng sét ái tình, The Sun đưa tin.

Tricia Shaw, 85 tuổi và người chồng tên Ian (82 tuổi) gặp nhau 7 năm trước.

Ian sống một mình 35 năm nay. Trước đó ông còn từng là một phi công giỏi.

Có cảm tình với Ian, bà Tricia đã chủ động liên hệ nhưng vô tình bị ông phớt lờ tin nhắn đầu tiên. "Tin nhắn đến ngay khi tôi vừa lên tàu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trả lời khi về đến nơi", ông nhớ lại. Thế nhưng khi vừa dứt suy nghĩ, ông lại nhận được một tin khác từ bà chỉ trích tại sao ông không phản hồi hay liên lạc. Chính điều này cũng đã làm ông thêm tò mò về người bên kia.

Hai người sau đó nhắn tin qua lại một thời gian và quyết định gặp nhau lần đầu tiên tại một khu resort ở Merseyside (Anh) vào ngày 5 tháng 10 năm 2015. Khi trò chuyện trong bữa tối, Tricia còn nói đùa rằng mình là con cá bạc và đã mắc phải lưỡi câu của đối phương. "Chân tôi không thể đứng vững khi nhìn thấy anh ấy lần đầu. Đó là tình yêu sét đánh và tôi đã phải lòng ngay lập tức", bà tiết lộ.

14 tháng sau, cả hai chuyển về sống cùng nhau và còn lên kế hoạch kết hôn trong tương lai gần. Nhưng một điều không mong muốn xảy ra khi vào ngày 11 tháng 12 năm trước, Ian được chẩn đoán mắc bệnh tim và cần phẫu thuật bắc cầu.

Ý thức được tính nghiêm trọng và sự rủi ro của ca phẫu thuật, cặp đôi thay đổi ý định và lên kế hoạch để tổ chức đám cưới sớm nhất có thể. Vậy là hôn lễ diễn ra vào tháng 2 năm sau (2 tháng sau khi Ian nhận được thông báo từ các bác sĩ).

Tricia và Ian trao nhau nụ hôn trước toàn thể 115 khách mời.

Sau khi Ian phẫu thuật thành công, họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu trước toàn thể 115 khách mời. Tricia chia sẻ: "Tôi thực sự khuyên bạn nên thử một lần hẹn hò trực tuyến vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu bạn và đối phương lại có rất nhiều điểm chung".

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc

Một giáo sư trong giờ giảng đã đưa ra một trò chơi, vị giáo sư mời một sinh viên lên bảng. Sau đó yêu cầu cô ấy viết tên 20 người bản thân cho là thân thiết với mình nhất sau này.

Những người được cô gái viết ra là cha mẹ, bạn bè, người thân yêu,…

Nhưng ngay sau đó, vị giáo sư lại đặt ra yêu cầu, để cô ấy phải loại bỏ từng người một. Cho đến khi chỉ còn lại cha mẹ, bạn đời và con cái. Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng, giáo sư bảo rằng, chỉ giữ lại tên người sẽ ở cạnh bạn suốt đời. Cô gái bỗng nhiên bật khóc, rồi quyết định gạch tên cha mẹ và con cái.

"Tại sao em lại chọn để lại bạn đời?" Vị giáo sư hỏi.

"Bởi vì cha mẹ già yếu, nhất định sẽ rời bỏ em mà đi trước. Con cái khi lớn lên cũng phải lập gia đình. Chỉ còn người bạn đời sẽ luôn đồng hành cùng em."

Cả lớp dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nét mặt ai nấy đều thoáng đượm buồn. Đời người vốn vô thường như vậy, tuổi trẻ của chúng ta là sự náo nhiệt, cùng muôn ngàn người chia sẻ niềm vui.

Nhưng càng lớn tuổi càng chẳng còn bao nhiêu người ở cạnh. Khi đến tuổi xế chiều, người bạn đời sẽ là người ở cạnh, là người hỏi han chúng ta, bầu bạn với chúng ta!

Khi bạn bất lực nhất, người bạn đời mà bạn chọn, có thể chính là người sẽ giúp đưa bạn ra khỏi bóng tối, trở thành người chia sẻ số phận với bạn. Ảnh minh họa

Có mấy ai gặp nhau ở tuổi xuân xanh, nhưng có thể đi được cùng nhau đến cuối đời?

Trong bộ phim "Mình ơi, xin đừng qua sông", nhân vật chính là đôi vợ chồng già. Khi họ kết hôn với nhau, ông chỉ mới 19 tuổi, còn bà lúc ấy 14 tuổi.

Họ đã phải chịu đựng rất nhiều gian nan, mất đi con trai,… mới có thể cùng nhau nắm tay đi hết một kiếp người.

May mắn thay, ở cái tuổi già ảm đạm ấy, vẫn còn có người cùng mình đồng hành.

Người bạn đời, là người để chúng ta làm chỗ dựa tinh thần, nương tựa cả đời.

Ray Kroc, người sáng lập ra McDonald's từng chia sẻ câu chuyện của mình:

Ông cho biết, sở dĩ McDonald's có thể đi từ một cửa hàng nhỏ phát triển thành thương hiệu lớn như hôm nay đều là nhờ sự hỗ trợ từ vợ ông.

Khi đối tác rời bỏ, ông đã gặp vấn đề về vốn, bản thân còn suýt bỏ cuộc, nhưng lúc đó vì vợ vẫn tin tưởng vô điều kiện và tìm mọi cách giúp đỡ, Ray Kroc mới có thể kiên trì bước tiếp.

Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, không phải ai cũng có đủ can đảm để chia sẻ những khốn khó với chúng ta.

Mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng, đủ để tạo dựng một niềm tin vững chắc.

Một người đàn ông tốt và một người phụ nữ tốt đều sẽ có chung trái tim trong những ngày nghịch cảnh, và họ sẽ có chung suy nghĩ duy nhất đó là cùng nhau tiến lên.

Khi bạn bất lực nhất, người bạn đời mà bạn chọn, có thể chính là người sẽ giúp đưa bạn ra khỏi bóng tối, trở thành người chia sẻ số phận với bạn.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-ba-trung-tieng-set-ai-tinh-o-tuoi-xua-nay-hiem-172240416145836692.htm